- Ronaldo chấp nhận gãy chân để ĐT Bồ Đào Nha vô địch
- Bruno Fernandes cảm thấy được an ủi sau chức vô địch cùng Bồ Đào Nha
- Hạ gục Tây Ban Nha sau màn "đấu súng", Bồ Đào Nha vô địch UEFA Nations League 2024/25
Nuno Mendes: Tôi đã hóa giải hoàn toàn Lamine Yamal
Trận đấu diễn ra tại Munich khép lại với tỉ số 2-2 sau 120 phút, trước khi Bồ Đào Nha giành chiến thắng 5-3 trên chấm luân lưu, mang về danh hiệu Nations League cho đội bóng của huấn luyện viên Roberto Martinez. Cristiano Ronaldo đã rơi lệ trong ngày lên ngôi, dù anh buộc phải rời sân sớm do chấn thương.
Nuno Mendes được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận sau màn trình diễn ấn tượng. Anh không chỉ ghi bàn mở tỉ số cho Bồ Đào Nha mà còn khiến tài năng trẻ Lamine Yamal hoàn toàn lu mờ trong các tình huống đối đầu tay đôi.
![]() |
Nuno Mendes: Tôi đã hóa giải hoàn toàn Lamine Yamal |
Chia sẻ sau trận, Mendes tự tin thừa nhận đã giành phần thắng trong cuộc đấu cá nhân với Yamal, đồng thời dành lời khen ngợi và đặt niềm tin vào Dembele trong cuộc đua giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất năm là Quả bóng Vàng.
“Đó là một cuộc đối đầu như nhiều trận khác tôi từng trải qua trong mùa giải này”, Mendes nói. “Tôi đã gặp rất nhiều cầu thủ xuất sắc, có kỹ thuật và khả năng tạo đột biến. Nhưng hôm nay, tôi đã hóa giải hoàn toàn Lamine, không để cậu ấy thể hiện được những gì mình giỏi nhất.
Điều đó góp phần vào chiến thắng của cả đội và tôi hạnh phúc vì điều đó. Với tôi, điều quan trọng là duy trì sự ổn định. Tôi đã có nhiều trận đấu tốt, và tất cả đến từ nỗ lực cá nhân cũng như sự hỗ trợ từ các huấn luyện viên ở PSG và đội tuyển”.
Khi được hỏi về cuộc đua Quả bóng Vàng, Mendes bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho cả hai ngôi sao: “Tôi thi đấu cùng Ousmane [Dembele] và cậu ấy đã có một mùa giải tuyệt vời. Lamine cũng vậy. Nhưng Ousmane sẽ dự Club World Cup, còn Lamine thì không, vì thế tôi rất vui cho Ousmane.
Cậu ấy từng gặp nhiều chấn thương ở Barcelona trước khi đến PSG, nhưng là một cầu thủ phi thường. Tôi rất quý Ousmane, cả trên sân lẫn ngoài đời. Tôi chúc cậu ấy những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đua Quả bóng Vàng, và tôi cùng các đồng đội sẽ làm hết sức để giúp cậu ấy đạt được điều đó”.
Bên cạnh đó, Mendes cũng không quên gửi lời tri ân tới Cristiano Ronaldo, người đã ghi bàn gỡ hòa thứ hai cho Bồ Đào Nha trước khi đội bóng lên ngôi vô địch. Dù đã bước sang tuổi 40 và đang chơi bóng tại Al Nassr ở Saudi Pro League, siêu sao này vẫn cho thấy vai trò quan trọng trong màu áo đội tuyển.
“Chúng tôi rất hạnh phúc khi Cristiano giành thêm một danh hiệu nữa”, Mendes nói. “Anh ấy giúp chúng tôi rất nhiều trên sân, và còn truyền cảm hứng cũng như đưa ra những lời khuyên quý giá cho toàn đội, bao gồm cả tôi.
Chúng tôi cần anh ấy trong tập thể này. Cristiano có tinh thần chiến thắng và thái độ chuyên nghiệp tuyệt vời. Anh ấy là tấm gương cho toàn đội”.