Tiền đạo của Liverpool, Diogo Jota, 28 tuổi, đã không may qua đời cùng người em trai André Silva vào rạng sáng hôm thứ Năm (3/7) ở miền bắc Tây Ban Nha sau một thảm kịch tai nạn xe hơi. Điều này thực sự đã khiến làng bóng đá thế giới bị sốc.
Là một người bạn thân thiết, từng đá cùng Jota ở Wolves trước đây và đang cùng nhau chơi bóng ở ĐTQG Bồ Đào Nha, tiền vệ Pedro Neto của Chelsea đã không thể chấp nhận được sự thật đau thương này.
Và theo thông tin được HLV Enzo Maresca chia sẻ với giới truyền thông trước vòng tứ kết FIFA Club World Cup 2025 thì Neto đã không tham gia buổi tập của Chelsea ngày hôm qua, sau khi nhận được tin dữ từ Tây Ban Nha.
![]() |
HLV Chelsea để ngỏ khả năng dùng Pedro Neto ở tứ kết FIFA Club World Cup vì Diogo Jota |
Để chia sẻ nỗi đau này với người học trò, ông Maresca khẳng định sẽ để Neto tự lựa chọn việc ra sân thi đấu với Palmeiras tại Philadelphia vào đêm nay (8h00 sáng ngày 5/7, giờ Việt Nam) nếu anh cảm thấy mình có thể.
"Pedro đang rất buồn, có lẽ là hơn cả buồn nữa," Maresca nói với các phóng viên. "Nhưng chúng tôi luôn ở bên cạnh Pedro để hỗ trợ cậu ấy trong khoảnh khắc này. Việc có muốn ra sân hay không hoàn toàn là quyết định của Pedro. Tôi đã tâm sự với cậu ấy sáng nay và chúng tôi ủng hộ cậu ấy. Bất kỳ quyết định nào Pedro đưa ra đều là đúng đắn.
Chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu ấy trong mọi trường hợp. Dù cậu ấy có ra sân vào ngày mai hay không, chúng tôi vẫn sẽ ủng hộ cậu ấy. Đây là một ngày rất buồn mà tôi khó có thể tìm được lời nào để diễn tả. Mọi thứ thật khó khăn, cảm giác là bạn thực sự đã bất lực. Điều duy nhất tôi có thể nói là tôi muốn dành tất cả tình yêu của tôi cho gia đình Jota trong bi kịch này."
![]() |
Pedro Neto đăng ảnh tiếc thương người bạn quá cố |
Đồng tình với Maresca, hậu vệ Marc Cucurella của Chelsea cũng cho biết rằng toàn đội đang cùng nhau hỗ trợ Neto vượt qua cú sốc này.
"Sáng nay, cậu ấy rất buồn và đó không phải là thời điểm tốt nhất của cậu ấy," Cucurella nói. "Nhưng chúng tôi đã cố gắng ở bên nhau và đến chiều thì cậu ấy đã khá hơn một chút.
Tôi đã nói với cậu ấy rằng nếu cậu ấy ra sân, thì cậu ấy sẽ ghi bàn vì đó là định mệnh. Hy vọng, chúng tôi có thể thể hiện lòng yêu thương và tình bạn tốt đẹp mà chúng tôi có, và dành tặng bàn thắng cho cậu ấy. Điều quan trọng là Pedro cảm thấy ổn. Bóng đá lúc này là thứ yếu, nhưng ngày mai sẽ là một ngày dài và bất cứ quyết định nào cũng đều được trân trọng.
Bóng đá không còn quan trọng vào những thời điểm như thế này. Điều lớn nhất là chúng ta thể hiện sự tôn trọng cùng tất cả tình yêu của mình."

Trước khi tử nạn ở tuổi 28, Diogo Jota đang sống những ngày tháng đẹp nhất cuộc đời.

Thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đã bày tỏ tiếc thương sau cái chết thương tâm của đồng đội Diogo Jota.

Thông qua trang cá nhân, HLV Jurgen Klopp đã có một lời tri ân xúc động và đầy ý nghĩa gửi đến Diogo Jota, sau khi thông tin về cái chết của tiền đạo Liverpool được công bố.

Chứng kiến người học trò cưng ra đi đầy đột ngột và đau xót rạng sáng ngày 3/7 vừa qua, HLV trưởng Liverpool, Arne Slot đã có những chia sẻ đầy xúc động cũng như gửi lời chia buồn cho gia đình Diogo Jota

Trong thông báo vừa được đưa ra trên trang chủ, CLB Liverpool đã chính thức khẳng định sẽ treo áo đấu số 20 nhằm tôn vinh những cống hiến, đóng góp của Diogo Jota trong hành trình 5 năm của mình tại Anfield.

Một phút mặc niệm được dành để tưởng nhớ cố Diogo Jota và em trai Andre Silva trước trận đấu giữa nữ Bồ Đào Nha và nữ Tây Ban Nha tại VCK Euro 2025.