Những ứng cử viên cho cuộc đua đến chức vô địch V-League 2007, những “lá cờ đầu” của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đang có bước khởi động khó khăn... Thậm chí có đội đã bị lật đổ bởi những đối thủ yếu thế hơn...
Không thể lý giải việc Bình Dương bị loại khỏi Cúp Quốc gia là do họ thiếu tham vọng hay không mặn mà. Thực tế, Bình Dương rất muốn có được một chức vô địch sau khi đã đổ ra cả đống tiền đầu tư cho đội bóng. Trận thua mới đây đã giáng một đòn mạnh mẽ vào tham vọng của Bình Dương cũng như mong muốn có được sự khởi đầu thuận lợi trước khi bước vào cuộc đua đường trường ở V-League. Trong khi đó, HA.GL với đội hình nhiều “sao” và được dẫn dắt bởi HLV có tiếng của Thái Lan cũng không hề muốn thất bại kể cả ở sân chơi Cúp Quốc gia. Thế nhưng, thất bại vẫn cứ đến với những “đại gia” và cũng là ứng cử viên của cho chức vô địch V-League năm nay.
Đương kim vô địch Cúp Quốc gia Hoà Phát HN đã được xây dựng từ đống đổ nát của Đường sắt Việt
Sau thất bại ở Siêu Cúp trước GĐT.LA là trận đấu khó nhọc với đội hạng Nhất TN Quảng Ngãi ở Cúp Quốc gia, Hoà Phát đã chơi một trận đấu cực kỳ khó khăn và bế tắc. Những chân sút có giá hàng chục nghìn USD của Hoà Phát không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của Quảng Ngãi chơi đầy quyết tâm. Hoà Phát đang mất cân đối khi mà khu vực giữa sân không có một tiền vệ dẫn dắt lối chơi. Một Văn Lưu đã quá già và chậm chạp cho vị trí tiền vệ trụ, một Sỹ Cường vẫn chưa đủ tầm để đá tiền vệ công. Ở hai bên cánh, Hồng Việt, Đình Quý đang giậm chân tại chỗ, cầu thủ mới đến Công Mạnh chưa tạo được sự khác biệt...
Sự khởi đầu nhọc nhằn của các “đại gia” trong khi một ứng cử viên khác, Đà Nẵng, đang “vơ bèo gạt tép” về lực lượng và đã sớm bị loại khỏi Cúp Quốc gia. Thêm vào đó, những đội bóng giàu truyền thống như TCDK SLNA, TMN-CSG vẫn đang khó khăn về lực lượng... Tất cả khiến cho bức tranh toàn cảnh trước thềm V-League khó sáng như mong đợi.
Theo Thể Thao Hàng Ngày