Thứ Sáu, 08/08/2025
Zalo

Pha đạp người tàn khốc của De Jong tái hiện tại Bundesliga

Thứ Ba 18/12/2012 17:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Pha đạp người kinh hoàng mà Nigel De Jong từng thực hiện trong trận chung kết World Cup 2010 giữa Hà Lan và Tây Ban Nha đã được tái hiện trong trận đấu giữa Wolfburg và Eintracht Frankfurt trong khuôn khổ vòng 17 Bundesliga cuối tuần qua.

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà, tuy nhiên Wolfburg đã để cho Frankfurt đánh bại một cách khá dễ dàng với hai bàn không gỡ. Một trong những nguyên nhân chính khiến cho Wolfburg thất bại chính là việc phải chơi thiếu người ngay từ phút thứ 17 của trận đấu khi Josue phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau màn kungfu vào người Olivier Occean trong một pha tranh chấp bóng.

Tình huống chơi bóng ác ý của Josue rất giống với cú đạp mà “đồ tể” De Jong từng “dành tặng” cho Xabi Alonso trong trận chung kết World Cup 2010, có chăng sự khác biệt chỉ là Josue nhận thẻ đỏ trực tiếp còn trong trận đấu cách đây hơn 2 năm, tiền vệ của Hà Lan chỉ phải nhận thẻ vàng cảnh cáo.

Pha kungfu của Josue…

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

…và De Jong

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.


 

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Pedro Fernandez Sarmiento, hay còn gọi là Dro, sinh ngày 12/1/2008 tại Nigrán, Tây Ban Nha, là con của một người cha bản xứ và mẹ đến từ Philippines. Điều này mở ra khả năng trong tương lai, Dro thể lựa chọn đại diện cho tuyển Philippines, đối thủ tiềm năng của Việt Nam ở sân chơi Đông Nam Á.

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Ngày mới sang Anh, De Gea chỉ là một cậu bé rụt rè. Vào phòng thay đồ, anh không dám nói gì nếu không ai hỏi. Điều đầu tiên phải làm là chào mọi người, rồi ngồi yên lắng nghe các đàn anh. Đó là cách để học hỏi, để trưởng thành. Nhưng giờ thì khác. Nhiều cầu thủ trẻ chẳng buồn chào ai, mới đá vài trận đã nghĩ mình là ngôi sao.

Xem thêm
top-arrow
X