Chủ Nhật, 18/05/2025
Zalo

Hòa bạc nhược, HLV Villas Boas tiếp tục "nhắc nhở" các cầu thủ Chelsea

Thứ Tư 02/11/2011 09:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Tưởng rằng trận đấu với Genk sẽ là cơ hội để Chelsea trút giận sau kết quả thất bại 3-5 trước Arsenal cuối tuần trước, thế nhưng dù gặp lại bại tướng nhưng The Blues lại phung phí cơ hội và để đối phương cầm hòa. Sau trận đấu với Arsenal, HLV Villas Boas đã hết sức tức giận và đến khi nhận kết quả hòa trước Genk, có thể hiểu vì sao chiến lược gia người Tây Ban Nha lại tỏ ra thất vọng cực độ với màn trình diễn của các học trò.

Từng đánh bại Genk với tỉ số 5-0 trên sân Stamford Bridge khi hai đội gặp nhau lần đầu tiên, tưởng nhưng chuyến làm khách tới nước Bỉ sẽ giúp thầy trò HLV Villas Boas tìm lại niềm vui sau thất bại ê chề trước Arsenal. Thế nhưng trong một ngày hàng công không biết tận dụng cơ hội, còn hàng phòng ngự vẫn cho thấy sự bất ổn. Dù Genk được thi đấu trên sân nhà nhưng rõ ràng trận hòa của Chelsea là khó chấp nhận bởi xét về đẳng cấp, kinh nghiệm The Blues đều hơn hẳn. Hơn nữa, Chelsea lại giành quyền làm chủ thế trận với 61% thời lượng kiểm soát bóng trên sân, David Luiz lại có cơ hội để kết liễu đối thủ trên chấm penalty. Thế nhưng Chelsea lại tự phung phí đánh rơi ba điểm.

HLV Villas Boas tỏ ra cực kì thất vọng về màn trình diễn của các học trò

Dù cách lí giải rằng Chelsea trận này không đưa ra sân đội hình mạnh nhất khi Terry, Lampard, Juan Mata hay Sturridge đều không được tung vào sân từ đầu, thế nhưng rõ ràng các cầu thủ Chelsea không thể tự bao biện cho mình khi đánh mất thế trận trong hiệp hai. Đặc biệt là hàng phòng ngự Chelsea tiếp tục tỏ ra lỏng léo đến khó tin khi để Genk tung ra đến 15 cú sút (6 cú sút trúng đích) trong trận này. Trong khi đó, con số của Chelsea cũng chẳng nhỉnh hơn là bao với 19 cú sút (7 cút sút trúng đích).

Nhận thêm một kết quả thất vọng nữa, HLV Villas Boas càng thêm phần thất vọng về màn trình diễn của các học trò:" Trong hiệp một chúng tôi đã thi đấu rất tốt khi kiểm soát trận đấu và ghi được bàn thắng. Tôi nghĩ chúng tôi đã có cơ hội rõ ràng để giành chiến thắng khi Genk có bàn gỡ hòa, để nâng tỉ số lên 2-1. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Rõ ràng chúng tôi đã thi đấu với một phong độ rất thấp trong hiệp hai.

Tôi nghĩ Chelsea cần phải cải thiện để ổn định hơn nữa, như cách chúng tôi đã từng làm được. Tôi nghĩ nếu các cầu thủ thi đấu với động lực như trong trận gặp Queen Park Rangers, chúng tôi sẽ trở lại với phong độ đích thực. Tôi không nói mọi thứ đang trở nên tiêu cực, nhưng rõ ràng là chúng tôi phải thi đấu tốt hơn".

Dù chỉ giành được một trận hòa nhưng Chelsea vẫn đang dẫn đầu bảng E khi Valencia cũng đánh bại Bayer Leverkusen vởi tỉ số 3-1.

  • Như Đạt (Theo VnExpress/ Dân Trí)

 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Trong một thị trường sim số đẹp cạnh tranh khốc liệt, làm thế nào để một cá nhân có thể tạo dựng được thương hiệu riêng và khẳng định vị thế của mình? Đó là câu hỏi mà nhiều người kinh doanh sim số đẹp, đặc biệt là những người mới bắt đầu, luôn trăn trở. Và câu trả lời có thể đến từ chính hành trình khởi nghiệp đầy thú vị của chị Trần Thu Hiền.

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger® Beer - thương hiệu bia cao cấp hàng đầu thế giới vừa trở thành bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United. Đây là sự kết hợp giữa thương hiệu bia bản lĩnh rạng danh trên toàn thế giới và một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng và thành công nhất trên toàn cầu, nhằm nâng tầm trải nghiệm và tăng cường gắn kết cho người hâm mộ khắp thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X