Trong một cuộc trò chuyện cách đây chưa lâu, thông qua podcast Business of Sport, chủ tịch Jeff Shi đã không ngại thừa nhận hai quyết định bán Diogo Jota và mua Patrick Cutrone là những nước cờ sai lầm nhất của ông trong 9 năm nắm quyền điều hành tại Wolves.
Tâm sự này như một lời khẳng định cho tài năng của Diogo Jota. Ông Jeff Shi cho biết: “Nếu được quay ngược thời gian, tôi sẽ không bán Diogo Jota. Lúc đó tôi đề xuất để Jota hoặc Adama ra đi với HLV Nuno, và ông ấy chọn Jota bởi số 37 phù hợp hơn với lối chơi chung của câu lạc bộ lúc bấy giờ.
Nghĩ lại thì đó có lẽ là quyết định sai lầm, dù Jota thời điểm ấy rất hay gặp những chấn thương khác nhau nhưng cậu ấy vẫn là cầu thủ chất lượng và luôn toả sáng khi đội bóng cần.”
![]() |
Diogo Jota thời còn chơi cho Wolves |
Về quyết định đưa Cutrone về Molineux, Jeff chia sẻ: “Việc thay Jota bằng Cutrone có lẽ là quyết định mua người sai lầm nhất. Bởi vì tính cách và khả năng của cậu ấy dường như phù hợp với bóng đá Ý hơn là tại Anh. Chúng tôi đã bị những sự tâng bốc về tiềm năng của cậu ấy tại AC Milan che đi thực tế, đáng lẽ ra chúng tôi nên có sự tìm hiểu và đánh giá kỹ hơn về Cutrone trước khi đưa cậu ấy về Molineux.”
Diogo Jota bắt đầu chơi bóng cho Wolves ở mùa giải 2017/18 theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm từ Porto. Anh thi đấu 44 trận, ghi được 17 bàn cho 'Bầy sói'. Phong độ thi đấu chói sáng đó giúp Jota ký được hợp đồng chính thức với Wolves ở mùa bóng 2018/19.
Tuy nhiên do ảnh hưởng của chấn thương nên những cống hiến của anh cho đội chủ sân Molineux không còn nổi bật như trước. Tiền đạo này chỉ có 16 bàn sau 67 lần ra sân cho 'Bầy sói' ở hai mùa giải kế tiếp, trước khi gia nhập Liverpool FC ở mùa hè năm 2020.
Sau khi nhận được tin dữ, phía Wolves cũng đã nhanh chóng gửi thông điệp chia buồn tới thân nhân những người quá cố. Trang website của đội bóng viết: "Wolves đau lòng trước tin cựu tiền đạo Old Gold, Diogo Jota, qua đời một cách bi thảm ở tuổi 28. Jota đã gắn bó ba mùa giải tại Molineux. Anh là một thành viên có tầm ảnh hưởng trong đội và được tất cả mọi người tại câu lạc bộ yêu quý".
Chủ tịch Jeff Shi cũng lên tiếng sau sự việc: “Diogo là một cầu thủ hàng đầu và đối với tôi, là một trong ba cầu thủ xuất sắc nhất trong suốt 10 năm tôi ở đây.
Song đó cũng là một chàng trai tốt, rất ấm áp, tử tế và luôn thấu hiểu, nhưng cũng có khát vọng. Là một cầu thủ hàng đầu, đôi khi bạn phải yêu cầu đồng đội chơi tốt, và dù không phải kiểu cầu thủ la hét trên sân, bạn luôn có thể cảm nhận thấy cậu ấy muốn gì từ bạn.
Cậu ấy là một người sống tích cực, lạc quan và thậm chí có thể truyền lại sự tự tin cho chủ tịch, nhưng Jota là người có những ý tưởng rất rõ ràng. Cậu ấy thông minh, quyết đoán trong hành động. Tôi cảm thấy rằng cậu ấy có tiềm năng trở thành một CEO hoặc doanh nhân xuất sắc trong tương lai vì cậu ấy luôn tỏ ra rất rõ ràng với những gì mình muốn làm.
Diogo sẽ được nhớ mãi tại Wolves, và chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của cậu ấy".
Matt Wild, giám đốc điều hành của Wolves, cũng chia sẻ: “Chúng tôi đã hoàn toàn bị sốc. Đây là một tin tức quá đau buồn, không chỉ vì sự ra đi của Diogo, vốn đã đủ bi kịch, mà còn vì mất đi người em trai của cậu ấy.
Để lại người vợ và ba đứa con nhỏ cùng với sự mất mát của em trai, thật khó để hình dung. Mọi thứ quá đột ngột, quá sốc, và tôi nghĩ nhiều người trong đội sẽ cần thời gian để xử lý và chấp nhận sự thật này.
Diogo chỉ ở đây ba năm, nhưng đó là ba năm quan trọng. Là một phần của đội hình vô địch Championship đưa chúng tôi lên Premier League, rồi tiến vào đấu trường châu lục năm sau đó".

Thông qua trang cá nhân, HLV Jurgen Klopp đã có một lời tri ân xúc động và đầy ý nghĩa gửi đến Diogo Jota, sau khi thông tin về cái chết của tiền đạo Liverpool được công bố.

Chứng kiến người học trò cưng ra đi đầy đột ngột và đau xót rạng sáng ngày 3/7 vừa qua, HLV trưởng Liverpool, Arne Slot đã có những chia sẻ đầy xúc động cũng như gửi lời chia buồn cho gia đình Diogo Jota

Trong thông báo vừa được đưa ra trên trang chủ, CLB Liverpool đã chính thức khẳng định sẽ treo áo đấu số 20 nhằm tôn vinh những cống hiến, đóng góp của Diogo Jota trong hành trình 5 năm của mình tại Anfield.

Trung vệ Virgil van Dijk tỏ ra rất buồn khi chứng kiến đồng đội Diogo Jota ra đi ở tuổi 28, sau vụ tai nạn xe hơi tại Tây Ban Nha.

Lễ tang của Diogo Jota sẽ được tổ chức vào sáng thứ Bảy, sau lễ cầu siêu vào thứ Sáu tại chính nơi anh đã kết hôn cách đây chưa đầy hai tuần.