Thứ Ba, 08/07/2025
Zalo

Thắng to, nhưng chưa vui...

Thứ Tư 11/10/2006 09:58(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thầy trò HLV A.Riedl đã “mở hàng” thành công tại Cup Thủ đô bằng một chiến thắng đậm đà về tỷ số, nhưng nhạt về lối chơi và sự cống hiến cùng với đó là sự tổ chức yếu kém của BTC Giải...

 


Thắng đậm mà lối chơi nhạt

Công Vinh tả xung, hữu đột trong vòng vây của các hậu vệ Malaysia. Ảnh: Hoàng Hà.
Công Vinh tả xung hữu đột trong vòng vây của các hậu vệ Malaysia.



Bốn bàn thắng của đội chủ nhà được chia đều trong hai hiệp đấu. Trong đó, tiền đạo dự bị Anh Đức ghi tên mình lên 2 bàn thắng chỉ trong vòng 30 phút được tung ra sân ở hiệp 2. Hai bàn còn lại được ghi do công của Công Vinh và Minh Phương. Và lẽ ra tỷ số sẽ còn cao hơn, nếu như ở phút thứ 15, Công Vinh không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m.

 

Dẫu vậy, tiền đạo xứ Nghệ này cũng đã không bỏ lỡ phần thưởng dành cho “Cầu thủ đầu tiên mở tỷ số trận đấu” của BTC khi tận dụng cú tỉa bóng ngon ăn của Hồng Minh để băng xuống dứt điểm trực diện thành bàn ở phút thứ 26.  

 

10 phút sau bàn mở tỷ số, lại là Công Vinh xâm nhập khu vực cấm địa của đối phương khiến thủ môn Malaysia phải phạm lỗi, mang về quả phạt đền thứ 2 cho đội chủ nhà. Và lần này, thủ quân Minh Phương đã không mắc sai lầm trong cuộc đấu tay đôi với thủ thành Malaysia trên chấm 11.

 

Bước sang hiệp hai, với cách biệt tỷ số khá an toàn, đội chủ nhà chơi khá thoải mái, thậm chí có phần buông thả.

 

Hệ quả là phải đợi tới phút thứ 85, khi HLV A.Riedl đã phải thay toàn bộ hàng tiền đạo bằng những “tân binh” như Anh Đức và Được Em, thì tỷ số mới được gia tăng cho Olympic Việt Nam.

 

Người nâng tỷ số lên 3-0 cho chủ nhà chính là chân sút của đội Bình Dương Anh Đức.

 

Cũng chính tiền đạo này là người ấn định chiến thắng 4-0 cho “đoàn quân” của Riedl bằng cú đánh đầu chuẩn xác ở đúng phút cuối cùng của trận đấu.

 

Ngay chính HLV trưởng A.Riedl sau trận đấu cũng thừa nhận, khả năng phối hợp của các vị trí trong đội hình Olympic Việt Nam không tốt. Nhà cầm quân người Áo cũng không hài lòng lắm về sự thể hiện của tiền vệ cánh trái Vũ Phong.

 

Thế nhưng, nếu căn vào thực tế diễn biến của 45 hiệp 2 trận đấu, thì người chơi không tốt bên phía chủ nhà đâu chỉ có một mình Vũ Phong! Già nửa thời gian thi đấu của hiệp 2, các đợt lên bóng của Olympic Việt Nam thiếu cả sức mạnh, sự kết dính giữa các tuyến, tính đột biến lẫn chất lửa trong từng vị trí. Đặc biệt là các tiền đạo quá hoang phí những cơ hội dứt điểm, trong khi các tuyển dưới gần như chỉ đá để hoàn thành cho đủ thời gian của trận đấu.

 

 
Bức xúc của ông Riedl


Sau trận đấu, trong khi các cầu thủ, các nhà tổ chức và cả khán giả đều vui mừng vì một khởi đầu thuận lợi của giải đấu thì các phóng viên lại thấy một HLV Riedl tỏ ra khá bức xúc.

HLV Riedl đánh mất sự lịch lãm hằng ngày. Ảnh: Hoàng Hà.


"Các bạn thấy mặt sân thế nào. Thật tồi tệ. Các cầu thủ Việt Nam chơi bóng ngắn và sệt nên điều kiện mặt sân tồi tệ như thế này khiến các pha phối hợp của chúng tôi mất đi độ chính xác vốn có. Đó là chưa kể nguy cơ chấn thương luôn rình rập các cầu thủ bởi mặt sân không phẳng dễ làm cho các cầu thủ bị lật cổ chân, thậm chí nghiêm trọng hơn nếu đối phương tác động mạnh vào phần mắt cá. Nếu có thể, tôi đề nghị BTC cải thiện mặt sân càng sớm càng tốt", HLV Riedl bức xúc và chỉ xuống mặt sân Hàng Đẫy. Sáng mai (11/10), Olympic VN sẽ có buổi tập trên sân Hàng Đẫy, còn HLV Riedl thì ước ao: “Nếu tôi được thay đổi một thứ, tôi sẽ đổi sân thi đấu”.

Nhà cầm quân người Áo còn tức giận vì công tác tổ chức quá nghiệp dư của một giải quốc tế. Trước khi kết thúc trận đấu, có nghe BTC thông báo: “Các phóng viên báo đài muốn gặp gỡ với HLV và cầu thủ xin mời sang phía khán đài B”. Ông Riedl “tưởng bở” có tổ chức họp báo nên đã cho trợ lý ngôn ngữ Ngô Lê Bằng về trước.

Nhưng ông đã hớ, vì khi ông dẫn cánh phóng viên vào thì mới hay chẳng có cái phòng họp báo nào. Sau vài lần vào nhầm… nhà vệ sinh và phòng thay đồ, ông gần như reo lên: “Ồ, đằng kia có ánh đèn”, nhưng hoá ra là đèn… đường.

"BTC đã không tôn trọng các bạn và không tôn trọng cả tôi nữa. Họ không cả bố trí một phòng để họp báo. Chúng ta đi vào tầng hầm rồi lại đi ra. Cuối cùng, tôi phải trả lời các bạn mà không có một phiên dịch nào đi cùng. Xin nhắc các bạn, đây là một giải đấu quốc tế đấy nhé".


Vương Hiển tổng hợp

Có thể bạn quan tâm

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Huyền thoại Ngoại hạng Anh phục hồi thể lực chuyên sâu tại BVĐK Tâm Anh trước trận Hà Nội

Ngày 29/6, các huyền thoại bóng đá Manchester Reds đã có mặt tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội để phục hồi thể lực chuyên sâu trước khi bước vào trận cầu tại SVĐ Hàng Đẫy. Trước đó, họ vừa trải qua trận cầu giao hữu với các tuyển thủ Việt Nam tại SVĐ Hòa Xuân (Đà Nẵng) trong điều kiện thời tiết nóng bức, ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực.

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Owen và các huyền thoại Manchester Reds giao lưu cùng NHM và trải nghiệm tại BV Đa khoa Tâm Anh

Ngay sau khi đáp chuyến bay tới Hà Nội chiều 29/6, các huyền thoại của Manchester United đã có buổi trải nghiệm hệ thống máy móc hỗ trợ y tế hiện đại bậc nhất tại Bệnh viện đa khoa Tâm Anh và đồng thời đã có những phút giây giao lưu với các CĐV Quỷ Đỏ.

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Biệt đội huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với Trung tâm Y học thể thao BVĐK Tâm Anh

Tham quan trải nghiệm tại Trung tâm Y học thể thao & Phục hồi chức năng, các huyền thoại Manchester Reds ấn tượng với hệ thống robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi dây chằng và kỹ thuật thay khớp hiện đại bậc nhất khu vực tại Tâm Anh.

Xem thêm
top-arrow
X