Chủ Nhật, 11/05/2025
Zalo

Chủ tịch Real Madrid đang ngồi trên lưng một "con ngựa hoang"

Thứ Ba 20/11/2012 20:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong một bài viết với nhan đề như trên, Tổng Biên tập tờ AS, Alfredo Relano, đã nói tới hai sai lầm của ông chủ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, Florentino Perez, một ở thì quá khứ và một ở thì hiện tại.

Perez đã trao cho Mourinho quá nhiều quyền lự
Perez đã trao cho Mourinho quá nhiều quyền lực

Bài báo viết: “Cách nay một số năm, Florentino rời Real Madrid, theo ông tự thú nhận, là do các “Galacticos” đã tuột khỏi tay ông. “Tôi đã làm hư hỏng các cầu thủ”, ông nói. Cái mô hình hồi đó, dựa trên sự tập hợp tất cả những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới dưới một ngọn cờ, đã xì hơi. Giấc mơ là rất đẹp, nhưng nó không bền vững. Hệ thống các “veddetes” không tìm được người chỉ huy thích hợp. Người duy nhất là Del Bosque và những gì xảy ra sau khi HLV này ra đi đã chứng minh rất rõ. Trong một hành động tấn công khó hiểu, Madrid buộc “Ngài râu kẽm” phải ra đi một cách xấu xí và những người đến sau không làm được điều gì khác hơn là đưa đến sự sụp đổ của mô hình “galatico”.

Một thời gian sau, Florentino trở lại. Sau một hồi tham khảo lên, tham khảo xuống với Valdano và Pellegrini, ông quyết định làm một cái gì đó khác hẳn với thời kỳ đầu tiên. Mời về một HLV với tất cả sức mạnh, mà người đại diện đồng thời cũng là thân chủ của Cristiano Ronaldo, cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng, của Pepe và Di Maria, và của Coentrao 30 triệu euro, của Mendes mà không ai hiểu tại sao lại có mặt ở Madrid, của Carvalho được ký thêm hợp đồng một năm nữa để yên tâm ngồi chơi xơi nước và một Fabinho cho đội hình hai (Castilla)...

Cách đây hai năm, Mourrinho nói muốn ra đi nhưng người rời Madrid là Valdano; cách nay một năm “Người đặc biệt” lại nói muốn ra đi và Mourinho cùng các cộng sự được cải thiện hợp đồng. Bây giờ, ở Anh người ta đưa tin vợ Mourinho đang tìm nhà cho con gái ăn học tại London và không ai biết liệu kết quả có phải là sự ra đi của Toril (HLV đội bóng trẻ) hay không, hay là “The Special One” muốn ra đi thực sự. Cristiano cũng cảm thấy buồn và đã thể hiện ra ngoài. Điều gì đang xảy ra ở Nhà Trắng. Madrid là một con ngựa hoang vài năm trước đã làm Florentino ngã bổ chửng và bây giờ nó đang lồng lên trong khi ông chủ đang lỏng tay cương. Chỉ có điều này là sự thực: thời kỳ đầu tiên ít ra còn có vẻ đẹp, nhưng bây giờ thì đáng tiếc là chẳng có gì.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Trực tiếp bóng đá Barca vs Real Madrid 21h15 ngày 11/5 (La Liga 2024/25)

Trực tiếp bóng đá Barca vs Real Madrid 21h15 ngày 11/5 (La Liga 2024/25)

Trực tiếp bóng đá Barca vs Real Madrid 21h15 ngày 11/5 (La Liga 2024/25)

Real Madrid làm khách trên sân của Barcelona trong bối cảnh đại kình địch không có được thể trạng, phong độ và tâm lý tốt nhất. Đây là thời cơ không thể tuyệt vời hơn để thầy trò Ancelotti lần đầu giành chiến thắng sau 3 El Clasico thất bại liên tiếp, đồng thời nuôi hy vọng vô địch La Liga.

Lamine Yamal và khởi đầu vượt ngoài tầm với của cả Messi

Lamine Yamal và khởi đầu vượt ngoài tầm với của cả Messi

Lamine Yamal và khởi đầu vượt ngoài tầm với của cả Messi

Bóng đá là thế giới đầy cảm xúc, nơi người ta dễ dàng thổi phồng giá trị của một cầu thủ chỉ sau vài khoảnh khắc toả sáng. Nhưng với Lionel Messi, mọi thứ lại hoàn toàn trái ngược. Sẽ chẳng ích gì khi khen ngợi anh quá nhiều, bởi ngay cả những lời tán dương tưởng như phóng đại nhất cũng đều là sự thật.

Pro Arda Güler: “Bạn thấy tôi là cầu thủ sáng tạo? Không, tôi còn là một chiến binh”

Arda Güler: “Bạn thấy tôi là cầu thủ sáng tạo? Không, tôi còn là một chiến binh”

Pro Arda Güler: “Bạn thấy tôi là cầu thủ sáng tạo? Không, tôi còn là một chiến binh”

20 tuổi, Arda Güler muốn mình là một người dẫn lối cho thế hệ mới ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và câu chuyện mà anh kể trên The Players’ Tribune có thể là nguồn cảm hứng nào đó cho những cô cậu bé ngoài kia không từ bỏ ước mơ của mình.

Barcelona: Khi phía trước vẫn là bầu trời

Barcelona: Khi phía trước vẫn là bầu trời

Barcelona: Khi phía trước vẫn là bầu trời

Thất bại cay đắng trước Inter Milan tại bán kết Champions League mùa này sẽ là “sợi dây kinh nghiệm” quý giá đối với tập thể trẻ trung mà HLV Hansi Flick đang gây dựng tại sân Nou Camp. Sau tất cả những gì đã thể hiện, các cules hoàn toàn có quyền mơ mộng về một tương lai xán lạn hơn nữa dành cho đội bóng xứ Catalonia.

Video

Xem thêm
top-arrow
X