Thứ Ba, 17/06/2025
Zalo

Kết thúc kém cỏi, Milan chịu chia điểm trên sân nhà

Chủ Nhật 04/11/2007 06:18(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Thi đấu với đẳng cấp cao hơn, tạo được nhiều cơ hội nhiều hơn nhưng không thể ghi bàn thắng, AC Milan một lần nữa ấm ức chịu mất điểm trên thánh địa buồn San Siro ở Serie A vòng đấu thứ 11. Ở trận đấu khác, Fiorentina đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Lazio 1-0 để vươn đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng.



Thắng bại bất phân minh ở Emirates

Sựu thất vọng của Inzaghi, sự thất vọng của Milan

Quay trở lại với diễn biến của trận đấu ở San Siro, Ancelotti đã tung vào sân đội hình dạn dầy kinh nghiệm chiến đấu nhưng được xem là mạnh nhất hiện tại của AC Milan. Cafu, Nesta, Kaladze và Favalli làm nhiệm vụ ở hàng hậu vệ trong khi đá tiền vệ có Brocchi, Pirlo, Ambrosini, Seedorf; Kaka đá nhô cao như một tiền đạo lùi để hỗ trợ cho Gilardino đá cắm trên hàng công. Trong khi đó, Torino lấy thủ làm công, chủ động chơi phòng ngự và đưa hai mũi nhọn nguy hiểm là Ventola và Di Michele nhằm ý đồ chớp cơ hội kết liễu đội chủ nhà.

Với sự bố trí quen thuộc này, hầu hết các cầu thủ đã gây thất vọng trên thánh địa San Siro. Gila có tới 4,5 cơ hội đối mặt với thủ môn đội bạn nhưng không thể nào ghi bàn được. Kaka, Inzaghi và Seedorf cũng mất dạng và không là chính mình. Trong khi đó, Torino chỉ có đúng 2 pha phản công có thể thành bàn thắng còn tất cả thời gian còn lại của họ là chơi ở sân nhà, đáp trả sức tấn công của đội chủ nhà.

Phút 16, Seedorf đi bóng thông minh bên cánh phải và gẩy bóng thuận lợi cho Gila đang trong tư thế đối mặt với thủ thành Sereni. Nhận bóng chân trái rồi tung cú volley căng mạnh nhưng anh không thể nào hạ gục được thủ thành của Torino. Một tình huống cho thấy sự đen đủi của Milan và sự vô duyên của Gila dù trận đấu mới chỉ diễn ra ít phút.

Chưa dừng lại ở đó, phút 19, Pirlo xọc bóng cho Seedorf và tiền vệ người Hà Lan đẩy bóng cho Gila băng xuống chạy cắt mặt hậu vệ Torino đối mặt với Sereni nhưng cú sút chân trái của anh lại một lần nữa không chuẩn xác khi bóng tìm đường chệch khung thành trong gang tấc.

Milan đã bắt nhịp được với trận đấu và họ trở nên nguy hiểm. 4 phút sau, Pirlo sút phạt bên cánh trái và nếu may mắn một chút anh đã giúp Milan có được bàn thắng mở tỷ số khi đưa bóng liếm xà ngang của Torino trước sự ngỡ ngàng của hầu hết các cầu thủ trên sân. Tấn công liên tiếp và cơ hội liên tiếp được tạo ra, phút 30, cơ hội được trao cho Kaka sau khi Milan có pha tấn công bật tường trung lộ nhưng cú sút của 'sát thủ có khuôn mặt thiên thần' ở ngay trước vạch 16m50 đã không chuẩn xác.

Phút 45, Gila lại thể hiện sự vô duyên đến mức khó tin của mình bằng tình huống không có gì đẹp hơn. Pirlo có bóng trước vòng cấm địa tung cú sút căng nhưng thủ thành Sereni đẩy bóng ra, Gila kịp thời đứng đón bóng và tung cú sút căng vào lưới trống trước mặt. Tuy nhiên, một lần nữa Sereni lại xuất hiện đúng lúc đẩy bóng cứu nguy cho Torino một bàn thua trông thấy.

Sang hiệp hai, Ancelotti vẫn không có sự thay đổi nào và hi vọng vào một kết quả tốt lành. Phút 50, từ một tình huống chồng cánh bên cánh phải, Kaka có cơ hội tung cú sút xe đạp chổng ngược nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Gila quá vô duyên trong trận này

Mãi đến phút 51, Torino mới có được một cơ hội phản công. Di Michele có bóng và đột phá bên cánh phải, các hậu vệ Milan không theo sát giúp anh có cơ hội tung ra cú sút căng nhưng tiếc là bóng đi chệch cột dọc của Dida trong gang tấc.

Nhưng chừng đó chưa đủ để kết liễu đội chủ nhà, sức tấn công của Milan vẫn được đẩy mạnh như vũ bão. Phút 62, Pirlo nã cú đại bác căng như kẻ chỉ, dù đã loại bỏ hết các hậu vệ đối phương nhưng bóng lại đi chệch cột dọc bên phải trong gang tấc. Ngay lập tức, Ancelotti có sự điều chỉnh khi để Inzaghi và Serginho thay cho Favalli và Pirlo với ý đồ tăng cường sức tấn công.

Khi mà sự điều chỉnh của Ancelotti chưa có hiệu quả thì thiếu chút nữa họ đã bị trả một cái giá đắt. Phút 66, từ một tình huống phản công chớp nhoáng, các cầu thủ Torino lên bóng nhịp nhàng và cú sút đi sát mép khung thành của Dida khiến cho mọi người trên sân San Siro phải đứng tim.


Kaka cũng không thể kết thúc thành công do hàng thủ Torino chơi khá tổ chức

Phút 77, sự thất vọng của Milan được đẩy lên đỉnh điểm khi họ tạo được tình huống ngon ăn cuối cùng. Seedorf bất ngờ xọc bóng thông minh cho Inzaghi băng xuống pha bẫy việt vị và đối mặt với thủ thành Sereni. Nhưng dù đã lừa bóng qua thủ thành Torino nhưng cú sút bóng cuối cùng của anh đã không thể thành bàn thắng khi góp đã trở nên quá hẹp.

Cuối cùng, Milan chấp nhận kết quả hòa thất vọng trên sân nhà. Torino đã hoàn thành mục tiêu của mình trong chuyến làm khách lành ít dữ nhiều tại thánh địa San Siro. Còn Milan, họ đã không là chính mình khi trở về thánh địa buồn.

Đội hình thi đấu:

Milan: Dida; Cafu, Nesta, Kaladze, Favalli (Serginho 63); Brocchi, Pirlo (Inzaghi 63), Ambrosini; Seedorf (Gourcuff 78), Kakà; Gilardino

Torino: Sereni; Comotto, Natali (Di Loreto 81), Dellafiore, Lanna; Motta (Bottone 56), Corini, Zanetti; Rosina, Ventola (Bjelanovic 46), Di Michele

Fiorentina xuất sắc vươn lên ngôi nhì bảng

Ở trận đấu còn lại trong đêm qua, Fiorentina đã thể hiện một phong độ tuyệt vời khi xuất sắc đánh bại chủ nhà Lazio 1-0 để leo lên đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng. Trong trận đấu này, hai đội đã chơi hết sức cởi mở nhưng đẳng cấp đã nghiêng về đội bóng mạnh hơn. Cú kết thúc của G. Pazzini phút 19 đã mang lại chiến thắng cho đội khách.

Lazio thảm thương nhận thất bại khi ở phút 90, M. Mutarelli phải nhận thẻ vàng thứ 2 và rời khỏi sân đấu. Cùng lúc đó, trọng tài đã nổi hồi còi kết thúc giúp Fiorentina có được 3 điểm quý giá.

Sau trận này, Fio có được 23 điểm sau 11 trận đấu trong khi Lazio chỉ đứng vị trí thứ 14 với 10 điểm vỏn vẹn. Rõ ràng là còn rất nhiều việc phải làm đối với Lazio trong thời điểm này nhưng đối với Fiorentina, họ đã có quyền nghĩ đến một suất tham dự Champions League mùa giải năm sau.

Đội hình thi đấu:

Lazio: Ballotta; Scaloni, Stendardo, Cribari, Zauri; Firmani (Mudingayi 68), Ledesma, Mutarelli; Manfredini (Meghni 46); Rocchi, Makinwa (Tare 71)

Fiorentina: Frey; Potenza, Kroldrup, Gamberini (Dainelli 20), Pasqual; Kuzmanovic (Pazienza 53), Liverani, Donadel; Montolivo, Pazzini, Osvaldo (Mutu 68)

Bảng xếp hạng Serie A tạm thời
  STTHBTgThHSĐiểm
1 Inter Milan 10 7 3 0 21 6 +15 24
2 Fiorentina 11 6 5 0 18 7 +11 23
3 AS Roma 10 6 3 1 23 14 +9 21
4 Juventus 10 6 2 2 21 10 +11 20
5 Udinese 10 5 3 2 12 12 0 18
6 Atalanta 10 3 6 1 13 12 +1 15
7 AC Milan 11 3 5 3 18 9 +9 14
8 Napoli 10 4 2 4 17 12 +5 14
9 Catania 10 3 5 2 9 8 +1 14
10 Palermo 10 3 5 2 12 12 0 14
11 Genoa 10 3 4 3 9 12 -3 13
12 Torino 11 2 6 3 12 13 -1 12
13 Sampdoria 10 3 2 5 8 14 -6 11
14 Lazio 11 2 4 5 11 16 -5 10
15 Parma 10 2 4 4 11 17 -6 10
16 Cagliari 10 2 3 5 10 15 -5 9
17 Siena 10 1 5 4 8 13 -5 8
18 Empoli 10 2 2 6 5 14 -9 8
19 Livorno 10 1 2 7 11 22 -11 5
20 Reggina 10 0 5 5 6 17 -11 5
ST: số trận; T: số trận thắng; H: số trận hoà; B: số trận thua; Tg: số bàn thắng; Th: Số bàn thua
  • Kiến lửa

Có thể bạn quan tâm

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Hành trình khẳng định mình trên thị trường sim số đẹp của Trần Thu Hiền

Trong một thị trường sim số đẹp cạnh tranh khốc liệt, làm thế nào để một cá nhân có thể tạo dựng được thương hiệu riêng và khẳng định vị thế của mình? Đó là câu hỏi mà nhiều người kinh doanh sim số đẹp, đặc biệt là những người mới bắt đầu, luôn trăn trở. Và câu trả lời có thể đến từ chính hành trình khởi nghiệp đầy thú vị của chị Trần Thu Hiền.

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger - Bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United

Tiger® Beer - thương hiệu bia cao cấp hàng đầu thế giới vừa trở thành bia chính thức của Câu lạc bộ Bóng đá Manchester United. Đây là sự kết hợp giữa thương hiệu bia bản lĩnh rạng danh trên toàn thế giới và một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng và thành công nhất trên toàn cầu, nhằm nâng tầm trải nghiệm và tăng cường gắn kết cho người hâm mộ khắp thế giới.

Xem thêm
top-arrow
X