Thứ Tư, 06/08/2025

Ronaldo lập hattrick trong chiến thắng đậm của Al Nassr

Zalo
Tiền đạo 38 tuổi Cristiano Ronaldo ghi ba bàn, kiến tạo một lần, giúp Al Nassr thắng chủ nhà Al Fateh 5-0 ở vòng ba Saudi Pro League.

Sau hai trận toàn thua, Al Nassr cuối cùng cũng giành ba điểm đầu tiên ở Saudi League 2023-2024. Bổ sung trung vệ Aymeric Laporte và tiền vệ 65 triệu USD Otavio, thực lực đội khách vượt trội so với chủ nhà giúp họ thắng dù có vẻ chưa bung hết sức. Ronaldo và Sadio Mane thay nhau ghi cả năm bàn, với những pha dứt điểm cận thành đơn giản trên sân Prince Abdullah bin Jalawi.

Sau hai trận không ghi bàn, Ronaldo cũng tỏa sáng khi ghi dấu giày vào bốn bàn đầu tiên vào lưới chủ nhà. Phút 27, anh đón đường chuyền của Marcelo Brozovic bằng pha giật gót kiến tạo một chạm qua hai chân trung vệ đối phương, để Mane lao xuống bấm bóng mở tỷ số. Khán giả đội khách đốt pháo sáng, khi Ronaldo và Mane khoác vai nhau cùng nhảy mừng bàn. Đó mới là pha kiến tạo thứ tư của Ronaldo trong năm nay, sau 32 trận đấu trên mọi đấu trường.

ronaldo-2-jpeg-1692995932-5086-1692995982
 

Điều Ronaldo làm tốt hơn là ghi bàn và anh đã lập hat-trick đầu tiên sau đúng sáu tháng, dù cả ba bàn đều là dứt điểm trong khu 5,5 m. Phút 38, hậu vệ Sultan Al Ghannam treo bóng từ bên phải cho Ronaldo đánh đầu vào lưới mà không bị ai kèm ở cự ly khoảng 4 m. Anh nhảy xoay đón bàn thắng đầu tiên ở Saudi League mùa này, nhưng không mừng bàn theo cách tương tự ở hai bàn còn lại.

Đến phút 55, tiền vệ Abdulrahman Ghareeb lao xuống đối mặt thủ môn nhưng không sút mà chuyền ngang để Ronaldo đệm bóng vào lưới trống. Đến phút cuối trận, Ayman Yahya căng ngang về cột hai cho Ronaldo ghi bàn đơn giản hoàn tất hat-trick. Trong cả hai bàn này, anh đều chạy đến ôm chặt người kiến tạo.

Siêu sao 38 tuổi nâng thành tích sự nghiệp lên 847 bàn và 63 hat-trick, đều là kỷ lục trong thế kỷ 21. Sau trận đấu, anh xin chữ ký của trọng tài lên trái bóng dành cho cầu thủ ghi ba bàn.

Ngoài hat-trick và đường kiến tạo ngẫu hứng, Ronaldo còn chơi xông xáo và nổi bật là pha biểu diễn ở phút 69. Anh gạt bóng sang phải rồi gẩy nhanh về hướng ngược lại trong cấm địa, theo kỹ thuật "flip flap" thường thấy ở Ronaldinho. Thủ quân Al Nassr vượt qua được đối thủ nhưng bị tỳ ngã và không được phạt đền.

Ronaldo chiếm tâm điểm, nhưng Mane cũng đáng khen với cú đúp. Sau khi đánh đầu ghi bàn thứ hai ở phút 81, tiền đạo người Senegal nhảy xoay mừng bàn khá giống Ronaldo. Sau đó, Mane cũng nhìn về phía CR7 đang chạy tới và cười tươi. Tiền vệ Brozovic cũng tiếp tục làm chủ tuyến giữa Al Nassr, khi hầu hết đường lên bóng của họ đều qua chân cầu thủ người Croatia.

Với trận thắng đầu tiên, Al Nassr leo lên đứng thứ 10 Saudi League. Giải chỉ còn hai đội toàn thắng là Al Ittihad và Al Ahli. Ở trận tiếp theo, Al Nassr về sân nhà gặp Al Shabab lúc 1h thứ Tư 30/8, giờ Hà Nội.

v
Theo dõi trực tiếp Saudi Pro League trên VieON
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Video mới nhất

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Pedro Fernandez Sarmiento, hay còn gọi là Dro, sinh ngày 12/1/2008 tại Nigrán, Tây Ban Nha, là con của một người cha bản xứ và mẹ đến từ Philippines. Điều này mở ra khả năng trong tương lai, Dro thể lựa chọn đại diện cho tuyển Philippines, đối thủ tiềm năng của Việt Nam ở sân chơi Đông Nam Á.

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Ngày mới sang Anh, De Gea chỉ là một cậu bé rụt rè. Vào phòng thay đồ, anh không dám nói gì nếu không ai hỏi. Điều đầu tiên phải làm là chào mọi người, rồi ngồi yên lắng nghe các đàn anh. Đó là cách để học hỏi, để trưởng thành. Nhưng giờ thì khác. Nhiều cầu thủ trẻ chẳng buồn chào ai, mới đá vài trận đã nghĩ mình là ngôi sao.

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

Matheus Cunha khẳng định anh không hề nao núng trước áp lực phải giải bài toán ghi bàn tại Manchester United, đội bóng từng gây thất vọng nặng nề ở mùa giải trước với chỉ 44 bàn thắng tại Premier League và kết thúc ở vị trí thứ 15.

top-arrow
X