Viktor Gyökeres: “Hiện tại tôi nằm trong nhóm những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới”

Tác giả CG - Chủ Nhật 13/07/2025 22:07(GMT+7)

Zalo

Là cầu thủ ghi bàn hàng đầu châu Âu mùa này với 63 bàn thắng cho CLB và đội tuyển quốc gia, cỗ máy ghi bàn người Thụy Điển thực sự trở thành một hiện tượng. Trong cuộc phỏng vấn với France Football, tiền đạo với màn ăn mừng đeo mặt nạ đặc trưng của mình khẳng định anh có thể duy trì phong độ hoặc thậm chí làm hơn thế.

thumb bai TDP
 

- Cho đến năm 25 tuổi, anh vẫn chưa nổi tiếng, trong khi thời đại này những ngôi sao tương lai được phát hiện rất sớm. Anh giải thích sự bất thường này như thế nào?

- Mấu chốt là hãy chơi bóng như một đứa trẻ. Khi còn bé, bạn không quan tâm đến chi tiết, bạn chỉ muốn chơi bóng và tận hưởng. Thời điểm mới vào nghề, tôi tự làm mình xao nhãng. Nhưng rồi khi không còn suy nghĩ quá nhiều ở trên sân, lối chơi của tôi trở nên trực diện và đơn giản hơn. Nỗi ám ảnh về bàn thắng, điều mà tôi vẫn luôn mang trong mình, lại trở thành cốt lõi trong lối chơi của tôi. Tôi không nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài ghi bàn và giành chiến thắng, chính điều đó đã thay đổi mọi thứ.

- Ngày nhỏ, anh đã là một chân sút chưa?

- Kể từ khi bắt đầu đá bóng, thần tượng duy nhất của tôi là Zlatan, cầu thủ vĩ đại nhất Thụy Điển. Ở Thụy Điển tất cả chúng tôi đều ngưỡng mộ anh ấy, chúng tôi hoàn toàn bị cuốn hút vào từng trận đấu của Zlatan, anh ấy truyền rất nhiều cảm hứng. Giống như anh ấy, tôi luôn muốn ghi nhiều bàn thắng. Tôi thích nghe tiếng lưới rung lên. Bàn thắng đầu tiên tôi nhớ là trong một giải đấu ở Stockholm, lúc đó tôi còn rất rất nhỏ. Chúng tôi chơi bóng 5 người trên một sân bóng còn chẳng phải cỏ nhân tạo mà gần như là cát. Đó là nơi tôi ghi bàn thắng đầu tiên của mình. Thật tuyệt vời.

- Tuổi thơ của anh ở Stockholm diễn ra thế nào?

- Tôi lớn lên trong môi trường bóng đá. Từ năm 10 tuổi, tôi đã được gửi đến trường bóng đá. Đám con trai chúng tôi đều đá bóng, đồng thời chúng tôi cũng cố gắng học thật giỏi. Bố mẹ luôn nói rằng điều đó rất quan trọng, dù thành thật mà nói đó chưa bao giờ là mục tiêu chính của tôi.

- Tại sao anh lại chơi ở IFK Aspudden-Tellus, CLB địa phương, cho đến năm 15 tuổi?

- Khi bạn là cầu thủ xuất sắc nhất trong một đội bóng nhỏ, bạn có nhiều trách nhiệm hơn. Bạn phải tự gánh vác trọng trách, tự tạo ra khác biệt. Ở học viện của các CLB lớn, bạn được chơi bóng với nhiều cầu thủ xuất sắc và có thể tin tưởng vào họ. Và vì bạn đang chơi cho những đội bóng mạnh nhất cả nước, đối thủ sẽ ít gây khó khăn cho bạn hơn. Điều đó tôi luyện tôi trở nên khác biệt với những người khác và tạo nên tôi của ngày hôm nay.

Viktor Gyökeres “Hiện tại tôi nằm trong nhóm những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới” 1
 

- Cha của anh, Stefan, là HLV của anh ở đó. Tình yêu bóng đá của anh có phải đến từ ông ấy không?

- Chính bố và mẹ đã đăng ký cho tôi vào một đội bóng khi tôi mới 6-7 tuổi. Hôm đầu tôi không thích trải nghiệm đó chút nào. Khi đó tôi nhỏ con, trong khi xung quanh toàn người mới. Nhưng sau đó họ tiếp tục đưa tôi đi tập. Lần thứ 2, tôi kiên trì hơn, và rồi dành 8 năm tiếp theo ở đó. Cha cũng huấn luyện tôi một thời gian. Ông ấy từng chơi bóng đá, dù không ở trình độ cao. Đôi khi chúng tôi có một vài cuộc tranh cãi sau các trận đấu khi tôi không chơi tốt như mong muốn. Có bố là HLV là một trải nghiệm đặc biệt và rất vui. Đến tận bay giờ bố vẫn hỗ trợ tôi rất nhiều.

- Năm 19 tuổi, anh gia nhập Brighton ở Anh, với thành tích 3 lần được cho mượn trong 3 năm rưỡi, không một lần ra sân ở Premier League... Anh đã trải qua giai đoạn này như thế nào?

- Tôi không dành nhiều thời gian ở đó. Đấy là lần đầu tôi xa nhà, trải nghiệm một nền văn hóa khác, mọi thứ đều mới mẻ. Tôi không được thi đấu, hoặc có thì chỉ chơi ở vị tí tiền đạo trái. Tôi được trao một số cơ hội thi đấu ở FA Cup và League Cup, nhưng chưa đủ giỏi để bứt phá. Bóng đá là thế. Để chơi tốt, bạn cần ở một môi trường tốt. Thời điểm ấy đấy không phải môi trường phù hợp với tôi. Vì vậy tôi được cho mượn đến St. Pauli, sau đó là Swansea và Coventry. Tôi đã được cho mượn khá nhiều. Đó những năm tháng đẹp nhưng cũng có nhiều khó khăn.

- Anh có cảm thấy mình đã lãng phí thời gian không?

- Không, bởi trải nghiệm đó rất có ích với tôi. Nó giúp tôi trưởng thành hơn cả trong cuộc sống lẫn công việc. Dù lúc đó muốn chơi ở Ngoại hạng Anh, song tôi cũng học được rất nhiều điều khác. Tôi hiểu rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra như ý muốn, rằng bạn không nhất thiết phải chơi trọn vẹn từng phút trong mọi trận đấu, rằng đôi khi bạn sẽ có những khoảng thời gian khó khăn... Tôi đã có nhiều thời điểm không thể hiện tốt. Tôi tự trách chính bản thân mình. Theo thời gian, tôi cũng chấp nhận nó. Tôi không còn suy nghĩ như ngày trẻ rằng đó là ngày tận thế nữa.

- Vào thời điểm đó, tham vọng của anh là gì?

- Tôi luôn mơ ước những điều lớn lao. Nhưng khi không có gì thành hiện thực, tôi tự vấn bản thân và hoài bão của mình. Hành trình của tôi đã dạy tôi rằng ngay cả trong những lúc khó khăn, bạn vẫn phải giữ ước mơ như thời thơ ấu. Hãy tiếp tục làm việc, tiến về phía trước mà không lùi bước, và suy nghĩ từng ngày một thôi vì tương lai thì quá bấp bênh.

- Minh chứng là mọi thứ thay đổi vào mùa hè 2021. Anh ký hợp đồng dài hạn với Coventry và bắt đầu ghi nhiều bàn thắng. Bước ngoặt là gì?

- Sau 3 lần bị đem cho mượn, cuối cùng tôi cũng trở thành một phần của CLB và điều đó thay đổi mọi thứ. Tôi bước vào giai đoạn tiền mùa giải với tâm thế khác. Ngay cả khi giai đoạn cho mượn không mấy thành công, tôi vẫn cảm thấy CLB thực sự muốn có mình. Tôi cần điều đó. HLV muốn giữ tôi lại vì ông ấy thấy điều gì đó ở tôi. Tôi muốn cho ông ấy và CLB thấy họ đã không tin nhầm người.

- Khác biệt nằm ở sự tự tin của anh?

- Với một số 9, điều này rất quan trọng, thậm chí là quan trọng nhất. Khi đã tự tin rồi, thậm chí bạn không cần phải nghĩ xem mình sẽ dứt điểm ở đâu hay dùng chân nào. Mọi thứ diễn ra tự nhiên và nó hiệu quả.

Viktor Gyökeres “Hiện tại tôi nằm trong nhóm những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới” 2
 

- Tôi đọc được trên một số trang thống kê là anh thuận 2 chân, điều này có đúng không?

- Không, không. Tôi không giống Dembélé đâu. Tôi thuận chân phải, nhưng dĩ nhiên có thể dùng chân trái khi bối cảnh trận đấu yêu cầu. Thực tế là tôi dùng chân trái càng ngày càng nhiều, nó rất có ích trong vòng cấm. Bạn cần phải hành động thật nhanh vì không có thời gian để suy nghĩ phải làm gì đâu. Đôi khi bạn hành động theo bản năng.

- Chính trong mùa giải cuối cùng tại Coventry, anh đã bắt đầu sử dụng cách ăn mừng nổi tiếng của mình bằng cách đan những ngón tay vào nhau trước miệng làm thành mặt nạ. Ý tưởng này bắt nguồn từ đâu?

- Đó là khi World Cup 2022 diễn ra, Thụy Điển không vượt qua vòng loại nên tôi đi du lịch cùng vài người bạn. Họ nói rằng đã chán ngấy việc tôi thay đổi cách ăn mừng sau mỗi bàn thắng và tôi nên tìm ra phong cách riêng, đặc trưng cho mình. Sau một thời gian tôi thử kiểu này và mọi người đều thích. Kể từ đó, tôi ăn mừng như thế sau mỗi bàn thắng. Rất nhiều người đã bắt chước, thật tuyệt. Dù một số người làm điều đó để trêu chọc tôi, nhưng thực sự là tôi thấy cũng vui.

- Nguồn gốc của nó có phải xuất phát từ nhân vật Bane trong Batman, như anh đã từng trích dẫn trên mạng xã hội không?

- Vâng, có lẽ vậy. Tôi thích giữ bí mật hơn vì nó khiến tôi vui. Nhiều người đã hỏi tôi câu này rồi. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là tác động của nó chứ không phải nguồn gốc. Đó là lý do tôi không muốn tiết lộ gì cả.

- Anh từng trích dẫn câu nói của Bane: “Không ai quan tâm cho đến khi tôi đeo mặt nạ”. Anh có cảm thấy trước khi ghi được nhiều bàn như vậy, không có ai để ý đến anh không?

- Vâng, có một chút. Cuộc sống của tiền đạo là thế, sự công nhận đến từ những bàn thắng. Tôi quen với điều đó rồi. Liệu tôi có bị đánh giá thấp không? Có lẽ là vậy. Câu chuyện là tổng hòa của nhiều yếu tố. Thành thật mà nói, trước đây tôi chơi không tốt. Tôi không ở môi trường phù hợp, với những người phù hợp xung quanh. Vài năm trở lại đây thì khác. Điều đó giúp tôi thể hiện hết tiềm năng của mình. Tôi đã đạt đến đẳng cấp mới, chơi thứ bóng đá đích thực của mình và vượt qua giới hạn. Tôi mong muốn sẽ còn tiến bộ hơn nữa.

- Về khả năng đánh đầu thì sao? Anh chỉ ghi được 4 bàn bằng đầu trong tổng số 97 bàn cho Sporting...

- Vấn đề không phải ở cái đầu của tôi mà là các cầu thủ chạy cánh họ tạt dở quá (cười). Nghiêm túc mà nói, đó là khía cạnh trong lối chơi mà tôi cần cải thiện. Tôi thực sự muốn ghi nhiều bàn bằng đầu hơn.

- Anh vừa trải qua 2 mùa giải xuất sắc với 109 bàn thắng và 31 pha kiến tạo sau 114 trận cho CLB và đội tuyển quốc gia. Anh đã khiến cả thế giới kinh ngạc, nhưng liệu anh có từng nghĩ mình có thể đạt đến đẳng cấp đó không?

- Điều duy nhất khiến tôi ngạc nhiên là phản ứng của xung quanh, những lời khen mà tôi nhận được. Còn ở trên sân tôi luôn biết mình có thể làm được như thế. Vì vậy, đạt đến đẳng cấp này không làm tôi bất ngờ. Rõ ràng là hiện tại tôi đã có một vị thế khác.

- Sporting đóng vai trò gì trong việc đưa anh lên đẳng cấp mới?

- Tôi nợ họ rất nhiều. Chúng tôi đã giành được những danh hiệu, tôi đã tiến bộ vượt bậc cùng đội bóng. Cùng nhau chúng tôi đã tạo nên những kỷ niệm tuyệt vời. Tất nhiên, Ruben Amorim cũng đóng vai trò lớn. Ông ấy là người đã đưa tôi đến đây và triết lý của ông ấy cũng phù hợp với tôi. Tôi không bao giờ có thể dành sự cảm ơn đủ cho ông ấy.

- Việc ông ấy rời đi vào tháng 11 năm ngoái có khiến anh khó chấp nhận sự thật không?

- Vâng, tất nhiên rồi, thực sự rất sốc. Chứng kiến HLV của mình rời đi giữa mùa giải khi chúng tôi chưa thua trận nào là điều tôi chưa trải qua. Chúng tôi còn rất nhiều trận đấu phía trước và quyết định đó thật sự rất bất ngờ. Nhưng tôi hoàn toàn hiểu quyết định của ông ấy, cả đội cũng vậy, không hề có chút khó chịu nào. Chúng tôi vẫn hướng về phía trước và vẫn vô địch.

- Một số người đánh giá thấp màn trình diễn của anh vì trình độ của giải VĐQG Bồ Đào Nha. Anh phản ứng thế nào?

- Chuyện đó vẫn xảy ra thường xuyên. Khi có điều gì khác lạ diễn ra, mọi người luôn cố tìm lời giải thích. “Vì anh ta chơi cho đội bóng mạnh nhất giải đấu”, “Trình độ ở Bồ Đào Nha chưa đủ cao”... Đó là ý kiến của mọi người, còn tôi thì không quan tâm. Tôi biết mình đã làm được gì ở đây và luôn cố gắng hết sức. Giải VĐQG Bồ Đào Nha là một giải đấu chất lượng với nhiều cầu thủ kỹ thuật. Có thể nó không đòi hỏi thể lực cao như ở Anh nhưng trình độ thì rất cao.

- Mùa giải vừa qua anh đã được thi đấu ở Champions League. Anh cảm nhận thế nào về giải đấu này?

- Ngay từ trận đầu tiên gặp Lille, tôi đã cảm thấy đẳng cấp của giải đấu này cao hơn bất cứ giải đấu nào tôi từng trải qua trước đây. Chúng tôi thi đấu trước nhiều đội bóng đến từ các quốc gia khác nhau, một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi luôn mơ ước điều đó. Chúng tôi đã chứng minh rằng mình có khả năng cạnh tranh với những CLB như vậy ở Champions League. Và tôi còn ghi bàn, thậm chí là hattrick nữa. Kỷ niệm đó khắc sâu trong tâm trí tôi.

- Có cầu thủ nào khiến anh ấn tượng không?

- Chắc chắn là có rồi, đặc biệt là các CLB Anh. Những tiền vệ như Bernardo Silva, Kovacic ở City hay Saka ở Arsenal thật sự rất ấn tượng. Tôi cũng đối đầu với một số hậu vệ có đẳng cấp rất cao như Gabriel và William Saliba. Giải đấu này là cơ hội để tôi chạm trán những cầu thủ như vậy.

- Anh chuẩn bị thế nào cho những cuộc đấu tay đôi với những hậu vệ như thế?

- Trước trận, tôi nghiên cứu cách họ chơi bóng, điểm mạnh, điểm yếu. Mỗi hậu vệ có cách chơi khác nhau. Có người không để bạn yên, có người lại cho bạn khoảng trống, vì thế bạn cần biết thích nghi. Nhưng theo tôi tốt hơn là không nên suy nghĩ quá nhiều. Ở trên sân đôi khi tôi cũng trêu chọc họ. Không phải tôi cố tình đâu, mọi thứ diễn ra hết sức tự nhiên.

Viktor Gyökeres “Hiện tại tôi nằm trong nhóm những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới” 3
 

- Anh có nghi thức nào trước trận đấu không?

- Với Sporting, dù chơi trên sân nhà hay sân khách, chúng tôi không ngủ ở nhà mà sẽ sinh hoạt cùng nhau. Chúng tôi có những thói quen riêng. Còn nghi thức duy nhất của tôi là tắm rửa ngay trước khi đến sân vận động.

- Anh có nhiều biệt danh như Cyborg, Viking, Cannibale (kẻ ăn thịt đồng loại), Tractor (máy kéo)... Anh thích biệt danh nào nhất?

- Chắc chắn không phải là Tractor rồi, nghe nó dở tệ. Nếu phải chọn tôi sẽ chọn Cyborg hoặc Machine.

- Những năm gần đây, anh đã trở thành ngôi sao thực sự ở Lisbon. Sự nổi tiếng thay đổi cuộc sống của anh thế nào?

- Đôi khi nó giúp tôi đặt một nhà hàng ở đây (cười). Tôi cũng phải ký tặng nhiều hơn, có lẽ là rất nhiều. Giống như mọi chuyện trong đời, cái gì cũng có mặt tốt và xấu. Gần gũi với gia đình và nói về bóng đá ít nhất có thể là cách tốt nhất để giữ đôi chân trên mặt đất.

- Ngoài bóng đá anh thích làm gì?

- Câu hỏi khó đây. Dĩ nhiên tôi thích dành thời gian cho những người xung quanh. À, tôi chơi golf rất nhiều, nhưng không dám nhận là tay golf cừ khôi. Hơn nữa, tôi sống ở gần biển và gia đình tôi cũng rất thích ở đây. Tôi yêu Lisbon.

- Đó có phải lý do anh ở lại vào mùa hè và mùa đông năm ngoái không?

- Tôi gặp một vấn đề nhỏ về thể lực vào mùa hè. Cuối cùng, tôi tham gia vào giai đoạn tiền mùa giải ở đây và chơi tất cả cấc trận đấu. CLB đã cho tôi thấy họ thực sự muốn tôi ở lại. Mùa đông qua cũng vậy, vì thế tôi ở lại. Việc không rời đi cũng không phải vấn đề với tôi.

- Vậy mùa hè này anh có rời đi không? (cuộc phỏng vấn hoàn thành vào ngày 7/7)

Có thể. Bóng đá là vậy, chúng ta không biết trước điều gì. Tôi không suy nghĩ quá nhiều, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Nếu điều gì phải xảy ra nó sẽ xảy ra. Điều quan trọng nhất với tôi là được chơi cho một CLB thực sự muốn có mình.

- Ngoại hạng Anh có phải một lựa chọn không?

- Đó là một trong những giải VĐQG tốt nhất ở châu Âu. Tôi đã ở Anh nhiều năm nhưng chưa được chơi một trận nào ở Ngoại hạng Anh. Vậy nên dĩ nhiên tôi muốn được ra sân ở đó. Đấy sẽ là màn phục thù tuyệt vời.

- Mục tiêu trong công việc của anh là gì?

- Vô địch Champions League và cùng Thụy Điển tham dự các giải đấu lớn, tiến xa nhất có thể. Chúng tôi đã bỏ lỡ Euro và World Cup gần nhất, vì thế chúng tôi muốn tham dự World Cup 2026.

- Thụy Điển hiện có 2 chân sút ghi bàn hàng đầu là anh và Alexander Isak. Việc phối hợp trên sân như thế nào?

- Đôi khi tôi ghi bàn và cậu ấy kiến tạo, có lúc thì ngược lại. Chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau. Thật tuyệt khi được chơi bóng cùng cậu ấy, đó là một tiền đạo xuất chúng. Cậu ấy rất thông minh, xử lý bóng rất mượt mà... Chơi cùng cậu ấy khiến mọi thứ dễ dàng hơn.

- Hiện tại, anh xếp hạng bản thân mình ở đâu trong số những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới như Harry Kane, Robert Lewandowski hay Erling Haaland.

- Tôi chắc chắn nằm trong nhóm đó. Thật khó để xếp hạng bản thân mình, nhưng hiện tại tôi đang chung mâm với họ. Họ là những cầu thủ phi thường, đã chơi ở đẳng cấp cao trong nhiều năm và chứng minh được nhiều điều hơn tôi. Về phần mình, tôi phải chứng minh được rằng có khả năng duy trì phong độ này qua mỗi mùa giải. Tôi tin chắc tôi có thể tái hiện những gì đã đạt được trong màu áo Sporting ở bất cứ đâu. Hiện tại vẫn chưa phải phiên bản tốt nhất của Gyökeres đâu.

Theo France Football

Arsenal vẫn chưa thống nhất với Sporting về giá chuyển nhượng vụ Viktor Gyokeres Arsenal vẫn chưa thống nhất với Sporting về giá chuyển nhượng vụ Viktor Gyokeres 
Phái đoàn đàm phán của Arsenal đã trở về London mà vẫn chưa thống nhất được thỏa thuận chiêu mộ Viktor Gyokeres.
Viktor Gyokeres thừa nhận muốn thi đấu ở giải Ngoại hạng AnhViktor Gyokeres thừa nhận muốn thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh
Viktor Gyokeres cho biết anh muốn thi đấu ở Ngoại hạng Anh, nhưng khẳng định sẽ chỉ gia nhập câu lạc bộ mà anh mong muốn. 
Viktor Gyokeres bỏ tập không lí do, sếp lớn Sporting đe dọa sẽ kỉ luậtViktor Gyokeres bỏ tập không lí do, sếp lớn Sporting đe dọa sẽ kỉ luật
Ngôi sao Viktor Gyokeres mới đây đã thể hiện sự phản đối của mình khi chưa được gia nhập Arsenal bằng cách vắng mặt tại buổi tập trước mùa giải mới của câu lạc bộ.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Lý do khiến Arsenal đặt cược vào Madueke?

Việc Arsenal liên tục chiêu mộ cầu thủ từ Chelsea không phải lỗi của Noni Madueke, nhưng rõ ràng anh đang là người bị vạ lây. Sự giận dữ của các CĐV Arsenal trước thông tin CLB sẽ chiêu mộ Madueke đang bùng lên dữ dội trên mạng xã hội, tới mức có người lập cả đơn kiến nghị phản đối thương vụ trên trang web change.org. Tính đến thời điểm bài viết được công bố, đã có gần 4.000 người ký tên.

Toàn cảnh scandal của Thomas Partey: Vì sao vụ việc kéo dài tới 3 năm?

Cựu tiền vệ Arsenal, Thomas Partey vừa chính thức bị buộc nhiều tội danh hiếp dâm xảy ra từ quãng thời gian 2021 đến 2022. Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến vụ scandal này, đặc biệt là câu hỏi tại sao quá trình điều tra kéo dài suốt 3 năm qua tới nay mới có thể đưa ra kết luận?

X
top-arrow