Thứ Ba, 05/08/2025
Zalo

Pháp bất lực trước Ecuador kiên cường dưới góc nhìn 3D

Thứ Năm 26/06/2014 09:01(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Ghi tới 8 bàn trong 2 trận đấu trước gặp Honduras và Thụy Sỹ, thế nhưng ĐT Pháp đã không thể tái hiện phong độ hủy diệt ấy khi đối đầu với Ecuador.

Với việc Pháp gần như chắc suất đi tiếp, HLV Deschamps chỉ tung đội hình B+ vào sân, trong đó nhân tố quan trọng trên hàng công là Benzema vẫn được sử dụng. Les Bleus đã không gặp nhiều khó khăn để kiểm soát thế trận, dù vậy cách tiếp cận khung thành đối phương của họ lại có phần thiếu sáng tạo. Suốt hiệp 1, Pháp chỉ tạo ra 1-2 cơ hội và không thành công.

Ngay cả khi "Những chú gà trống gô-loa" được chơi hơn người trong phần lớn thời gian của hiệp 2 (Antonio Valencia nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 50 sau pha vào bóng bằng gầm giày với Lucas Digne) thì thế bế tắc vẫn không được giải tỏa. Hai sự tăng cường cho hàng công mang tên Giroud và Remy cũng chẳng tạo ra sự khác biệt. Phải thừa nhận thêm rằng thủ thành Dominguez của Ecuador đã chơi một trận xuất thần với nhiều pha cứu thua tuyệt vời.

Về phía Ecuador, dù đá ở thế phòng ngự phản công nhưng họ đã nhiều phen khiến CĐV Pháp hú vía. Michael Arroyo, Enner Valencia... "cày ải" không biết mệt mỏi, và nếu may mắn, họ đã đánh bại được Lloris. Bị loại với kết quả hòa 0-0 này, Ecudor vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu.

Theo
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Pedro Fernandez Sarmiento, hay còn gọi là Dro, sinh ngày 12/1/2008 tại Nigrán, Tây Ban Nha, là con của một người cha bản xứ và mẹ đến từ Philippines. Điều này mở ra khả năng trong tương lai, Dro thể lựa chọn đại diện cho tuyển Philippines, đối thủ tiềm năng của Việt Nam ở sân chơi Đông Nam Á.

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Ngày mới sang Anh, De Gea chỉ là một cậu bé rụt rè. Vào phòng thay đồ, anh không dám nói gì nếu không ai hỏi. Điều đầu tiên phải làm là chào mọi người, rồi ngồi yên lắng nghe các đàn anh. Đó là cách để học hỏi, để trưởng thành. Nhưng giờ thì khác. Nhiều cầu thủ trẻ chẳng buồn chào ai, mới đá vài trận đã nghĩ mình là ngôi sao.

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

Matheus Cunha khẳng định anh không hề nao núng trước áp lực phải giải bài toán ghi bàn tại Manchester United, đội bóng từng gây thất vọng nặng nề ở mùa giải trước với chỉ 44 bàn thắng tại Premier League và kết thúc ở vị trí thứ 15.

Xem thêm
top-arrow
X