Thứ Ba, 24/06/2025
Zalo

Ai bảo Jose Mourinho chỉ là "kẻ khó ưa"?

Thứ Năm 24/02/2011 15:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Từ khi cái tên Mourinho được biết đến, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã tự đóng cho mình một hình tượng không được dễ mến cho lắm: lầm lì, lạnh lùng, tinh tướng, ít khi nở nụ cười (trừ với đội bóng ông đang dẫn dắt), thích mỉa mai chế giễu đối thủ, sẵn sàng sửng cồ khi cần thiết,...Tóm lại, trong mắt nhiều người, Mourinho cực kỳ đáng ghét và "ngứa mắt". Thế nhưng, ở trận đấu đêm qua với Lyon trong khuôn khổ Champions League, Mourinho đã thể hiện cho tất cả thấy ông cũng đáng yêu chẳng kém ai. Trước khi bước ra sân thi đấu, Mourinho vui vẻ nô đùa như con trẻ với những cô cậu bé được lựa chọn xuất hiện cùng với 2 đội bóng trong thủ tục chào khán giả bắt buộc ở môn Thể thao Vua.

Tải chương trình xem tại đây để xem nội dung tệp này.

  • Bảo Phương

Có thể bạn quan tâm

Ở tuổi 38, Messi còn muốn gì trên sân cỏ?

Ở tuổi 38, Messi còn muốn gì trên sân cỏ?

Ở tuổi 38, Messi còn muốn gì trên sân cỏ?

Khi đã chạm tới đỉnh cao nhất của vinh quang, điều duy nhất Messi có được chính là sự bình yên trong tinh thần. 38 tuổi đời, hơn 20 năm chơi bóng chuyên nghiệp, hơn 1000 trận đấu, 8 Quả bóng Vàng, 1 World Cup, hàng chục chức vô địch lớn nhỏ... nhưng Messi vẫn chưa dừng lại. Và điều anh muốn, chưa bao giờ chỉ là chiến thắng.

Xem thêm
top-arrow
X