Thứ Ba, 05/08/2025
Zalo

Iker Casillas và bồ âu yếm nhau giữa "thanh thiên bạch nhật"

Thứ Sáu 23/07/2010 14:55(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Cầu thủ bóng đá cũng là những con người bình thường nên tâm tư tình cảm của họ không có gì khác biệt. Trong tình yêu, họ cũng mãnh liệt, nồng cháy và không ngại ngần bày tỏ ở những nơi công cộng, bất chấp việc luôn bị để ý đến. Hôm qua máy quay đã ghi lại được hình ảnh thủ môn đội trưởng ĐT Tây Ban Nha vừa đăng quang ở World Cup 2010, Iker Casillas cùng cô người yêu xinh đẹp, phóng viên thể thao Sara Carbonero đã lưu luyến, quấn quýt bên nhau mãi không rời ngay trên một con phố đông người như thể phải lâu lắm mới được gặp nhau.

Mất khá nhiều thời gian, họ mới dứt được nhau ra để "đường ai nấy đi". Dĩ nhiên Iker Casillas vẫn đang trong kỳ nghỉ nên không đến mức độ không được ở bên người yêu thường xuyên. Chắc cùng lắm chỉ mất vài tiếng giải quyết việc riêng là họ sẽ lại "tay trong tay". Dường như để muốn bù đắp cho người yêu sau thời gian xa cách bởi World Cup 2010 (họ vẫn trực tiếp nhìn thấy nhau thường xuyên trên sân cỏ nhưng không thể làm được gì vì mỗi người đều đang lãnh trách nhiệm cao cả: Casillas tập trung thi đấu cho ĐTQG còn Carbonero phải truyền về quê nhà những hình ảnh sống động nhất về giải đấu) nên Casillas ở bên người yêu 24/24 và cả hai liên tục thể hiện tình cảm kể cả lúc đang ở chốn đông người. Vì thế có thể hiểu được tại sao họ lại quyến luyến đến vậy dù chỉ xa nhau tạm thời.

 

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

  • Bảo Phương
     

Có thể bạn quan tâm

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Xem thêm
top-arrow
X