Mùa giải vừa qua, Joao Neves nổi lên, đi kèm những màn trình diễn thuyết phục của Paris Saint-Germain. Trò chuyện với Onze Mondial vào đầu năm, tiền vệ người Bồ Đào Nha tiết lộ bóng đá là sự lựa chọn của anh, song cầu thủ này không để sự hào nhoáng của thế giới nổi tiếng cuốn đi.
![]() |
- Tuổi thơ của anh diễn ra như thế nào?
- Cũng là một tuổi thơ bình thường như bao người, xung quanh có bạn bè và gia đình. Tôi lớn lên trong một gia đình trung lưu, không gặp phải biến cố gì và cũng chưa từng trải qua một cuộc sống xa hoa. Tôi vẫn luôn giữ những gì được dạy từ nhỏ: Đề cao giá trị gia đình và sự tôn trọng.
- Anh có anh chị em không?
- Tôi có một chị gái hơn 3 tuổi. Bố tôi năm nay 50 tuổi, còn mẹ tôi bước sang tuổi 51 vào năm ngoái. Bố mẹ tôi đã ly hôn, nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn tốt đẹp. Chúng tôi sống ở Tavira, một thị trấn nhỏ tại Algarve. Đó là một nơi rất đẹp, nhất là cho những chuyến du lịch.
- Thời đi học của anh như thế nào?
- Tôi đi học ở Tavira đến năm lớp 6. Sang năm lớp 7 thì tôi đến Benfica. Tôi hoàn thành chương trình học của mình ở Lisbon cho đến năm cuối cùng bậc trung học. Tôi học không xuất sắc nhưng cũng có những môn học giỏi, chủ yếu vì mẹ tôi là giáo viên. Thực sự mẹ đã hỗ trợ tôi rất nhiều ở trường cũng như ở nhà. Nếu tôi làm điều gì không phải, mẹ là người đầu tiên biết vì mẹ cũng là giáo viên tại trường nên tôi khó mà có hành động gì không chuẩn.
- Bóng đá có vai trò thế nào trong tuổi thơ của anh?
- Bóng đá luôn là một phần trong tuổi thơ của tôi. Ban đầu, tôi không xem bóng đá là nghề nghiệp tương lai đâu, chỉ là khi tan học thì tôi và bạn bè tụ tập lại chơi thể thao, và thường đó là bóng đá. Bóng đá thực sự cuốn hút tôi. Tôi cũng chơi khá nhiều môn thể thao khác như bóng ném, tập một chút karate, bơi lội. Nhưng bóng đá luôn là môn mà tôi chơi với bạn bè ngoài giờ học, và cũng là môn mà tôi yêu thích nhất.
![]() |
- Nhưng ngày bé anh có cảm nhận được là bóng đá có gì đó nhiều sự kết nối hơn không?
- Tôi luôn cảm thấy kết nối nhiều hơn với bóng đá. Tôi chơi thể thao khá giỏi, gia đình tôi cũng thường xuyên thể dục thể thao. Bố tôi đá bóng, hiện tại ông vẫn là HLV, còn mẹ tôi là giáo viên thể dục. Thế nên tôi được thừa hưởng nền tảng thể thao của gia đình. Tôi nghĩ bóng đá là môn thể thao mà gia đình hay bạn bè thấy tôi có năng khiếu.
- Các HLV cũ của anh nói rằng anh luôn muốn hoàn thành các bài tập thật hoàn hảo và anh đặc biệt chú ý đến các chi tiết. Điều này xuất phát từ đâu?
- Thực ra không phải tôi muốn hoàn thành các bài tập thật hoàn hảo. Tôi chỉ muốn làm hết sức vì tôi biết đôi khi làm hết sức nhưng như vậy thậm chí là chưa đủ để đạt được mục tiêu. Thế nên tôi dặn mình rằng nếu không nỗ lực tối đa thì mọi thứ còn khó khăn hơn. Nếu làm hết sức, tôi sẽ gần hơn với những mục tiêu của mình.
- Từ việc tập luyện với các cầu thủ chuyên nghiệp ở Benfica đến khi trở thành cầu thủ thường xuyên ở đội một khó khăn như thế nào?
- Sự thay đổi này diễn ra trong thời gian World Cup 2022. Khi đó là cuối năm, giai đoạn tháng 11, 12, và là giữa mùa giải. Benfica thiếu vắng nhiều cầu thủ trong đội hình nên HLV cần một vài người thế chỗ để tập luyện. Lúc đó tôi đang ở đội B và HLV nói: Này Joao, ngày mai cậu sẽ tập với đội một. Đó thực sự là buổi tập tuyệt vời, các đồng đội giúp đỡ tôi rất nhiều. Tất nhiên tôi rất lo lắng hồi hộp, nhưng tôi cảm thấy họ cũng thích tôi. Vậy là tôi thoải mái, làm công việc của mình và tôi thể hiện tốt.
![]() |
- Có đúng là trước khi tập buổi tập chuyên nghiệp đầu tiên, anh chuẩn bị cho chúng như chuẩn bị cho trận chung kết Champions League?
- Như đã nói, tôi luôn nỗ lực hết sức. Đôi khi tôi chuyền sai, đôi khi sút trượt, chuyện đó là bình thường. Nhưng lặp lại động tác càng nhiều thì bạn càng hoàn thiện bản thân. Tôi nghĩ mình luôn phải thể hiện hết sức để HLV thấy tôi sẵn sàng ra sân. Quan điểm của tôi là vậy.
- Chúng tôi còn được nghe câu chuyện về chai Powerade (chai nước thể thao), anh hãy chia sẻ về nó được không?
- Câu chuyện xảy ra khi tôi còn nhỏ, thấy các cầu thủ đội một uống Powerade và tôi cũng rất muốn uống nó. Khi làm ball boy, lúc hết trận tôi luôn chạy đến bên người phụ trách bê nước để xin một chai Powerade. Hội ball boy chúng tôi thấy thế thì sướng lắm và đều muốn được như các đàn anh.
Ở Seixal (khu huấn luyện của Benfica), vào một buổi tối chúng tôi bảo nhau: “Này, có mấy chai Powerade ở đây, lấy vài cái đi”. Không có gì quá nghiêm trọng cả, đó chỉ là mấy trò tinh nghịch của trẻ con, thanh thiếu niên nào cũng làm cả. Khi đến sân để tìm, chúng tôi bị phát hiện. HLV Nuno Gomes gọi chúng tôi vào văn phòng. Khi đó bọn tôi nghĩ mình sẽ bị phạt rồi bị đuổi khỏi CLB đến nơi rồi. May là cả hội chỉ bị phạt nhẹ và sau đó được cho về đi ngủ. Lúc đó chuẩn bị có cuộc đối đầu với Porto ở Da Luz và chúng tôi bị cấm xem.
![]() |
- Ở một môn thể thao nặng tính thể chất như bóng đá, vóc dáng ngoại hình của anh là lợi thế hay vấn đề? Anh sẽ gửi thông điệp gì đến những cầu thủ có vóc dáng như mình?
- Ngày trước, tôi bị loại khỏi Lopes Da Silva, một giải trẻ dành cho toàn bộ khu vực Lisbon, Porto, Aveiro, Braga và Algarve. Lúc đó, HLV nói rằng ông muốn những cầu thủ có thể chơi tốt ngay lập tức chứ không phải những cầu thủ dành cho tương lai, và ông ấy xem tôi là một cầu thủ dành cho tương lai. Chính điều này giúp tôi luôn phải cố gắng tìm ra cách để thoát khỏi cái mác một cầu thủ mảnh khảnh, thể chất kém hơn người khác để thể hiện khả năng của mình. Nó giúp tôi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, tôi phải xem các trận đấu của đối phương. Nhiều người xem thường tôi vì vóc dáng nhỏ con: “Cậu ta yếu thôi, mình không cần bung sức khi tranh chấp”. Nhờ vậy mà tôi có lợi thế vì tôi luôn chơi hết mình. Chính sự coi thường đó cho phép tôi đánh bại họ.
- Tại sao anh lại lựa chọn PSG?
- Lúc đó tôi không có ý định rời Benfica, nhưng tôi biết nhu cầu của CLB và tôi biết mình có thể rời đi. Qua lời đề nghị của PSG, cách họ trao đổi với tôi về CLB, tôi thấy rất nhiều điểm phù hợp ở PSG với mình. CLB muốn tập trung vào những cầu thủ trẻ, muốn dựa vào lối chơi đẹp mắt. Điều quan trọng là cách họ muốn giành chiến thắng, cách họ muốn chơi bóng. Tôi nghĩ hệ giá trị của CLB hoàn toàn phù hợp với tôi.
- Có khó để vượt qua áp lực của một thương vụ chuyển nhượng lớn như thế không?
- Tôi còn trẻ nên cũng không quan tâm tiền bạc lắm. Tôi nghĩ đó là lợi thế. Thỉnh thoảng bạn bè nói tôi đáng giá 60 triệu và tôi tự hỏi làm sao mà được như thế nhỉ. Nghe hơi khó tin, nhưng tôi cũng không lo lắng lắm đâu, vì như tôi đã nói, sẽ nói và luôn nói, nếu cố gắng hết sức, thì chuyện đáng giá hơn hay ít giá hơn cũng không quan trọng. Trong bóng đá, những gì đúng ngày hôm nay có thể không đúng vào ngày mai nữa. Thế nên tôi đã có quan điểm của riêng mình, tôi không bận tâm họ trả bao nhiêu để có tôi. Nếu tôi cố gắng hết mình, và nếu họ tin tưởng tôi, tôi phải chứng minh cho mọi người thấy, ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ, việc họ đặt niềm tin là đúng.
![]() |
- Anh có thể chia sẻ về quá trình làm việc hàng ngày với Luis Enrique không?
- Tôi thực sự thích phong cách làm việc của thầy. Với tôi, thầy là một HLV tuyệt vời. Thầy rất chân thành và luôn giúp đỡ chúng tôi. Thầy không chỉ nói chúng tôi làm tốt điều gì mà còn chỉ ra điều gì chưa ổn. Thầy đưa ra những lời khuyên và giúp chúng tôi cải thiện. Tôi nghĩ rằng khi bạn cởi mở, sẵn sàng để cải thiện bản thân thì sẽ rất nhanh tiến bộ. Thầy là một HLV vô cùng quan tâm tới đội ngũ, cầu thủ của mình. Mọi thứ thầy làm đều vì lợi ích của đội bóng. Tôi rất vui vì được làm việc với thầy.
- Chúng ta đã được nghe nhiều người nói về trình độ của Ligue 1. Cristiano Ronaldo, Neymar đều nói những điều không tốt về giải VĐQG Pháp. Anh nghĩ trình độ của giải đấu như thế nào, nhất là khi so sánh với giải VĐQG Bồ Đào Nha?
- Tôi nghĩ trình độ ở đây cao hơn ở Bồ Đào Nha. Nhóm giữa và cuối bảng thi đấu ổn định, cạnh tranh và mạnh hơn. Cường độ ở đây cũng nhanh và quyết liệt hơn. Sân vận động ở đây cũng tốt hơn nữa. Trong khi đó, ở Bồ Đào Nha, dù sân vận động không quá tệ nhưng các khán đài lại gần nhanh, mặt sân không tốt và phòng thay đồ cũng không sạch sẽ. Sân bãi ở Pháp giúp đội bóng nào cũng có thể chơi thứ bóng đá chất lượng và điều đó giúp chúng tôi tự tin khi thi đấu trên sân khách.
- Có cầu thủ nào khiến anh đặc biệt ấn tượng không?
- Có khá nhiều vì tôi đã được thi đấu với những đội bóng hàng đầu. Joshua Kimmich là một cầu thủ xuất sắc. Tôi nhớ HLV từng dặn tôi là khi đối đầu với Kimmich thì phải hết sức tập trung với anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy ở một đẳng cấp ít cầu thủ nào vươn tới được. Cơ mà tôi vẫn còn khá ít trải nghiệm ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp nên sẽ còn rất nhiều cầu thủ nữa mà tôi cần chú ý và học hỏi.
- Mọi người thường nói anh là một người giản dị, không cần những thứ xa hoa hào nhoáng. Hãy chia sẻ với chúng tôi một chút về con người Joao Neves.
- Sự xa xỉ không phải thứ khiến tôi bị cuốn hút, dù đúng là bây giờ tôi có khả năng để mua những thứ tốt hơn đẹp hơn thì tôi cũng thấy không cần thiết lắm. Tôi xuất thân từ một gia đình bình thường, thế nên tôi cũng không quá màng về vật chất. Tôi chưa bao giờ cần những thứ xa xỉ để thấy mình tốt hơn. Tôi không phải cầu thủ đăng nhiều lên mạng xã hội hay cần được chú ý, đến giờ tôi vẫn như thế. Tôi ra ngoài đường mà chẳng ai nhận ra cả. Không phải vì gương mặt tôi không nổi tiếng mà vì vốn tôi chẳng có gì thu hút: Quần áo thì không nổi bật, đến nhà hàng hay bảo tàng thì tôi cũng vào một cách lặng lẽ. Tôi thích sống như vậy, thích có uống café hay ăn sáng một cách yên bình.
- Kể cả ở Pháp anh vẫn như vậy sao?
Đúng. Ở Pháp thậm chí còn hơn thế. Thỉnh thoảng đang ăn croissant, tôi được mọi người xin chụp ảnh. Nhưng chuyện đó cũng không xảy ra thường xuyên, và tôi thực sự thích lối sống của mình. Tôi đã là cầu thủ chuyên nghiệp được 2 năm và mọi người ở Bồ Đào Nha nhận ra tôi nhiều hơn vì tôi là người Bồ Đào Nha mà. Nhưng điều quan trọng là mọi người luôn thể hiện sự tôn trọng. Dù là người hâm mộ Benfica hay người hâm mộ CLB khác đi chăng nữa. Vậy nên tôi có thể bước xuống phố hay làm mọi thứ một cách bình thường. Đấy là cuộc sống bên ngoài sân cỏ mà tôi mong muốn, một cuộc sống yên bình.
- Bằng cách nào anh có thể tiếp tục lối sống bình yên như thế sau một thương vụ chuyển nhượng lớn và còn được đặt biệt danh “Joyaux Neves”?
- Tôi nghĩ những gì tôi thể hiện trên sân phản ánh đúng con người tôi bên ngoài sân cỏ. Tôi chưa bao giờ gây gổ trên sân, không làm điều gì ác ý. Tất cả những gì tôi làm đều vì bóng đá, dựa trên sự tôn trọng đối thủ. Tôi nghĩ rằng khi tôi tôn trọng người khác, họ cũng sẽ tôn trọng tôi. Thế nên dù tôi là người hâm mộ Benfica, có người hâm mộ Sporting đến xem tôi cũng từng xin chụp ảnh với tôi. Họ thích những gì tôi thể hiện trên sân. Tôi luôn sống như thế và hy vọng sẽ luôn sống như thế.
- Anh có thể chia sẻ về sở thích ngoài bóng đá của mình không?
- Tôi thích đi dạo. Tôi thích thăm thú những vùng đất mới. Mỗi khi có 1-2 ngày nghỉ, tôi đều cố gắng đi chơi. Tôi thích đi dạo, tận hưởng không khí trong lành. Ở đây dù thời tiết có lạnh hơn một chút nhưng nhìn chung cũng ổn. Hãy khám phá thế giới bên ngoài, đừng chỉ tập trung vào bóng đá. Tôi thực sự thích những khoảng thời gian như thế với bạn bè thân thiết và gia đình.
![]() |
- Tại sao anh luôn sơ vin khi chơi bóng?
- Ở Benfica tôi đã được dạy điều đó. Đây là một quy tắc dành cho cầu thủ trẻ: Phải cho áo vào trong quần và kéo tất dưới đầu gối. Điều này đã gắn liền với tôi từ đó. Bố tôi nói rằng đó là biểu hiện của sự tôn trọng câu lạc bộ, tôn trọng bản thân lẫn đối thủ. Giờ thì điều đó trở thành dấu ấn của tôi. Có những đứa trẻ gặp tôi và nói: “Cháu cũng sơ vin như chú đấy”. Chiếc áo thi đấu đại diện cho bạn và nó cần phải thật chỉn chu. Mỗi khi áo bị tuột ra ngoài, tôi lại cho vào trong nhanh nhất có thể. Tôi cảm thấy không thoải mái mỗi khi áo bị lòi ra ngoài.
- Anh mô tả bản thân mình là một cầu thủ đồng đội, hãy giải thích rõ hơn.
Đơn giản lắm. Tôi không bận tâm nếu tôi không ghi bàn hay kiến tạo, miễn là đội bóng thắng mọi trận đấu. Với tôi đấy mới là điều quan trọng nhất.
- Nhưng bóng đá bây giờ là môn thể thao của những con số thống kê.
Tôi hiểu, và tôi cũng thường nói về chuyện đó với bố, bạn gái hay bạn bè. Nhưng tôi không biến nó thành nỗi ám ảnh là phải ghi bàn hay kiến tạo nhiều hơn người khác… Tôi làm những gì tốt nhất cho đội bóng, khi đội chơi tốt thì tôi cũng thấy ổn.
- Anh đang có thành ghi bàn và kiến tạo tốt nhất trong sự nghiệp, anh có đặt ra giới hạn cho chính mình?
- Như đã nói, tôi không quan tâm mình ghi 5 bàn hay 2 kiến tạo, chuyện đó không quan trọng, miễn đội bóng thắng là được. Nếu tôi không ghi bàn hay kiến tạo và đội thắng thì quá tốt. Một ngày nào đó khi đội bóng chơi dưới phong độ, điều quan trọng không phải là Joao mà là đội bóng phải giành chiến thắng trở lại.
![]() |
- Đường chuyền hoàn hảo với Joao Neves là gì?
- Tôi không nghĩ có một đường chuyền hoàn hảo. Tôi cho rằng miễn là đường bóng đó được thực hiện chuẩn xác cho cầu thủ khác để họ có thể dứt điểm, tôi nghĩ đó là tốt.
- Anh yêu thích Aimar và Iniesta, lý do vì sao?
- Aimar luôn là một biểu tượng bóng đá, ở Benfica chú ấy là một thần tượng. Ngày còn bé tôi luôn nghe mọi người nói về Aimar. Aimar, Aimar, Aimar… Sự thật là tôi chỉ dựa trên những gì mọi người kể về Aimar vì tôi không có nhiều dịp xem chú ấy thi đấu, có lẽ chỉ là qua video thôi. Còn Iniesta thì là cầu thủ tôi xem từ nhỏ, tôi thích lối chơi, sự tinh tế và quyết tâm của anh ấy. Và anh ấy luôn đặt đội bóng lên trên hết, đó cũng là điều tôi thấy ở bản thân mình.
- Nếu là phóng viên, anh sẽ hỏi Joao Neves điều gì?
- Tôi sẽ để cho Joao Neves yên vì Joao Neves không thích phỏng vấn. Tôi sẽ để cậu ấy về nhà *cười*.
Lược dịch từ Onze Mondial

Joao Neves (sinh năm 2004) là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Bồ Đào Nha, hiện đang chơi cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại giải Ligue 1 và ĐTQG Bồ Đào Nha.

Hãy xem đoạn video dưới đây mà không có âm thanh, không cần tìm hiểu trước về bối cảnh của nó, và bạn chắc hẳn sẽ tự hỏi chính xác thì chuyện quái gì đang diễn ra vậy.