Nếu có thế lực nào chống đỡ và vượt qua được Tây Ban Nha lúc này thì đó chỉ có thể là Bồ Đào Nha (và có thể Argentina nữa).
Nhưng cho đến trước nửa sau hiệp 2 của trận chung kết UEFA Nations League hôm nay thì chẳng ai tin được điều tôi nói bên trên. Bởi, dù Selecao Châu Âu có đang sở hữu những tiền vệ thuộc hàng khét nhất lục địa già lúc này như Vitinha, Fernades, Silva, Joao Neves, Neto thì 75 phút bóng lăn trước đó cho thấy La Roja vẫn là bậc thầy của kiểm soát bóng và có sự biến ảo rất khó lường. Cả 2 bàn thắng ở hiệp 1 của họ đều đến bởi những pha dàn xếp rất nhanh và tinh quái. Dù trong đó có cả những sai lầm của Bồ Đào Nha hay sự tranh cãi về lỗi việt vị thì không thể phủ nhận là những tiền vệ của nhà ĐKVĐ Châu Âu quá sắc, quá ăn ý. Đặc biệt là ở bàn thắng thứ 2 qua cách mà Pedri đánh hơi thấy khoảng trống để chọc khe và Oyarzabal băng chéo vào để dứt điểm trong gang tấc.
![]() |
Nhưng, gió đã đổi chiều từ sau khi cả Pedri và Ruiz rời sân. Lúc này tuyến giữa dần thuộc về phía Bồ Đào Nha với sức bền, sức mạnh có phần nhỉnh hơn của Vitinha, Fernades, Neto và sự thay thế hợp lý của Ruben Neves và Leao.
Đến giờ này ta chưa có thông tin về lý do HLV De la Fuente cùng lúc rút cả hai cầu thủ cầm nhịp, làm bóng thượng thừa của mình ra sân, chỉ biết là sự thay thế của Merino và Isco dù không tệ nhưng nó đã không còn giúp Tây Ban Nha duy trì được sức ép lên khung thành thủ môn Costa nữa.
Nếu là ở các trận đấu trước đó hay xa hơn là tại Euro 2024, khi tuyến giữa và bài đánh thẳng trung lộ không còn hiệu quả thì hai cánh của TBN sẽ là mũi khoan chính với hai tài năng trẻ chói sáng của bóng đá thế giới lúc này - Yamal và Williams. Hãy nhớ lại 2 trận bán kết gần nhất họ gặp Pháp và trận chung kết Euro gặp Anh. Những hàng phòng ngự đắt giá hàng đầu thế giới đều phải nếm trải vị đắng từ những pha đi bóng lắt léo, tốc độ và ra chân khó lường của hai cậu nhóc này. Nhưng một lần nữa, đoàn quân của Roberto Martinez lại có những nhân sự quá tốt để ngăn chặn bài đánh biên này của đối thủ bên kia bán đảo Iberia. Bên cánh của Williams là Joao Neves (hiệp 1) và Semedo (hiệp 2). Cánh còn lại của Yamal thì gặp ngay nhà vô địch C1 Nuno Mendes quá khủng khiếp.
Trong cả trận, Yamal chỉ một lần thể hiện được sự nguy hiểm ở bên cánh khi sục bóng vào vòng cấm để tạo ra tình huống hỗn loạn mà nhờ đó Zubimendi chớp được thời cơ mở tỉ số. Nó có yếu tố may mắn nhiều hơn là một pha tiền kiến tạo rõ ràng. Còn lại thì cơ bản thần đồng bị Mendes bắt chết cứng hoặc kiềm toả chỉ cho vờn vẽ phía xa vòng 16m50. Trong khi chính Yamal đã để Mendes lừa bóng qua hoặc thua trong tranh chấp tay đôi. Và một trong những lần để hậu vệ cánh của PSG vượt qua đó, TBN đã bị C. Ronaldo trừng phạt.
![]() |
Ở phía bên kia, Williams cũng có một ngày thi đấu chật vật khi bị kèm chặt từ sát biên bởi lần lượt Joao Neves và Semedo. Những lần ít ỏi thoát được xuống đáy biên ngang và tiến gần cầu môn thì R. Dias lại xuất hiện che chắn đầy kinh nghiệm khiến ngôi sao của Athletic Billbao không thể tung ra cú dứt điểm.
Đến khi De la Fuente cho cả 2 trò cưng cùng Oyarzabal ra nghỉ và tung vào những Baena, Pino, Morata chứ không phải Olmo, Lopez thì hy vọng về việc giành chiến thắng trong 120 phút là quá xa vời.
Phân tích như trên không phải là chê Tây Ban NHa yếu, kém mà chỉ để thấy rằng, hôm nay, Bồ Đào Nha đã chơi một trận rất biết mình biết ta, rất biết nhẫn nhịn chờ thời, rất kỷ luật, rất chắt chiu cơ hội. Và, trong cái thế trận chung đó, cái tinh thần chung đó, nhà vô địch UEFA Nations League đầu tiên (2019) lại có những nhân tố biết toả sáng đúng lúc.
Nuno Mendes đương nhiên rực rỡ nhất với một bàn thắng và một đường chuyền quyết định cùng vô số pha bóng, thống kê ấn tượng. Những tiền đạo của Livepool, Aston Villa, Arsenal, Inter giờ này chắc cũng nguôi ngoai phần nào khi xem màn trình diễn của Mendes trong trận chung kết hôm nay. Và danh hiệu MVP được BTC trao cho ngôi sao đang lên đã khẳng định mạnh mẽ tài năng, đẳng cấp của nhà vô địch C1.
![]() |
Người thứ hai không thể không nhắc tới là Cristiano Ronaldo. Khách quan mà nói thì Ronaldo hôm nay đã thể hiện được tầm vóc của một siêu sao, một huyền thoại sống ở pha chớp thời cơ ghi bàn quân bình tỷ số 2-2. Còn lại trong trận, dấu ấn của anh không thực sự đậm nét, thậm chí là có những tình huống anh để mất bóng khá dễ dàng khiến đội nhà ngay sau đó phải nhận một đợt phản công. Tuy thế, chúng ta cũng nên hiểu ngôi sao của Al-Nassr đã cán mốc 40 tuổi. Giữ được khát khao cống hiến, thể lực và sự thính nhạy để len vào trong vòng cấm để ghi bàn như vậy là trên cả tuyệt vời. Bản năng sát thủ và kinh nghiệm là thứ còn lại duy nhất ở CR7 lúc này. Và nó đã được thể hiện đúng lúc. Thế là quá đủ trong một trận thư hùng chặt chẽ đến nghẹt thở!
Ronaldo vô địch Euro 2016 nhưng trận đó anh gặp chấn thương và buộc phải rời sân trong trận chung kết gặp Pháp. Ronaldo vô địch UEFA Nations League 2019 khi lập một hattrick ở bán kết để thắng Thụy Sỹ 3-1. Và Ronaldo vô địch Nations League lần 2 khi ghi 8 bàn cả giải, ghi bàn quyết định loại Đức ở bán kết và ghi bàn quan trọng đưa các đồng đội đến chấm pen với Tây Ban Nha- đối thủ 15 năm người Bồ chưa thể thắng.
![]() |
Sẽ có người nói: Chỉ là Nations League thôi mà! Nhưng kệ đi. Đó vẫn là một giải đấu quy tụ nhiều đội mạnh và các đội không đến để thử nghiệm hay vui chơi. Nên Ronaldo vẫn đầy cảm xúc. Từ chia vui khi đàn em gỡ hoà 1-1, hôn bóng và đưa bóng quay trở lại trận đấu ngay lập tức quên cả “siuuu”, thất vọng khi không thể tiếp tục thi đấu đến hồi hộp, lo lắng không dám nhìn đồng đội sút pen, và, khóc ngon lành vì chiến thắng, cười rạng rỡ khi nâng cup vô địch.
Giờ đây Ronaldo không còn cái ngạo khí và hào quang của một siêu sao đứng trên đỉnh thế giới thời là Quý ngài C1 nữa, nhưng bù lại anh có cái đời, cái buông hạ để biết cháy với những gì sau cuối, biết hoà vào, đứng bên niềm vui của đồng đội, biết tận hưởng những thành công, hạnh phúc dù nhỏ nhất. Nụ cười của Ronaldo khi nâng cup rạng rỡ mà nhẹ nhõm biết bao. Bởi có lẽ anh đã nhận ra: Không có thất bại nào là mãi mãi, và cũng không có vinh quang nào lã mãi mãi. Tất cả chỉ là hành trình. Mà hành trình nào rồi cũng sẽ phải kết thúc… để mở ra một hành trình mới…

Văn hào Victor Hugo có câu nói nổi tiếng: “Con người sinh ra không phải để kéo lê xiềng xích mà để dang rộng đôi cánh”. Với Cristiano Ronaldo, suốt hơn 2 thập kỷ qua, anh vẫn không ngừng dang rộng đôi cánh kiêu hãnh giữa bầu trời.

Sau chức vô địch Nations League, HLV Roberto Martinez tin tưởng vào khả năng vô địch World Cup của ĐT Bồ Đào Nha.

Hậu vệ Nuno Mendes đã lên tiếng ủng hộ Ousmane Dembele trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng năm nay, sau khi khẳng định anh đã loại bỏ Lamine Yamal tại chung kết UEFA Nations League.

Trận chung kết Nations League kết thúc với màn hóa người hùng trên chấm penalty của Diogo Costa nhưng thủ môn này không dám nhận hết công sức về mình.