(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin sáng 22/6.
* Daniel De Rossi khen "đối thủ": Hôm qua, trong một bài phỏng vấn, chủ lực của ĐT Italia đã dành vài lời khen cho đối thủ mà Azzuri sẽ phải chạm trán ở tứ kết tuy không trực tiếp: "Tôi nhận được rất nhiều lời mời sang Anh thi đấu và cần phải thừa nhận, tôi cảm thấy cực kỳ hứng thú. Tôi rất thích bóng đá Anh và theo quan điểm của tôi, Premier League bây giờ hấp dẫn hơn Serie A nhiều. Tại đây, có rất nhiều cầu thủ tài năng và xuất sắc, chẳng thua kém gì La Liga".
Walcott tự tin về khả năng của ĐT Anh
* "ĐT Anh tự tin có thể đánh bại mọi đối thủ": Đó là tuyên bố hết sức hùng hồn do Theo Walcott đưa ra. Tiền vệ 23 tuổi của Arsenal đã toả sáng trong chiến thắng 3-2 trước Thuỵ Điển nhưng anh đã bị đau nhẹ nên không thể ra sân ngay từ đầu ở trận cuối gặp Ukraine. Tuy nhiên, Walcott đã hoàn toàn bình phục và nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát ở trận tứ kết sắp tới. Trước thềm trận đấu, Walcott bộc bạch: "Gặp đối thủ nào chẳn khó như nhau nên chúng tôi không quá bận tâm. Song vào lúc này, chúng tôi chẳng e ngại bất cứ đội nào bởi đơn giản, chúng tôi tin ĐT Anh thừa năng lực để giành chiến thắng".
* Denilson miễn cưỡng trở về Arsenal: Từng là một chủ lực nơi tuyến giữa "Pháo thủ" nhưng do chấn thương dài hạn cùng sự vươn lên của các đồng đội trẻ (Song, Wilshere) mà Denilson dần bị lãng quên và toàn phải làm bạn với băng ghế dự bị. Nhằm cứu vãn lại sự nghiệp, mùa vừa rồi, tiền vệ này quyết định trở về quê nhà Brazil khoác áo Sao Paulo và phần nào lấy lại được khả năng của mình. Bản thân Denilson không muốn quay lại Arsenal và Sao Paolo cũng sẵn sàng bỏ tiền ra mua đứt Denilson, chỉ có điều họ không thể đạt được thoả thuận về mức phí chuyển nhượng với Arsenal. Nên chẳng còn cách nào khác, Denilson phải tái hồi Arsenal.
* Khedira tin "bạn thân" Ozil sẽ sớm toả sáng: Đức chơi rất tốt ở vòng bảng khi trở thành đội đầu tiên toàn thắng dù rơi vào bảng "Tử thần". Nhưng có một ngôi sao của Mannschaft chưa thể hiện đúng phong độ đích thực của mình. Đó là nhạc trưởng Mesut Ozil và toàn thể đội đang rất chờ đợi Ozil sẽ trở lại trong trận tứ kết vào đêm nay gặp Hy Lạp. Đồng đội của Ozil tại Real và ĐTQG, Khedira bày tỏ: Trong hai năm trở lại đây, Ozil đã trở thành một con người hoàn toàn khác và sự nghiệp được đẩy lên một tầm cao mới. Tất cả chúng tô iđều hiểu quá rõ giá trị, phẩm chất của Ozil. Rồi sẽ đến lúc, anh ấy toả sáng bởi đơn giản, Ozil là một thiên tài".
* Đội bóng mới thăng hạng Premier League chuẩn bị hoàn tất hợp đồng với tuyển thủ Nga: Sau vài năm vật lộn ở giải Hạng Nhất, cuối cùng Reading đã giành quyền trở lại giải Ngoại hạng. Nhằm trụ hạng thành công, chắc chắn Reading sẽ phải bổ sung lực lượng mạnh mẽ và họ mau chóng gặt hái thành công đầu tiên khi đạt được thoả thuận với Pavel Pogrebnyak, tuyển thủ quốc gia Nga vừa tham dự Euro 2012. Đầu năm 2012, Pavel Pogrebnyak gia nhập Fulham theo diện CNTD từ Stuttgart và ký hợp đồng ngắn hạn đến hết mùa. Dù đã chơi không đến nỗi tồi (ghi 6 bàn trong 8 lần ra sân), Pogrebnyak vẫn không được Fulham chấp nhận ký mới nhưng anh sẽ tiếp tục được chơi ở Premier League khi lọt vào tầm ngắm của Reading. Rất nhanh chóng, việc đàm phán được hoàn tất và đầu tuần tới, chân sút 28 tuổi này sẽ ra mắt ở Reading. Dự kiến, mức lương của Pogrebnyak rơi vào khoảng 60.000 bảng/tuần, một kỷ lục của Reading.
* Helder Postiga sẽ vắng mặt ở trận bán kết: Trung phong thường xuyên được Paulo Bento sử dụng từ đầu Euro 2012 đến giờ, đã bị đau dây chằng trong trận tứ kết gặp CH Séc và phải rời sân giữa chừng. Theo các bác sĩ của Seleccao dù vấn đề của Postiga chưa chắc đã quá nghiêm trọng (ngày mai, tiền đạo này mới được kiểm tra toàn diện để xác định mức độ cụ thể) nhưng anh khó lòng ra sân ở trận bán kết và may mắn lắm, nếu BĐN lọt vào chung kết thì Postiga mới có thể trở lại.
Bảo Phương