Thứ Ba, 13/05/2025
Zalo

Lionel "Messy": Tên làm sao, tính hao hao như vậy

Thứ Bảy 08/05/2010 09:27(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Nếu ai đó có lỡ viết nhầm tên “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2009” thành Lionel “Messy” thì có lẽ cũng chẳng sai chút nào.

Đi xe “chùa” cho đỡ… phí xe

Trong tiếng Anh, “messy” nghĩa là bừa bộn và lộn xộn. Thói sinh hoạt ấy đích thị là của Messi, không lẫn vào đâu được. Trên sân cỏ chân sút người Argentina chỉn chu với từng đường đi bóng, từng pha dứt điểm bao nhiêu, thì ngoài đời anh lại cẩu thả bấy nhiêu.

“Quả là ác mộng khi lên xe hoặc vào nhà anh ấy. Messi vứt đồ đạc lung tung khắp nơi và chẳng bao giờ có ý định sắp xếp gọn gàng trở lại”, một đồng đội tại Barca cho biết. Bản thân Messi cũng thú nhận trên tạp chí Football Punk: “Nếu bạn bè có đến nhà dùng bữa, tôi chỉ còn nước ra ngoài mua đồ ăn sẵn”.

Đến đây thì người ta đã hiểu một phần lý do vì sao anh chỉ cần chạy chiếc Audi “chùa”, theo tiêu chuẩn phân phát từ đội bóng chủ quản mà chẳng cần phải tốn tiền tậu siêu xe. Và đành phải giải thích hiện tượng “ở bẩn” của Messi theo cách suy luận của bạn bè anh: “Có lẽ tâm trí Messi đã dành cả cho bóng đá rồi”.
 
(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Bạn thấy gì từ trận cầu thủ tục giữa Liverpool và Arsenal?

Bạn thấy gì từ trận cầu thủ tục giữa Liverpool và Arsenal?

Bạn thấy gì từ trận cầu thủ tục giữa Liverpool và Arsenal?

Phút 95, Martin Ødegaard thoát xuống đối mặt thủ môn. Khán giả Arsenal bên khán đài Anfield Road đồng loạt chồm tới, nín thở chờ đợi. Ở đâu đó trên cái dàn bình luận bất tử nơi chín tầng mây, cố BLV Brian Moore chắc đang hắng giọng: “Mọi thứ giờ đều có thể xảy ra!”

Xem thêm
top-arrow
X