Thứ Năm, 07/08/2025
Zalo

HLV Menezes tự phê phấn lối chơi của Brazil

Thứ Hai 04/07/2011 10:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

HLV Mano Menezes cho rằng lối chơi của các nhà ĐKVĐ Copa America “quá dễ đoán” khiến họ bị Venezuela cầm chân không bàn thắng.

2 ngày sau màn khởi động kém ấn tượng của Argentina đến lượt một “ông lớn” khác của bóng đá Nam Mỹ là Brazil gây thất vọng với trận hòa Venezuela không bàn thắng. Trong khi đội chủ nhà ghi được một bàn thắng đẳng cấp của Aguero vào lưới Bolivia thì các chân sút lừng danh của Brazil hoàn toàn “tắt điện” trước một hàng thủ được tổ chức rất tốt của Venezuela. Dù rất thất vọng với trận hòa này, nhưng HLV Menezes tin rằng các học trò của ông sẽ rút ra được bài học cho các trận đấu tiếp theo.

Brazil ra quân đầy thất vọng

“Kết quả này thật tệ bởi chúng tôi chơi tốt hơn Venezuela. Brazil đã kiểm soát và nắm thế chủ động trên sân, nhưng chúng tôi thiếu sự sáng tạo trong một số tình huống. Các cầu thủ tỏ ra quá dễ đoán trước trong một số pha bóng. Đó là điều mà chúng tôi cần phải cải thiện trong các trận đấu tới”, trang Goal trích lời HLV Menezes sau trận.

HLV của ĐT Brazil đổ lỗi cho mặt sân xấu khiến nhịp độ trận đấu bị chậm lại, nhưng nhấn mạnh rằng đây không phải là lý do khiến đội bóng của ông không thể giành chiến thắng. “Theo như tôi thấy, mặt sân xấu đã ngăn cản lối chơi nhanh và kỹ thuật của Brazil. Tuy nhiên đó không phải là nguyên nhân khiến chúng tôi không thể giành chiến thắng. Chúng tôi phải xem xét lại màn trình diễn của mình để sửa chữa những sai lầm”.

Trong khi đó, bộ đôi tiền đạo của Brazil, Alexandre Pato và Neymar cho rằng khả năng dứt điểm tồi đã khiến đội bóng của họ phải trả giá. Trong trận hòa Venezuela, Brazil có hai cơ hội rõ rệt để ghi bàn nhưng họ đều bỏ lỡ.

Pato, người đã có cú sút đập xà ngang Venezuela trong hiệp 1, tỏ ra tiếc rẻ về tình huống ghi bàn ngon ăn bị bỏ lỡ: “Tôi đã cố gắng nhưng thật không may bóng đã đi trúng xà ngang. Trận đấu đã diễn ra không như những gì Brazil mong đợi, nhưng chúng tôi phải quên trận hòa này đi”.

Người đá cặp với Pato trên hàng công, tài năng trẻ Neymar nhấn mạnh rằng Brazil phải tỏ ra hiệu quả hơn trong tấn công ở trận gặp Paraguay sắp tới. “Đây là một trận đấu hay của Brazil và các cầu thủ cũng đã chơi rất hay. Chúng tôi chỉ cần cải thiện ở khả năng dứt điểm. Brazil luôn chơi bóng để giành chiến thắng, và mặc dù không đạt được mục tiêu nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực để làm được điều đó trong tuần này”.

(Theo Thể Thao Văn Hoá) 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Liverpool rút khỏi thương vụ chiêu mộ sao chạy cánh của PSG

Liverpool rút khỏi thương vụ chiêu mộ sao chạy cánh của PSG

Liverpool rút khỏi thương vụ chiêu mộ sao chạy cánh của PSG

Dù truyền thông Pháp rầm rộ đưa tin Liverpool đang trở lại cuộc đua giành chữ ký của Bradley Barcola, nhưng thực tế tại Anfield lại hoàn toàn khác. Theo những nguồn tin uy tín từ Anh, đội bóng vùng Merseyside không có ý định chiêu mộ ngôi sao trẻ của Paris Saint-Germain trong mùa hè này, bất chấp việc họ đang tìm kiếm một phương án bổ sung cho hành lang trái sau sự ra đi của Luis Diaz.

Ter Stegen có thể bị tước băng thủ quân vì mâu thuẫn với Barcelona

Ter Stegen có thể bị tước băng thủ quân vì mâu thuẫn với Barcelona

Ter Stegen có thể bị tước băng thủ quân vì mâu thuẫn với Barcelona

Mối quan hệ giữa Marc-Andre ter Stegen và Barcelona đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Theo tiết lộ từ Mundo Deportivo, ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalunya đang xem xét áp dụng hình thức kỷ luật với thủ môn người Đức, thậm chí có thể tước luôn băng đội trưởng mà anh mới nhận được chưa đầy một năm.

Những điểm nhấn sau trận thua của Arsenal trước Villarreal

Những điểm nhấn sau trận thua của Arsenal trước Villarreal

Những điểm nhấn sau trận thua của Arsenal trước Villarreal

Sự trở lại sân Emirates tưởng chừng là buổi tiệc mừng tân binh Viktor Gyokeres, nhưng cuối cùng lại trở thành cơn ác mộng cho Arsenal. Trước một Villarreal thi đấu vô cùng khó chịu, đoàn quân của Mikel Arteta nhận thất bại 2-3 ngay tại sân nhà, và còn khép lại một buổi tối u ám bằng loạt luân lưu thất bại.

Xem thêm
top-arrow
X