(Bongda24h) - Hãy cùng điểm qua những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 14/6.
* Đại diện của Hulk lại "câu kéo" Chelsea: "Người khổng lồ xanh" đến từ Brazil đã được xác định là một mục tiêu theo đuổi của nhà ĐKVĐ Champions League. Bản thân chân sút cũng từng bày tỏ mong muốn được khoác áo The Blues nhưn cho tới nay, vụ việc vẫn giậm chân tại chỗ bởi Porto hét giá quá cao. Mới đây, Teodoro Fonseca, đại diện của Hulk cho hay Chelsea đâu phải đại gia duy nhất ở châu Âu quan tâm tới Anh. Bên cạnh đó, Porto cũng không hề có ý định chia tay Hulk và họ đang lên kế hoạch đề nghị anh gia hạn hợp đồng. Theo Fonseca, dù ra đi hay ở lại Porto, Hulk vẫn luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc bởi Porto mãi là mái nhà yêu quý của anh.
* "Wayne Rooney là ngôi sao tầm cỡ thế giới duy nhất tại ĐT Anh": Đó là lời đánh giá do HLV trưởng Tam sư, Roy Hodgson đưa ra, bất chấp R10 phải đến lượt thứ 3 vòng bảng mới có thể ra sân thi đấu và không ai dám chắc, trong bối cảnh đó, anh sẽ đóng góp được bao nhiêu cho ĐT Anh tại giải đấu lần này. Hodgson bộc bạch: "Thật sự, chúng tôi rất nhớ Rooney. Tại mỗi ĐTQG, luôn xuất hiện một ngôi sao lớn có tầm ảnh hưởng bao trùm và đủ khả năng định đoạt số phận trận đấu. Chẳng hạn nói về Thuỵ Điển thì đương nhiên phải đề cập tới Zlatan Ibrahimovic. Hiện giờ, Tam sư cũng may mắn sở hữu được một siêu sao như vậy. Đó chính là Wayne Rooney, cầu thủ đẳng cấp thế giới. Nếu chúng tôi có Rooney trên sân, chắc chắn sức mạnh của đội sẽ tăng lên đáng kể, đặc biệt ở mặt trận tấn công.
* Juventus bí mật tiếp cận Robin Van Persie: Theo một vài nguồi tin, Pavel Neved, huyền thoại bóng đá của CH Séc và CLB thành Turin (hiện đang đảm trách một chức vụ giam đốc trong thành phần ban lãnh đạo Juve) đã âm thầm tới đại bản doanh của ĐT Hà Lan trong thời gian diễn ra Euro 2012 để gặp gỡ bí mật Robin Van Persie với mục đích "chẳng cần nói ai cũng biết". Van Persie vẫn chưa chịu cam kết tương lai với Arsenal khi mà bản hợp đồng sẽ kết thúc vào mùa hè năm sau và cho biết, phải sau khi Euro 2012 kết thúc, anh mới tính đến chuyện này. Bởi thế, rõ ràng cơ hội của những đội đang kết "Vua phá lưới Premier League" như Juve trở nên rộng mở.
* Chuyến du đấu mùa hè của Man Utd sẽ bắt đầu ở Nam Phi: Giống như các đội bóng khác, cứ mỗi mùa hè tới, Man Utd rất chịu khó đi tập huấn, du đấu ở khắn nơi trên thế giới vừa nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới, vừa quảng bá tên tuổi và kiếm tiền. Năm nay, "Quỷ đỏ" quyết định trở lại Nam Phi sau 4 năm và dự kiến vào giữa tháng 7, Man Utd sẽ chơi hai trận giao hữu tại quốc gia này gặp AmaZulu FC và Ajax Cape Town. Tiếp đó, Man Utd sẽ thực hiện hành trình tới Trung Quốc và cũng chơi hai trận tại đây.
* "Antonio Di Natale cần phải được có mặt ở đội hình xuất phát trong trận gặp Croatia": Toto Schillaci, một chân sút vĩ đại của làng bóng đá Italia và từng đoạt danh hiệu "Vua phá lưới World Cup 1990" đã nói như vậy. Dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị trong trận mở màn gặp TBN nhưng Di Natale lại mang về bàn thắng cho Italia. Chỉ có điều, Cesare Prandelli từ chối khẳng định liệu ông có sử dụng Di Natale ngay từ đầu hay không. Bởi thế, Schillaci ra sức thúc giục: "Cậu ta xứng đáng được có mặt trong đội hình xuất phát đồng nghĩa Cassano hoặc Balotelli (cặp tiền đạo chính của Azzurri ở trận trước) sẽ phải ngồi trên băng ghế dự bị. Di Natale là một tay săn bàn bản năng, có thể lập công ngay từ cú chạm bóng đầu tiên. Mọi phẩm chất của một tiền đạo đẳng cấp đều hội tụ đầy đủ ở anh ấy. Nếu tôi còn thi đấu thì Di Natale sẽ luôn là đối tác ưa thích nhất".
* Daniel Alves sẽ không chia tay Barca: Sau khi Guardiola nhất quyết ra đi thì tương lai của Alves liên tục được nhắc đến. Nào là Barca có ý định bán hậu vệ này rồi thì Alves cũng muốn tìm kiếm thử thách mới. Rốt cục, sau thời gian im lặng, nhân vật có liên quan đến sự vụ đã quyết định lên tiếng. Hậu vệ phải hàng đầu thế giới khẳng định: "Hợp đồng của tôi với Barca còn hạn đến năm 2016 và tôi có ý định tôn trọng nó đến cùng. Tôi rất hạnh phúc ở Barca và những gì mọi người được biết thông qua báo chí đều là tin đồn vớ vẩn, không căn cứ".
Bảo Phương