(Bongda24h) - Hãy cùng cập nhật những tin vắn nổi bật nhất trong bản tin chiều 13/6.
* Chelsea nhắm sao Malaga cho lỗ hổng mà Drogba để lại: Sau khi chân sút người Bờ Biển Ngà quyết dứt áo ra đi, The Blues đã bắt đầu công cuộc tìm kiếm một tiền đạo mới cho yên tâm dù cho vẫn còn đó một Fernando Torres. Một loạt gương mặt đã được nhắc đến và mới đây có thêm cái tên Jose Salomon Rondon lọt vào danh sách theo dõi. Rondon đang là tài năng bóng đá số 1 tại Venezuela, nền bóng đá đang lên ở khu vực Nam Mỹ. Tiền đạo 22 tuổi này đã gia nhập gã nhà giàu Malaga tại Tây Ban Nha vào năm 2010 và chơi khá ổn định (ghi 25 bàn). Thực ra, phương án Rondon cũng khá hợp lý bởi giá cả không thể cao như Hulk, Falcao và Rondon cũng sẵn sàng ngồi dự bị cho Torres, bảo đảm sự ổn định của The Blues sẽ không bị phá vỡ.
Benedikt Hoewedes
* Real Madrid quan tâm tới tuyển thủ Đức "hạng 2": Đội bóng Hoàng gia TBN, đặc biệt dưới triều đại Florentino Perez luôn có xu hướng mang về Bernabeu những ngôi sao sáng giá hàng đầu châu Âu và thế giới nhưng thi thoảng, họ lại gây sốc bằng việc chiêu mộ 1-2 gương mặt chỉ vào diện "thường thường bậc trung" (nhưng không ít đã toả sáng chẳng kém gì sao lớn). Hiện tại, Real đang rất cần bổ sung vị trí hậu vệ phải khi mà chỉ có duy nhất Arbeloa đảm nhận được vai trò này. Ngoài một số cái tên đình đám như Maicon hay Mathieu Debuchy, phát hiện mới của ĐT Pháp thì một vài tờ báo của TBN còn khẳng định, Real đang dành sự chú ý đặc biệt với Benedikt Hoewedes, đội trưởng Schalke, CLB mà chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử ... Real, từng khoác áo trong 2 mùa giải sau khi chia tay Los Blancos. Tuy là trụ cột của Schalke nhưng tại Mannschaft, Hoewedes chỉ là một quân bài dự bị đúng nghĩa bởi Loew kết Jerome Boateng của Bayern hơn. Hậu vệ 24 tuổi này mới 8 lần khoác áo ĐT Đức,
* Arsenal sẽ giải phóng cho Arshavin: Không thể có được chỗ đứng chắc chắn ở Arsenal, mùa vừa rồi, tiền đạo 31 tuổi đã quyết định trở về nhà khoác áo đội bóng Zenit. Nhờ vậy, anh đã tìm lại được chính mình và trở thành thủ lĩnh "Gấu Nga" ở Euro 2012. Hai trận vừa rồi, Arshavin đã chơi cực tốt, xứng đáng với trọng trách nặng nề trên vai. Tuy nhiên, Arsenal không có ý định đưa Arshavin quay lại nước Anh mà đồng ý bán đứt cho Zenit với mức giá khoảng 8 triệu bảng. Được biết, các quan chức của đội bóng nước Nga đang tích cực đàm phán với những người đồng cấp bên phía Arsenal để có thể sớm chốt thương vụ này trong thời gian ngắn sắp tới.
* Juventus và Inter tranh giành "hàng Man City": Trước khi gia nhập đại thiếu gia thành Manchester, Aleksandar Kolarov đã có quãng thời gian khá thành công tại Lazio bởi thế Serie A chẳng có gì xa lạ. Dù luôn nỗ lực nhưng do Man City quá thừa thãi cầu thủ nên Kolarov không thể chiếm được một vị trí thường xuyên trong đội hình và hậu vệ người Serbia đã tính đến chuyện ra đi và Italia xem ra là mảnh đất phù hợp nhất với anh. Hiện giờ, cả Juventus và Inter đều bày tỏ mong muốn được sở hữu cầu thủ 26 tuổi này còn Man City rất sẵn lòng ngồi xuống nói chuyện về tương lai của Kolarov.
* Fabio Capello nhớ Tam sư: Chủ động chia tay ĐT Anh sau 4 năm gắn bó do những mâu thuẫn không thể hoá giải với Liên đoàn bóng đá Anh xung quanh chuyện tước băng đội trưởng của John Tery vì sự vụ "phân biệt chủng tộc" nhằm vào Anton Ferdinand, em trai Rio Ferdinand. Nhưng không lúc nào Don Fabio thôi nhớ về mảnh đất, ĐT mà ông đã từng gắn bó trong khoảng thời gian không ngắn. Mới đây, trong bài phỏng vấn trên tờ Daily Mail, Capello đã thổ lộ: "Khi chứng kiến các tuyển thủ Anh ra sân trong trận gặp Phải, bỗng dưng trong lòng tôi xuất hiện những cảm xúc khó tả. Giờ đây, Anh đã chiếm một phần trái tim tôi. Công việc dẫn dắt Tam sư quả thực rất hấp dẫn, nhất là khi ĐT Anh đang quá khao khát danh hiệu. Đó chính là lý do vì sao tôi đã luôn hứng thú với công việc này".
Bảo Phương