Sau thất bại tối thiểu 0-1 trước U23 Việt Nam trong trận chung kết Giải U23 Đông Nam Á 2025 diễn ra tối 29/7, ngôi sao Jens Raven của U23 Indonesia đã thẳng thắn thừa nhận rằng đối thủ hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch. Tiền đạo trẻ này cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi U23 Indonesia một lần nữa lỗi hẹn với ngôi vương khu vực.
![]() |
Jens Raven đánh giá cao khả năng phòng ngự của U23 Việt Nam. |
Chia sẻ sau trận đấu, Raven đánh giá cao lối chơi chặt chẽ và hiệu quả của đoàn quân áo đỏ: "Thú thực, Việt Nam phối hợp rất chặt chẽ trong việc bịt kín các khoảng trống, khiến chúng tôi rất khó tạo ra cơ hội. Những cơ hội có được lẽ ra phải trở thành bàn thắng, nhưng điều đó đã không xảy ra. Tôi không còn biết nói gì nữa."
Tiền đạo người Indonesia đặc biệt hối tiếc về pha bỏ lỡ cơ hội từ tình huống ném biên tầm xa của Robi Darwis. Trong pha bóng đó, Raven đã có vị trí thuận lợi nhưng cú đánh đầu lại đi vọt xà ngang đầy đáng tiếc. Anh thừa nhận lẽ ra nên dùng trán để dứt điểm chính xác hơn: "Tôi thấy bóng bay tới và nghĩ mình có thể chạm được. Ở đó có khoảng trống, nên tôi phải phản ứng nhanh. Nhưng tôi đã đánh đầu không tốt. Lẽ ra tôi nên dùng trán, nhưng chuyện đã qua rồi."
Dù buồn bã vì thất bại, chân sút này vẫn dành lời tri ân sâu sắc đến người hâm mộ Indonesia đã luôn đồng hành cùng đội tuyển: “Tôi rất vui vì mọi người đã luôn ủng hộ chúng tôi. Đáng tiếc là chúng tôi đã thua ở trận chung kết, nhưng chúng tôi hứa lần sau sẽ giành được chức vô địch.”
Trận thua này đồng nghĩa với việc U23 Indonesia tiếp tục lỗi hẹn với danh hiệu thứ hai tại đấu trường khu vực. Kể từ lần đầu lên ngôi vào năm 2019, đội bóng xứ vạn đảo đã hai lần vào chung kết nhưng đều gục ngã trước hai lứa cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu đầy bản lĩnh và thực dụng.
Niềm an ủi duy nhất với Jens Raven ở giải đấu lần này chỉ là việc anh được trao danh hiệu Vua phá lưới với tổng cộng 7 pha lập công. Trong số đó, có tới 6 bàn vào lưới U23 Brunei - đội bóng yếu nhất giải đấu. Tuy nhiên, Jens Raven không ngần ngại chia sẻ rằng anh khao khát chức vô địch hơn là danh hiệu cá nhân.
Cầu thủ này nói thêm: "Tất nhiên tôi rất vui khi trở thành Vua phá lưới, nhưng thành thật mà nói, tôi đến đây là để giành cúp vô địch chứ không phải danh hiệu cá nhân. Thành thật mà nói, tôi rất thất vọng. Tôi chỉ muốn giành chiến thắng hôm nay, nhưng tiếc là chúng tôi không làm được".

Sau thất bại trong trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025 trước U23 Việt Nam, chủ tịch PSSI Erick Thohir đã lên tiếng bào chữa cho U23 Indonesia

Sau trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025, truyền thông Indonesia đã không ngại gọi HLV Kim Sang-sik là 'cơn ác mộng' với bóng đá xứ vạn đảo, do ông đã có 2 lần đánh bại đối thủ ở hai cấp độ khác nhau.