Thứ Hai, 02/06/2025
Zalo

Luis Enrique: "Tôi đã cố giảm bớt áp lực cho cầu thủ để đưa cúp về Paris"

Chủ Nhật 01/06/2025 06:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Huấn luyện viên Luis Enrique thừa nhận ông đã phải cố gắng giảm bớt áp lực cho các cầu thủ trong hành trình đăng quang chức vô địch Champions League đầu tiên của PSG.

Luis Enrique: Tôi đã cố giảm bớt áp lực cho cầu thủ để đưa cúp về Paris

PSG đã thể hiện ấn tượng ở Champions League mùa này với những màn trình diễn vũ bão ở giai đoạn knock-out. Sự chênh lệch cũng được thể hiện rõ nét ở trận chung kết khi đội bóng nước Pháp hủy diệt Inter Milan với tỉ số 5-0, qua đó xác lập kỷ lục mới về chiến thắng đậm nhất ở một trận chung kết Champions League.

Luis Enrique
Luis Enrique: Tôi đã cố giảm bớt áp lực cho cầu thủ để đưa cúp về Paris

Đây là một ngày lịch sử khi cái tên Paris Saint-Germain chính thức được ghi danh vào nhóm những đội từng lên ngôi vô địch Champions League. Ngay sau chiến thắng lịch sử của PSG trong trận chung kết Champions League, huấn luyện viên trưởng Luis Enrique chia sẻ cảm xúc và những toan tính chiến thuật đã giúp đội bóng lần đầu tiên chạm tay vào vinh quang châu Âu.

“Tôi đã cố gắng giảm bớt áp lực cho một câu lạc bộ chưa từng vô địch giải đấu này”, Enrique phát biểu. “Inter là một đội bóng lớn, nhưng chúng tôi đã chơi xuất sắc, đặc biệt là ở khâu pressing. Mỗi cầu thủ đều tiến bộ trong mùa giải này, và toàn đội cũng vậy.

Một huấn luyện viên cần kiểm soát cảm xúc, phải biết cách ứng phó với áp lực để truyền sự bình tĩnh cho các cầu thủ. Chúng tôi đã chuẩn bị cho trận chung kết bằng sự tỉnh táo cần thiết, để đặt sự phấn khích đúng chỗ. Bây giờ chúng tôi có thể tận hưởng khoảnh khắc này và mang chiếc cúp về Paris.

Chúng tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng để thi đấu ở đẳng cấp này. Toàn đội chơi tuyệt vời, pressing với cường độ cao. Ousmane Dembele liên tục gây áp lực lên hàng thủ và thủ môn đối phương. Chúng tôi nhập cuộc tốt, kiểm soát trận đấu ngay từ đầu. Nhưng tôi luôn thúc giục các cầu thủ duy trì sức ép, tiếp tục ghi bàn để đảm bảo chiến thắng.

Ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã nói rằng mình muốn giành những danh hiệu lớn. Paris chưa từng vô địch Champions League, và giờ thì chúng tôi đã làm được. Cảm giác thật tuyệt vời khi mang lại niềm vui cho biết bao người”.

Kết thúc buổi họp báo, Enrique không giấu được sự xúc động: “Tôi rất hạnh phúc. Thật xúc động khi thấy tấm băng rôn từ các cổ động viên dành cho gia đình tôi. Trong lòng tôi lúc nào cũng nghĩ đến con gái mình”.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Lễ diễu hành của PSG bị lu mờ bởi bạo loạn, 2 người thiệt mạng

Lễ diễu hành của PSG bị lu mờ bởi bạo loạn, 2 người thiệt mạng

Lễ diễu hành của PSG bị lu mờ bởi bạo loạn, 2 người thiệt mạng

Sau chiến thắng lịch sử tại Champions League, Paris Saint-Germain đã tổ chức lễ diễu hành mừng công bằng xe buýt mui trần dọc đại lộ Champs-Elysées vào Chủ nhật. Tuy nhiên, bầu không khí ăn mừng đã bị lu mờ bởi 2 cái chết thương tâm và hơn 200 ca chấn thương trong một đêm hỗn loạn.

Video

Xem thêm
top-arrow
X