(ấn F5 để nhận thông tin mới nhất)
Bước sang mùa giải 2024/25, PSG đã không còn ngôi sao sáng giá Kylian Mbappe trong đội hình nhưng rốt cục "gã nhà giàu" thành Paris không hề yếu đi mà trái lại có phần còn mạnh hơn. PSG bây giờ là một tập thể gắn kết dựa trên sức bật của tuổi trẻ, trình diễn thứ bóng đá hấp dẫn, hiệu quả cao.
PSG đã dễ dàng bảo vệ thành công chức vô địch Ligue 1 sớm 6 vòng đấu và tiến gần đến chung kết Champions League. Bán kết lượt đi, thầy trò HLV Luis Enrique đã thắng Arsenal ngay trên sân đối thủ trong thế trận lấn lướt mà lẽ ra họ phải ghi được nhiều hơn 1 bàn.
Lợi bất cập hại! Đây có lẽ là vấn đề khiến HLV Luis Enrique lo lắng nhất trước màn tái đấu Arsenal ở thủ đô Paris. PSG sẽ chơi theo cách nào, tiếp cận trận đấu ra sao khi mà họ có nhiều lựa chọn. Thực tế, đội bóng thủ đô Paris chỉ cần kết quả hòa ở lượt về để giành vé vào chung kết. Vấn đề là 3 chữ “chỉ cần hòa”.
Enrique khẳng định PSG không ra sân với mục tiêu giành kết quả hòa. Ông muốn giành thêm 1 chiến thắng nữa trước Arsenal để giải quyết mọi âu lo. Nhưng nói là một chuyện, còn làm được hay không lại là câu chuyện khác. Rất khó để nhà cầm quân người Tây Ban Nha xóa bỏ suy nghĩ của đội bóng đang nắm ưu thế.
Arsenal thì khác! Pháo thủ chẳng còn lựa chọn nào khác là phải thắng ở Parc des Princes để hi vọng lật ngược thế cờ. So với Enrique, Arteta có lợi thế hơn là không cần phải nói nhiều vì các ngôi sao áo đỏ thừa hiểu họ phải ra sân với tinh thần thế nào ở Paris. Xác định rõ tâm lí, mục tiêu và tinh thần trước giờ khai cuộc, Arsenal được kì vọng sẽ lột xác so với trận lượt đi.
Đây cũng là sự nguy hiểm luôn khó lường của những đội bóng đã bị đẩy vào thế “không còn gì để mất”. Ngoài yếu tố chuyên môn, tâm lí và tinh thần chiến đấu luôn có ý nghĩa rất quan trọng ở các trận knock-out Champions League. Tín hiệu tốt cho Arsenal là thầy trò Mikel Arteta đều rất lạc quan, tin tưởng cái kết đẹp trong chuyến viếng thăm Paris.
Thực tế, khoảng cách giữa 2 đội chỉ là 1 bàn mà thôi. Nó có thể được san lấp chỉ bởi 1 khoảnh khắc, không phải nhiệm vụ “bất khả thi” với thầy trò Arteta. Chính PSG cũng đã từng ngược dòng hạ Liverpool ở lượt về vòng 1/8 sau khi để thua trên sân nhà ở lượt đi.
Ngoài lợi thế về tỉ số, PSG còn khá nhàn ở giai đoạn cuối của mùa giải bởi họ đã sớm vô địch Ligue 1. Ở các vòng đấu vừa qua, HLV Enrique gần như không sử dụng các cầu thủ quan trọng tại giải quốc nội. Ngược lại, Arsenal vẫn đang phải căng sức ở Premier League để chắc chắn đoạt vé dự Champions League mua tới. Chẳng nói đâu xa, cuối tuần qua, hầu hết các trụ cột của Pháo thủ đã ra sân ở trận đấu với Bournemouth. Kết quả, họ vẫn để thua với tỉ số 1-2.
Arteta đối diện với thất bại trên khá dửng dưng bởi có lẽ ông hiểu các học trò của mình đang dồn tất cả tinh thần và sự tập trung cho cuộc chiến ở Paris. Không nói, ai cũng hiểu đây là sân chơi cuối cùng để Pháo thủ hi vọng giành danh hiệu ở mùa giải này.
Arsenal chơi không thực sự tốt ở giai đoạn cuối mùa giải nhưng họ vẫn là đội bóng mạnh với lứa cầu thủ đã đạt độ chín cả về chuyên môn lẫn kinh nghiệm thi đấu. PSG thì khác! HLV Enrique đang ưu tiên sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ. Đây là yếu tố tạo nên sự bùng nổ cho PSG nhưng cũng có thể trở thành điểm yếu của đội bóng thủ đô Paris ở những trận đấu căng thẳng.