Trước chuyến làm khách Southampton tại vòng 32 Premier League, Chelsea bất bại ở 8 trận gần nhất trên sân St Mary's. The Blues kéo dài chuỗi trận ấn tượng này lên con số 9 khi đè bẹp Southampton với tỉ số 6-0.
Ở trận này, Chelsea vận hành theo hệ thống 3-4-1-2, với cặp tiền đạo Werner và Havertz. Trong khi đó, Mount đảm nhận vai trò số 10. Bên phía Southampton, chủ nhà chơi theo sơ đồ 4-3-1-2, với cặp tiền đạo Armstrong và Adams.
Trước chuyến đi đến St Mary's, Chelsea để thua liền 2 trận trước Brentford và Real Madrid. Với quyết tâm không để thua trận thứ ba, The Blues đẩy cao đội hình chơi tấn công chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc.
 |
Chelsea có thắng lợi tưng bừng trên sân khách |
Làm chủ hoàn toàn cuộc chơi, The Blues liên tục uy hiếp khung thành Southampton và tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn. Liên tiếp ở các phút thứ 2 và 6, Werner tung ra 2 pha dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc và xà ngang.
Werner có lẽ không phải tiếc nuối vì 2 pha bỏ lỡ ngon ăn của mình bởi Chelsea có bàn thắng vượt lên dẫn trước không lâu sau đó. Phút thứ bảy, nhận đường chuyền của Loftus-Cheek, Mount móc bóng kiến tạo cho Alonso dứt điểm qua 2 chân thủ môn Forster mở tỉ số trận đấu.
Hưng phấn nhờ pha lập công của Alonso, Chelsea đá gần như nửa sân và sớm có bàn thắng thứ hai. Phút 16, trong nỗ lực cắt đường căng ngang của Loftus-Cheek, 1 cầu thủ Southampton đưa bóng trúng vị trí của Mount. Từ ngoài vòng cấm, tuyển thủ Anh dứt điểm hiểm hóc nâng tỉ số lên 2-0.
Sau khi bị dẫn trước 2 bàn, Southampton mạo hiểm đẩy cao đội hình chơi tấn công tích cực hơn. Trong khi hàng công vẫn bế tắc thì hàng thủ The Saints liên tục mắc sai lầm dẫn đến 2 bàn thua nữa.
Phút 22, Ward-Prowse mắc lỗi nghiêm trọng vì đánh đầu về để Werner cướp bóng. Chớp cơ hội, tiền đạo người Đức bứt tốc xộc vào vòng cấm vượt qua Forster đưa bóng vào lưới trống.
Chín phút sau khi Ward-Prowse mắc sai lầm, hậu vệ Salisu hớ hênh để Werner cướp bóng. Nhanh như chớp, tuyển thủ Đức đi bóng vượt qua 3 cầu thủ chủ nhà trước khi dứt điểm trúng cột dọc. Ở tình huống này, bóng tìm đến vị trí của Havertz. Tận dụng thời cơ, cựu tiền vệ Leverkusen dễ dàng dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 4-0 (31’).
Sau bàn thắng của Havertz, Chelsea chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Về phía Southampton, không còn gì để mất vì thủng lưới 4 lần, chủ nhà đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, The Saints bất lực trong việc giành giật thế trận và không thể ghi bàn như kì vọng.
Tương tự những phút cuối hiệp 1, Southampton mạo hiểm đá tấn công ngay đầu hiệp 2. Trong bối cảnh bế tắc, The Saints liên tiếp thủng lưới thêm 2 lần nữa. Phút 49, trong nỗ lực cản phá pha lốp bóng của Kante, Forster đưa bóng đến vị trí của Werner. Nhờ đó, tuyển thủ Đức dễ dàng dứt điểm vào lưới trống.
Sáu phút sau bàn thắng nâng tỉ số lên 5-0 của Werner, Forster một lần nữa lại mắc lỗi. Phút 55, ở tình huống cản phá cú đá của Pulisic, thủ môn người Anh đưa bóng đến vị trí của Mount, tạo điều kiện cho ngôi sao của Chelsea lập công hoàn tất cú đúp cho riêng mình.
Dẫn trước 6-0, Chelsea chủ động giảm sức ép, đá chậm chắc nhằm giữ sức và tránh chấn thương. Về phía Southampton, tinh thần giảm sút rõ rệt do thủng lưới 6 lần, chủ nhà không tạo ra bất cứ pha bóng đáng chú ý nào, qua đó chấp nhận thua thảm Chelsea.
Đại thắng sau màn trình diễn hoàn hảo cả công (kiểm soát bóng 71%, dứt điểm 20 lần, 12 trúng đích và có 6 bàn thắng) lẫn thủ (chỉ để Southampton dứt điểm 4 lần, trong đó có 1 cú đá trúng đích), Chelsea đã dập tắt cuộc khủng hoảng phong độ mini. Chiến thắng tưng bừng giúp họ có sự chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho trận lượt về vòng tứ kết Champions League với Real Madrid (13/4).