Joao Felix ra mắt Al Nassr
Thương vụ Joao Felix gia nhập Al Nassr sau cùng cũng đã được hoàn tất. Tiền đạo người Bồ Đào Nha rời Chelsea để tìm tới đội bóng Saudi Arabia và đôi bên sẽ gắn bó theo bản hợp đồng kéo dài 2 năm.
Trước đó, Felix đã có liên hệ với đội bóng cũ Benfica để trao đổi về một bản hợp đồng. Nhưng cuộc điện thoại từ HLV Jorge Jesus cũng như Ronaldo đã khiến Felix đổi ý. Cựu sao Atletico Madrid đã chuyển tới Saudi Arabia thi đấu trong màu áo Al Nassr.
Thậm chí, Ronaldo còn "chơi lớn" khi điều hẳn chuyên cơ Bombardier Global Express 6500 đến đón đàn em ở tuyển Bồ Đào Nha. Chiếc máy bay này đã đưa Felix hạ cánh ở Áo - nơi cả đội Al Nassr đang tập trung trước thềm mùa giải mới.
![]() |
Joao Felix chính thức cập bến Al Nassr |
Bản hợp đồng giữa Felix và Al Nassr sẽ kéo dài tới năm 2027. Al Nassr sẽ trả cho Chelsea số tiền 30 triệu Euro phí chuyển nhượng ban đầu. Con số có khả năng tăng lên 50 triệu Euro nếu tính cả tiền thưởng. Ngoài ra, Chelsea còn có điều khoản bán lại João Felix.
Chia sẻ về bản hợp đồng với Al Nassr, Felix nói: "Tôi rất vui khi hôm nay được tới đây, ký hợp đồng với đội bóng tuyệt vời và làm đồng đội những cầu thủ xuất sắc. Tôi rất háo hức bắt đầu hành trình mới của mình cùng Al Nassr".
Tiền đạo sinh năm 1999 cũng tiết lộ về mối quan hệ với Ronaldo, người có tác động lớn tới bản hợp đồng gia nhập Al Nassr của Felix: "Tôi có nói chuyện với Ronaldo vài lần rồi. Tôi biết anh ấy thích tôi. Mỗi khi lên ĐTQG, Ronaldo đều trò chuyện thân tình với tôi.
Sau cùng thì tôi cũng có thể làm đồng đội với Ronaldo. Tôi hy vọng mình có thể tỏa sáng và hỗ trợ Ronaldo cũng như chơi tốt trong màu áo Al Nassr".

Joao Felix đang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi chấp nhận rời Chelsea để đầu quân cho Al-Nassr, trong thương vụ trị giá lên tới 43,7 triệu bảng. Dù sắp được tái ngộ người đàn anh Cristiano Ronaldo tại Saudi Pro League, quyết định này lại khiến nhiều người thất vọng, trong đó có nữ đại diện bóng đá nổi tiếng Jen Mendelewitsch.

Joao Felix từng được đánh giá là một trong những tài năng hứa hẹn nhất của bóng đá thế giới, thậm chí anh từng được so sánh với Johan Cruyff. Nhưng rồi, sự nghiệp của chàng trai người Bồ Đào Nha lao dốc không phanh, gợi lên điệu Fado chất chứa buồn thương.