Chiều 3/7 (giờ Hà Nội), làng túc cầu thế giới rúng động trước thông tin tiền đạo Diogo Jota của câu lạc bộ Liverpool và tuyển Bồ Đào Nha đã qua đời ở tuổi 28 sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Tây Ban Nha.
Thông tin đau buồn này được xác nhận bởi các kênh truyền thông lớn, trang chính thức của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha và CLB Liverpool, khiến người hâm mộ khắp nơi bàng hoàng và tiếc thương vô hạn cho một tài năng trẻ.
![]() |
Diogo Dalot nhận được nhiều lời chia buồn trên tài khoản cá nhân |
Vụ tai nạn xảy ra tại km số 65 gần khu vực Sanabria, tỉnh Zamora, miền Tây Bắc Tây Ban Nha. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, chiếc xe chở Diogo Jota và anh trai Andre bất ngờ mất lái, lao ra khỏi đường và bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe và một phần khu vực cây cối xung quanh, gây ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Khi lực lượng cứu hộ tới nơi, cả hai nạn nhân đã không còn dấu hiệu sự sống.
Sự ra đi đột ngột của Jota để lại khoảng trống lớn không chỉ trong màu áo Liverpool mà còn cả đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh là một cầu thủ tấn công đa năng, nhanh nhẹn và luôn mang đến sự đột biến.
Ngay sau khi thông tin được công bố, hàng triệu người hâm mộ, đồng nghiệp và những huyền thoại bóng đá đã bày tỏ sự tiếc thương. Đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo, cùng nhiều cầu thủ và huấn luyện viên đã gửi lời chia buồn sâu sắc.
Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cũng bày tỏ sự bàng hoàng trước cái chết của Jota và thông báo sẽ dành một phút mặc niệm trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Đức tại Giải vô địch bóng đá nữ châu Âu 2025 để tưởng nhớ anh.
Giữa lúc cả thế giới đang chìm trong nỗi đau, một sự nhầm lẫn đáng tiếc đã xảy ra khi hàng trăm người hâm mộ đã gửi lời chia buồn và tri ân trên trang Instagram của Diogo Dalot, hậu vệ thuộc biên chế Manchester United, thay vì trang cá nhân của Diogo Jota.
Sự nhầm lẫn này có thể xuất phát từ việc cả hai cầu thủ đều có tên đầu là Diogo, cùng là người Bồ Đào Nha và đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh (EPL). Bên cạnh đó, việc Dalot vừa tổ chức đám cưới và đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội cũng có thể khiến một số người nhầm lẫn. Khi nhận ra sự cố này, nhiều người đã để lại bình luận nhắc nhở để tránh những lời chia buồn không đúng chỗ.
Sự ra đi của Diogo Jota là một mất mát lớn cho bóng đá thế giới. Anh sẽ luôn được nhớ đến là một cầu thủ tài năng và một con người đáng mến.

Trước khi tử nạn ở tuổi 28, Diogo Jota đang sống những ngày tháng đẹp nhất cuộc đời.

Thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đã bày tỏ tiếc thương sau cái chết thương tâm của đồng đội Diogo Jota.

Bàng hoàng và thật sự rất sốc, bởi đây đã từng là mùa hè đẹp nhất của Diogo Jota. Nhưng trong những ngày đầu tháng 7, anh ra đi trong nỗi buồn của thế giới bóng đá và những người yêu thương.