Thứ Hai, 04/08/2025
Zalo

Một thủ môn ở giải hạng nhất Anh bị fan cuồng tấn công

Thứ Bảy 20/10/2012 07:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(bongda24h) - Trong trận derby vùng Yorkshire giữa Sheffield Wednesday và Leeds Utd tại chảo lửa Hillsborough, một cổ động viên của Leeds đã bất ngờ chạy xuống đường pitch và tấn công thủ thành Kirkland của Sheffied Weds.

Thủ thành của Sheffied đã ngay lập tức đổ gục xuống sân ôm mặt sau khi bị cổ động viên của Leeds tấn công trong trận đấu vào tối thứ 6. HLV của Leeds là Neil Warnock đã gọi người này là “thằng đần độn” và nói rằng “hắn ta nên bị bắt giữ và tống ngay vào tù”. Người đồng nghiệp của Warnock ở bên kia chiến tuyến, ông Dave Jones thậm chí còn tỏ ra tức giận gấp bội khi cho rằng “mọi cổ động viên của Leeds nên bị cấm đến bất cứ sân vận động nào”. Không rõ vì lí do gì mà HLV của Sheffield Weds lại tức giận đến thế. Ông gọi các cổ động viên Leeds là “những con thú đê tiện”, thậm chí còn nổi đóa lên với HLV Warnock bên phía Leeds khi ông ra hiệu cho cầu thủ vỗ tay về phía khán giả.

Vụ việc này diễn ra ngay sau khi Michael Tonge ghi một bàn thắng tuyệt đẹp cho Leeds. Và khi cầu thủ này đang mải ăn mừng thì ho-li-gân kia không biết từ đâu chạy ra dùng 2 tay tát bốp 1 phát vào mặt thủ thành Kirkland bên phía Sheffield Weds. Quá bất ngờ,  anh này đổ vật xuống sân ôm mặt. Sự việc này sẽ làm FA phải muối mặt vì nó đến ngay sau vụ bạo lực sân cỏ tại Serbia 2 tuần trước.

Chúng ta hãy cùng nhìn lại những hình ảnh diễn ra tại Hillsborough:

CĐV Leeds chạy ra trước mặt Kirkland...
CĐV Leeds chạy ra trước mặt Kirkland...
...tung đòn vào mặt anh này
...tung đòn vào mặt anh này
Cận cảnh...
Cận cảnh...
...pha ra đòn
...pha ra đòn
Ăn mừng chiến tích
Ăn mừng chiến tích
Các cổ động viên của Leeds vỗ tay và reo mừng sau sự việc chính là lí do làm HLV bên phía Sheffield nổi điên
Các cổ động viên của Leeds vỗ tay và reo mừng sau sự việc chính là lí do làm HLV bên phía Sheffield nổi điên

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.


  • Đạt Lê
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Pedro Fernandez Sarmiento, hay còn gọi là Dro, sinh ngày 12/1/2008 tại Nigrán, Tây Ban Nha, là con của một người cha bản xứ và mẹ đến từ Philippines. Điều này mở ra khả năng trong tương lai, Dro thể lựa chọn đại diện cho tuyển Philippines, đối thủ tiềm năng của Việt Nam ở sân chơi Đông Nam Á.

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Ngày mới sang Anh, De Gea chỉ là một cậu bé rụt rè. Vào phòng thay đồ, anh không dám nói gì nếu không ai hỏi. Điều đầu tiên phải làm là chào mọi người, rồi ngồi yên lắng nghe các đàn anh. Đó là cách để học hỏi, để trưởng thành. Nhưng giờ thì khác. Nhiều cầu thủ trẻ chẳng buồn chào ai, mới đá vài trận đã nghĩ mình là ngôi sao.

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

Matheus Cunha khẳng định anh không hề nao núng trước áp lực phải giải bài toán ghi bàn tại Manchester United, đội bóng từng gây thất vọng nặng nề ở mùa giải trước với chỉ 44 bàn thắng tại Premier League và kết thúc ở vị trí thứ 15.

Xem thêm
top-arrow
X