Jens Raven thất vọng khi không thể vô địch U23 Đông Nam Á 2025
Raven đã ghi tổng cộng 7 bàn thắng xuyên suốt giải đấu, nhưng không thể gia tăng thành tích trong trận chung kết khi U23 Indonesia để thua 0-1 trước U23 Việt Nam trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta).
“Tôi rất vui khi trở thành Vua phá lưới, nhưng thật lòng mà nói, tôi đến đây là để giành chức vô địch, không phải vì danh hiệu cá nhân. Vì vậy tôi rất thất vọng vì chúng tôi đã không thể giành chiến thắng trong trận đấu hôm nay,” cầu thủ 19 tuổi chia sẻ sau trận đấu tối thứ Ba.
Trước một U23 Việt Nam thi đấu kỷ luật và chặt chẽ, hàng công U23 Indonesia tỏ ra bế tắc. Toàn đội chỉ tung ra được 7 cú sút trong cả trận, con số thấp nhất mà họ đạt được tại giải lần này, trong khi trung bình ở 4 trận trước đó là 17,25 pha dứt điểm mỗi trận.
![]() |
Jens Raven tiếc nuối khi không thể giành chức vô địch U23 Đông Nam Á cùng U23 Indonesia |
Khi được hỏi đâu là nguyên nhân chính dẫn tới thất bại, Raven lý giải: “Việt Nam chơi phòng ngự rất chặt chẽ và tổ chức tốt. Điều đó khiến tôi rất khó có cơ hội dứt điểm hoặc thậm chí là nhận được bóng. Với tôi, trận đấu này thực sự rất khó khăn. Và đó là thực tế.”
Thất bại này cũng chấm dứt giấc mơ giành danh hiệu thứ hai liên tiếp trong màu áo đội tuyển trẻ Indonesia của Raven, sau chức vô địch U19 Đông Nam Á năm ngoái tại Surabaya.
Dù vậy, tiền đạo đang khoác áo Bali United nhanh chóng hướng đến mục tiêu tiếp theo: cùng U23 Indonesia giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia vào tháng 1 năm sau.
Tại vòng loại tổ chức ở Sidoarjo, Indonesia nằm cùng bảng J với Hàn Quốc, Lào và Macau. Theo thể thức, 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ cùng chủ nhà Saudi Arabia góp mặt ở vòng chung kết.
“100%, không có gì phải nghi ngờ cả,” Raven khẳng định niềm tin tuyệt đối khi được hỏi về khả năng đội bóng sẽ vượt qua vòng loại, bất chấp thất bại tại chung kết U23 Đông Nam Á vừa qua.