Chủ Nhật, 03/08/2025

VIDEO: David Beckham: Leo Messi đi tập từ 7h kém 10!

Zalo
Trong buổi talkshow với Rio Ferdinand, David Beckham đã có những chia sẻ về Leo Messi. Về cuộc sống của ngôi sao người Argentina ở thời điểm hiện tại, khả năng huấn luyện các cầu thủ trẻ và khát khao chiến thắng của Messi. Đặc biệt, Beckham nhấn mạnh Messi có được như ngày hôm nay đều nhờ sự nỗ lực tập luyện chứ không chỉ nhờ vào tài năng thiên bẩm.

David Beckham: Leo tạo ra một cái network để kết nối rất tốt, ví dụ như với Sergio, Luis hay Jordi...Tất cả những con người ấy đã đảm bảo rằng cậu ấy có được môi trường thuận lợi, gia đình cậu ấy vui vẻ, tụi nhỏ được đi đúng trường...Tất cả những yếu tố đó giúp tạo nên một cầu thủ hạnh phúc như cậu ấy hiện tại

Nhưng một điều mà Leo rất giỏi Đó chính là huấn luyện, cậu ấy rất giỏi trong việc huấn luyện và dạy các cầu thủ trẻ đến từ học viện. Cậu ấy không bao giờ để người khác cảm thấy họ thấp kém hơn cậu ấy.

Cậu ấy sẽ là người ở trên sân, huấn luyện cho tụi nhỏ, huấn luyện cho lứa cầu thủ học viện. Nói về những ngày đầu tiên cậu ấy tới đây, cậu ấy là người đầu tiên đến phòng gym sớm nhất và cũng là người rời phòng gym muộn nhất

Rio Ferdinand: Có vẻ như hơi lạ nhỉ, chúng ta vẫn hay so sánh cậu ấy với Cristiano và cho rằng Messi xuất sắc theo bản năng tự nhiên ...Nhưng cậu ấy đã làm việc rất nhiều phía sau sân cỏ...

463746647_860775829569174_2941543777721591144_n
 

David Beckham: Tôi nghĩ chúng ta sẽ không thể tiến tới đẳng cấp đó mà không luyện tập. Như anh vừa đề cập tới CR7, nhiều người đã ca ngợi cậu ấy rằng cậu ấy đã luyện tập rất nhiều, chăm chỉ qua rất nhiều năm...

Nhưng Leo đối với tôi...Tôi sẽ đưa anh về ngày đầu tiên cậu ấy đến sân tập của chúng tôi.

Khoảng 6h50 và không có ai ở đó cả ngoại trừ một anh nhân viên an ninh để cho cậu ấy vào…

Đúng 6h50. Và cho đến 10 giờ không có ai ngoài cậu ấy tập cả. 10 giờ nhé, không một ai

Messi ở trong phòng tập, làm nóng và thực hiện tất cả những điều mà bạn mong đợi một đứa trẻ sẽ làm. Messi duy trì thói quen đó cho đến độ tuổi hiện tại. Và sau những thàng tựu Messi đã chinh phục, ai cũng mong cậu ấy xoã tí đi…

Nhưng không... Nếu tôi phải mô tả cậu ấy bằng một từ, cậu ấy là người vinh quang. Đơn giản cậu ấy là một người vinh quang

Cậu ấy vẫn khao khát những chiếc cúp vô địch, cậu ấy vẫn tỏ ra tức giận với những cầu thủ không làm đúng. Cậu ấy vẫn tức giận khi thua cuộc. Ngay cả khi không được thi đấu, cậu ấy cũng tỏ ra bực bội

Anh để ý đấy, những trận cậu ấy không được đá vì chấn thương. Cậu ấy vẫn có mặt đầy đủ. Mà cậu ấy không bắt buộc phải có mặt, những cậu ấy vẫn đến tất cả các trận. Đó quả thực là một mẫu cầu thủ đáng kinh ngạc mà chúng ta từng chứng kiến

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Video mới nhất

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Pedro Fernandez Sarmiento, hay còn gọi là Dro, sinh ngày 12/1/2008 tại Nigrán, Tây Ban Nha, là con của một người cha bản xứ và mẹ đến từ Philippines. Điều này mở ra khả năng trong tương lai, Dro thể lựa chọn đại diện cho tuyển Philippines, đối thủ tiềm năng của Việt Nam ở sân chơi Đông Nam Á.

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Ngày mới sang Anh, De Gea chỉ là một cậu bé rụt rè. Vào phòng thay đồ, anh không dám nói gì nếu không ai hỏi. Điều đầu tiên phải làm là chào mọi người, rồi ngồi yên lắng nghe các đàn anh. Đó là cách để học hỏi, để trưởng thành. Nhưng giờ thì khác. Nhiều cầu thủ trẻ chẳng buồn chào ai, mới đá vài trận đã nghĩ mình là ngôi sao.

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

Matheus Cunha khẳng định anh không hề nao núng trước áp lực phải giải bài toán ghi bàn tại Manchester United, đội bóng từng gây thất vọng nặng nề ở mùa giải trước với chỉ 44 bàn thắng tại Premier League và kết thúc ở vị trí thứ 15.

top-arrow
X