Thứ Tư, 07/05/2025
Zalo

Inigo Martínez phủ nhận nhổ nước bọt vào Francesco Acerbi

Thứ Tư 07/05/2025 18:35(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Hậu vệ Inigo Martinez của Barcelona đã phủ nhận hành vi nhổ nước bọt vào Francesco Acerbi bên phía Inter Milan trong tình huống gây tranh cãi sau bàn thua thứ hai của đội bóng xứ Catalunya ở trận bán kết lượt về UEFA Champions League.

Inigo Martínez phủ nhận nhổ nước bọt vào Francesco Acerbi

Trận đấu kịch tính tại Giuseppe Meazza khép lại với chiến thắng 4-3 nghiêng về Inter Milan sau 120 phút nghẹt thở, đưa đại diện Serie A vào chung kết. Tuy nhiên, điểm nóng xuất hiện ngay từ hiệp một, sau khi Hakan Calhanoglu mở tỉ số trên chấm phạt đền.

Ngay sau bàn thắng, Francesco Acerbi chạy ngang qua Inigo Martinez và có hành động khiêu khích. Máy quay cho thấy hậu vệ của Barcelona phản ứng dữ dội và nhổ nước bọt.

Inigo Martinez
Inigo Martínez phủ nhận nhổ nước bọt vào Francesco Acerbi

"Anh ta ăn mừng ngay sát tai tôi", Martinez chia sẻ với báo giới sau trận. "Tôi đã phản ứng thái quá, nhưng hoàn toàn không có ý định nhổ nước bọt vào anh ta. Nước bọt rơi cách Acerbi khoảng một mét. Nếu tôi thực sự làm vậy, chắc chắn tôi đã bị truất quyền thi đấu".

Dù vậy, Acerbi, người sau đó ghi bàn gỡ hòa 3-3 ở phút 90+3, kéo trận đấu vào hiệp phụ, lập tức phản ánh với trọng tài rằng Martinez đã nhổ nước bọt vào mình, khiến căng thẳng trên sân dâng cao. Tuy nhiên, trọng tài chính không đưa ra án phạt nào, và tổ VAR cũng không can thiệp.

Martinez sau đó nhận một thẻ vàng và được thay ra bởi Ronald Araujo. Trong khi đó, Barcelona thi đấu kiên cường để lội ngược dòng dẫn 3-2, trước khi bị gỡ hòa trong thời gian bù giờ.

Bước vào hiệp phụ, Inter một lần nữa thể hiện bản lĩnh với bàn thắng quyết định của Davide Frattesi, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 7-6 sau hai lượt trận (hòa 3-3 ở lượt đi tại Camp Nou). Dù vậy, cơ hội vẫn mở ra cho Barcelona trong phút cuối, nhưng cú sút cận thành của Lamine Yamal đã bị thủ thành Yann Sommer xuất sắc cản phá. Trước đó, Sommer cũng có pha cứu thua ấn tượng từ cú đánh đầu của Eric Garcia.

Sau trận, phía Barcelona bày tỏ sự bất mãn với công tác trọng tài. Tiền vệ Pedri yêu cầu UEFA vào cuộc điều tra, trong khi huấn luyện viên Hansi Flick cho rằng các tình huống tranh chấp 50-50 đều nghiêng về Inter.

Với thắng lợi này, Inter sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Paris Saint-Germain và Arsenal ở trận chung kết diễn ra ngày 31 tháng 5 tại Munich.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Arsene Wenger khẳng định Arsenal đủ sức ngược dòng trước PSG

Arsene Wenger khẳng định Arsenal đủ sức ngược dòng trước PSG

Arsene Wenger khẳng định Arsenal đủ sức ngược dòng trước PSG

Cựu huấn luyện viên huyền thoại Arsene Wenger đã lên tiếng bác bỏ những chỉ trích từ Wayne Rooney nhắm vào Arsenal, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng đội bóng cũ hoàn toàn có thể khiến những người nghi ngờ họ phải im lặng bằng cách đánh bại Paris Saint-Germain.

Makelele chỉ trích John Terry vì làm Chelsea mất chức vô địch C1 năm 2008

Makelele chỉ trích John Terry vì làm Chelsea mất chức vô địch C1 năm 2008

Makelele chỉ trích John Terry vì làm Chelsea mất chức vô địch C1 năm 2008

Cựu tiền vệ Claude Makelele vừa gây chú ý khi chia sẻ trên talkSPORT rằng John Terry đã tự ý thay đổi thứ tự sút luân lưu trong trận chung kết Champions League 2008 với mục đích trở thành người hùng, nhưng cuối cùng lại khiến Chelsea đánh rơi chức vô địch lịch sử.

Video

Pro Arsenal tái đấu PSG: Còn bao nhiêu phần trăm cơ hội vẫn phải cố!

Arsenal tái đấu PSG: Còn bao nhiêu phần trăm cơ hội vẫn phải cố!

Pro Arsenal tái đấu PSG: Còn bao nhiêu phần trăm cơ hội vẫn phải cố!

Arsenal vẫn luôn biết cách đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Khi không được giới chuyên môn đặt quá nhiều kỳ vọng, đoàn quân Mikel Arteta lại xuất sắc đánh bại nhà đương kim vô địch Real Madrid trong cả hai lượt trận để hùng dũng tiến vào vòng bán kết Champions League với tổng tỉ số 5-1.

Inter Milan và đỉnh cao trước mắt

Inter Milan và đỉnh cao trước mắt

Inter Milan và đỉnh cao trước mắt

Bàn quyết định trong hiệp phụ của Davide Frattesi đã giúp Inter đánh bại Barcelona 4-3 ở trận bán kết lượt về UEFA Champions League, qua đó giành thắng lợi chung cuộc với tổng tỉ số 7-6. Inter đã thành công trong việc kết thúc hi vọng ăn ba của Barcelona và đoàn quân của Simone Inzaghi sẽ đến Munich vào cuối tháng Năm để đá trận chung kết Champions League thứ 2 trong 3 năm.

Xem thêm
top-arrow
X