Thứ Hai, 07/07/2025
Zalo

AC Milan: Đã thấy ánh bình minh

Thứ Năm 20/10/2011 12:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

 

Milan hồi sinh mạnh mẽ với 2 chiến thắng thuyết phục liên tiếp ở Serie A và Champions League. Người ta ví, đó là sự trở lại của nhà Vua.

Thất bại đau đớn trước Juventus cách đây chưa lâu được cho là liều thuốc mạnh, đánh tan những trì trệ, thiếu sinh khí và phong độ chập chờn của Milan ở thời gian trước đó.

Milan trở lại với cuộc đua

Nhưng quan trọng hơn, sự trở lại của một loạt các trụ cột như Mexes, Boateng, đặc biệt là Robinho đã đem lại nét tươi mới cho Milan. Tiền đạo Robinho giúp cho sức tấn công của Milan có thêm nhiều nét sắc thái mới: nhanh hơn, nguy hiểm hơn, giàu tính sáng tạo hơn. Bộ ba Cassano - Ibrahimovic - Robinho hợp thành một mũi thống nhất, công phá, tàn sát hàng thủ Palermo với chiến thắng đậm đà 3-0. Thắng Palermo là phản hồi đanh thép nhất cho những ai từng chỉ trích đế chế Rossoneri vĩ đại.

Tiếp đến là 3 điểm trọn vẹn trước một BATE vào rạng sáng nay (ngày 20/10). Đó thực sự là màn trình diễn tuyệt vời nhất của Milan kể từ sau lượt trận đầu tiên họ cầm hòa 2-2 vang dội trước ĐKVĐ Champions League, Barcelona. Hàng thủ chơi chắc chắn, kỷ luật với sự chỉ huy của Nesta. Cặp hậu vệ biên Taiwo, Bonera hỗ trợ tấn công đắc lực. Tuyến tiền vệ chơi đầy sức mạnh, tinh tế với bộ ba Bommel - Boateng - Nocerino. Nhờ thế Milan tấn công dàn trải, đa dạng trên khắp mặt sân, từ nhiều hướng triển khai bóng, từng bước dồn ép BATE và đến khi chín mồi, Ibrahimovic và Boateng lần lượt lập công giúp đội chủ nhà thắng trận.

Một Milan đang thăng hoa, ổn định nhưng chắc chắn và kỷ luật của mùa giải trước đang dần tái hiện. Phong độ đỉnh cao của Milan trở lại rất kịp lúc trong bối cảnh Juventus & Udinese đang có dấu hiệu chùn chân, Inter và Napoli phập phù.

Milan xếp thứ hai tại bảng H, bằng điểm với Barcelona (cùng 7 điểm) và cánh cửa lọt vào vòng knock-out Champions League của thầy trò Allegri đang rộng mở.

Tại Serie A, họ chỉ còn kém đội đầu bảng Juventus có 4 điểm. Khoảng cách ấy chẳng là vấn đề gì lớn. Chỉ là vào thời gian nào của mùa giải 2011/12, nhà Vua mới lại ngự trị trên ngai vàng mà thôi?


(Bongdaplus)

 

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X