Thứ Ba, 24/06/2025
Zalo

Khi ông chủ "phát điên" vì chiến thắng của đội nhà

Thứ Hai 14/02/2011 14:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Đừng nghĩ những nhân vật đứng đầu CLB luôn phải đạo mạo hoặc có bày tỏ niềm vui thì cũng trong giới hạn cho phép. Hôm vừa rồi, tại La Liga, sau khi chứng kiến đội nhà Santander ghi bàn thắng quyết định, đem về chiến thắng 3-2 trước Sevilla, ông chủ mới Ahsan Ali Syed (một triệu phú người Ấn Độ có tổng tài sản ước tính lên tới gần 500 triệu USD) đã thể hiện niềm phấn khích tột độ, thậm chí còn hơn cả những fan trung thành nhất của đội bóng.

 

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Ở tuổi 38, Messi còn muốn gì trên sân cỏ?

Ở tuổi 38, Messi còn muốn gì trên sân cỏ?

Ở tuổi 38, Messi còn muốn gì trên sân cỏ?

Khi đã chạm tới đỉnh cao nhất của vinh quang, điều duy nhất Messi có được chính là sự bình yên trong tinh thần. 38 tuổi đời, hơn 20 năm chơi bóng chuyên nghiệp, hơn 1000 trận đấu, 8 Quả bóng Vàng, 1 World Cup, hàng chục chức vô địch lớn nhỏ... nhưng Messi vẫn chưa dừng lại. Và điều anh muốn, chưa bao giờ chỉ là chiến thắng.

Xem thêm
top-arrow
X