Thứ Sáu, 27/06/2025
Zalo

Chicharito: “Ở MU tôi cảm thấy như ở nhà”

Thứ Ba 07/12/2010 08:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) – Không cảm thấy bất cứ sức ép nào từ đội chủ sân Old Trafford, đồng thời nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ NHM, nên Javier Hernandez cảm thấy MU giống như ngôi nhà thứ hai của anh. Điều này mang đến sự tự tin cần thiết cho “Hạt đậu nhỏ”.

Trong buổi phỏng vấn trước chuyến tiếp đón Valencia tại Old Trafford, Chicharito đã có những phát biểu hết sức thẳng thắn về đối thủ và cuộc sống ở Manchester. Tiền đạo đến từ CLB CD Guadalajara, Mexico, đã có bàn thắng “mở hàng” Champions League cực kì quan trọng khi giúp MU giành chiến thắng tối thiểu trên sân Valencia ở lượt đi.

"Thoạt đầu, có những sức ép đáng kể khiến tôi phải lo lắng, nhưng tôi đã thích nghi tốt với cuộc sống và lối chơi ở môi trường mới nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người. Lúc này, tôi cảm thấy rất thoải mái và tự tin”, Chicharito cho biết.

Javier Hernandez "cứu rỗi" MU ở lượt đi

"MU giống như một đại gia đình. Mọi người đều cổ vũ, động viên lẫn nhau và giúp các cầu thủ trẻ sớm trưởng thành, trong cả sân bóng và cuộc sống riêng tư. Trong trận lượt đi, tôi đã ghi được một bàn thắng đẹp vào lưới đội bóng hàng đầu La Liga, thật tuyệt vời. Nhưng quan trọng hơn vẫn là 3 điểm giành cho đội bóng," Tiền đạo năm nay 22 tuổi nhớ lại pha lập công ở phút 85 vào lưới Valencia.

Mặc dù chưa thể giành suất đá chính với Dimitar Berbatov và Wayne Rooney, Hernández vẫn quyết tâm thể hiện mình bất cứ khi nào anh được Sir Alex triệu tập "Tôi hạnh phúc khi chứng kiến các đồng đội đạt phong độ cao, từ đó tôi có thể học hỏi rất nhiều từ họ. Đây là lý do tại sao tôi đến MU. Tôi không quan tâm về thời lượng HLV sử dụng mình, tôi luôn sẵn sàng và thi đấu với tinh thần cao nhất, bất kể đó chỉ là được ra sân trong 5 phút hay chơi cả trận đấu."

Sir Alex Ferguson từng ví Chicharito với những huyền thoại Old Trafford là Denis Law và Ian St John với khả năng giữ thăng bằng cũng như không chiến khá tốt dù không có được lợi thế về thể hình. Nếu không để thủng lưới trên sân nhà đêm nay, MU sẽ trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử lọt qua vòng bảng mà không để thủng lưới bàn nào.

  • Phong Hải
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

CLB CAHN vào chung kết Cúp Quốc gia 2024/25: Sức mạnh của ý chí và bản lĩnh

CLB CAHN vào chung kết Cúp Quốc gia 2024/25: Sức mạnh của ý chí và bản lĩnh

CLB CAHN vào chung kết Cúp Quốc gia 2024/25: Sức mạnh của ý chí và bản lĩnh

Với chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Thể Công Viettel ở bán kết, CLB CAHN không chỉ cho thấy sức mạnh vượt trội mà còn gửi đi thông điệp rằng họ đã sẵn sàng để chinh phục danh hiệu sau những lần lỡ hẹn đáng tiếc.

Hành trình vào chung kết Cúp Quốc gia 2025 của SLNA: Đâu chỉ là may mắn!

Hành trình vào chung kết Cúp Quốc gia 2025 của SLNA: Đâu chỉ là may mắn!

Hành trình vào chung kết Cúp Quốc gia 2025 của SLNA: Đâu chỉ là may mắn!

Tối ngày 26/6/2025, trên sân Vinh rực rỡ ánh đèn, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã viết nên một chương mới trong lịch sử của mình. Chiến thắng kịch tính 3-2 trước Becamex Bình Dương ở bán kết Cúp Quốc gia 2024/25 không chỉ là tấm vé đưa đội bóng xứ Nghệ trở lại trận chung kết sau 8 năm dài chờ đợi, mà còn là minh chứng cho tinh thần bất khuất và khát khao vươn lên của một tập thể từng đứng bên bờ vực thẳm. 

CAHN đứng trước cơ hội tham dự 5 đấu trường ở mùa giải 2025/2026

CAHN đứng trước cơ hội tham dự 5 đấu trường ở mùa giải 2025/2026

CAHN đứng trước cơ hội tham dự 5 đấu trường ở mùa giải 2025/2026

Sau chiến thắng trước Thể Công Viettel để giành quyền vào chung kết Cúp Quốc gia 2024/2025, CLB Công An Hà Nội (CAHN) đang đứng trước cơ hội không nhỏ để góp mặt tại 5 đấu trường trong mùa giải tới, tương tự như CLB Nam Định.

Xem thêm
top-arrow
X