Jurgen Klopp, Gareth Southgate và Sir Alex Ferguson là ba vị khách mời đặc biệt trong một sự kiện kêu gọi hỗ trợ việc nghiên cứu vấn đề mất trí nhớ trong thể thao. Chương trình này được tổ chức vào buổi tối trước ngày diễn ra trận đấu giữa Liverpool và Manchester United ở vòng 17 Ngoại Hạng Anh và chủ đề mang tên “Jordan Henderson” ngay lập tức được nhắc tới.
HLV trưởng ĐT Anh Gareth Southgate dành rất nhiều lời có cánh cho tiền vệ kỳ cựu của Tam Sư, trong khi Jurgen Klopp lại nhấn mạnh tư chất lãnh đạo của Henderson chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong danh hiệu VĐQG đầu tiên của Liverpool sau 30 năm. Nhà cầm quân người Đức tiết lộ rằng sau khi chính thức lên ngôi vô địch, Henderson đã thay mặt toàn đội viết những lá thư cảm ơn gửi đến từng người trong ban huấn luyện và điều đó đã cho thấy anh là một người lĩnh xứng đáng được tôn trọng như thế nào.
Tất nhiên, câu chuyện về Jordan Henderson sẽ chẳng thể nào trọn vẹn nếu những lời “chê bai” của Sir Alex dành cho anh trong quá khứ không được nhắc lại. Năm 2011, Henderson (khi đó đang khoác áo Sunderland) nằm trong danh sách mục tiêu chuyển nhượng của Man United. Có điều, HLV Alex Ferguson cho biết đội ngũ y tế của Quỷ Đỏ không hài lòng với cách chạy của Henderson. Họ lo ngại rằng nếu cứ giữ cái dáng chạy đó thì Jordan Henderson sẽ rất dễ gặp phải những chấn thương. Thế nhưng, đây rõ ràng là một quyết định mà nhà cầm quân người Scotland phải cảm thấy hối tiếc.
“Chúng ta đều yêu thích phong cách chơi bóng của cậu ấy (Jordan Henderson) và cậu ấy đã chứng minh được đẳng cấp của mình. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời và những câu chuyện vừa qua đều cho thấy tôi đã bỏ qua một chàng trai xuất sắc”, Sir Alex Ferguson nói về Jordan Henderson.
Thế nhưng, sự tiếc nuối của Sir Alex về Jordan Henderson giờ đây cũng có thể được nguôi ngoai phần nào khi sân Old Trafford đang sở hữu một tiền vệ có cách chơi và tố chất khá tương đồng với Jordan Henderson, đó chính là Scott McTominay. Cũng giống như Henderson thời trẻ, tài năng của McTominay không được công nhận ngay hoặc được đề cao đúng mực. Tuy nhiên, mọi HLV làm việc cùng cầu thủ sinh ra ở Lancaster đều nhìn thấy được sự chuyên nghiệp, cá tính và những phẩm chất của anh.
Scott McTominay là cầu thủ luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của Ole Gunnar Solskjaer trong những trận đánh lớn. Sự xuất hiện của anh trong đội hình xuất phát ở cả hai lần đối đầu Liverpool vừa qua chính là những dẫn chứng tiêu biểu. Không những thế, việc Solskjaer trao tấm bang đội trưởng cho McTominay trong trận đấu với Watford càng khẳng định tầm quan trọng và những kỳ vọng của ông dành cho cậu học trò trẻ tuổi. Solskjaer giải thích rằng ông muốn xem McTominay sẽ đương đầu với những trách nhiệm lớn lao như thế nào và tiền vệ người Scotland đã không để ông thầy của mình phải thất vọng. Anh là người ghi bàn thắng duy nhất và cũng chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
“Tôi nghĩ rằng thật khó để so sánh Scott (McTominay) và Jordan (Henderson) bởi vì tôi không phải là người đủ gần gũi để hiểu Jordan. Nhưng tôi đã theo dõi cậu ấy cống hiến cho Liverpool và cậu ấy đã làm rất tốt”, Ole Gunnar Solskjaer phát biểu, “Với Scott, cậu ấy đang dần trở thành một người lãnh đạo. Cậu ấy chắc chắn là một trong những cầu thủ được đánh giá cao trong tập thể và điều đó đã diễn ra trong nhiều năm qua. Không những thế, với sự giúp đỡ đến từ Kieran (McKenna), Michael (Carrick) và giờ là Fletch (Darren Fletcher), cậu ấy sẽ còn tiến bộ hơn nhiều. Thái độ cũng là điểm đáng khen của Scott. Cậu ấy mong muốn trở phiên bản xuất sắc nhất có thể và tất cả chúng tôi đều muốn giúp đỡ cậu ấy hiện thực hóa giấc mơ đó”.
Một trong những điều khiến người ta cảm thấy ấn tượng nhất về Scott McTominay nằm trong màn trả lời phỏng vấn của anh sau chiến thắng trước Watford. Anh dành những lời động viên người đàn anh, người đồng đội và cũng là người cùng trưởng thành với anh từ lò Carrington, Jesse Lingard (trận đấu với Watford là lần đầu tiên Lingard trở lại đội hình xuất phát kể từ tháng Chín năm ngoái). Không phải cầu thủ 24 tuổi nào cũng có được suy nghĩ và lời nói chính chắn như vậy.
Bruno Fernandes đã đến và làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của Manchester United, từ ngoài sân đấu cho tới trong phòng thay đồ. Nhưng McTominay cũng là người đóng góp không nhỏ vào cuộc cách mạng đó. Dù là thành viên nhỏ tuổi trong đội nhưng Scott chưa bao giờ ngại ngần nói ra những gì mà anh cảm thấy không hài lòng. Một nguồn tin thân cận ở Old Trafford cho hay: “Scott (McTominay) không bao giờ than phiền. Cậu ấy thích nghi với mọi hoàn cảnh và đó chính là thông điệp mà cậu ấy muốn gửi đến tất cả các cầu thủ khác: ‘Đừng có kêu ca bởi vì anh đang khoác áo Man United đấy!’. Với Scott, than thở là hành động không thể tha thứ được và thực tế là cậu ấy cũng đã có một vài màn tranh cãi nảy lửa với những người có thái độ tiêu cực trong phòng thay đồ”.
Bruno Fernandes mới chỉ đến Manchester được hơn một năm nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha lại là một trong số ít người nhìn ra những phẩm chất đáng quý của McTominay: “Tôi nghĩ chúng tôi đang có rất nhiều cầu thủ có thể trở thành đội trưởng và Scotty là một trong số đó. Cậu ấy có tư chất của một người lãnh đạo. Cậu ấy luôn cháy hết mình và sẵn sàng trở thành tấm gương cho người khác. Cậu ấy lúc nào cũng luyện tập chăm chỉ và biết cách để giao tiếp với các đồng đội của mình”.
Scott McTominay đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí United We Stand (một tạp chí được xuất bản bởi hội CĐV của Man United) bản mới nhất. Anh trở thành nhãn hiệu cho một chai (có lẽ là tương ớt) màu đỏ cùng dòng chữ “Màu đỏ, luôn cháy hừng hực và một chân sút cừ khôi”. Khi lần đầu được đôn lên đội một dưới thời Jose Mourinho, Scott McTominay bị đánh giá là một tiền vệ phòng ngự cẩn trọng quá mức và luôn tìm đến những lựa chọn an toàn. Thế nhưng, nếu chứng kiến màn trình diễn của tiền vệ box-to-box cao tới 1m93 này trong chiến thắng hủy diệt 6-2 của Man United trước Leeds, chúng ta đều sẽ hiểu hơn về khái niệm mà Darren Fletcher đã nhắc tới về “một số 8 cổ điển – người gần như có thể làm được mọi thứ trên sân”.
Việc bổ nhiệm Darren Fletcher vào danh sách trợ lý rõ ràng là bước đi khôn ngoan của Ole Gunnar Solskjaer và chắc chắn sẽ có lợi cho McTominay. Thực tế, Fletcher cũng chính là hình mẫu để McTominay hướng đến trong cả màu áo của Man United và ĐTQG Scotland. Dẫu vậy, Darren Fletcher có lẽ cũng thừa hiểu rằng người đàn em đồng hương của mình còn có nhiều tiềm năng phát triển hơn thế.
“Nếu bạn để cậu ấy chơi box-to-box nhưng có xu hướng dâng cao, Scott (McTominay) hoàn toàn có thể trở thành mẫu cầu thủ như Paul Ince hay Bryan Robson”, một nguồn tin trong nội bộ đội bóng nói, “Cách Scott nhận bóng trong bàn thắng thứ hai của cậu ấy vào lưới Leeds thực sự ở tầm đẳng cấp thế giới. Nếu người ghi bàn là Ruud van Nistelrooy thì chắc các CĐV đã phải sáng tác thêm một bài hát nữa về anh ấy rồi”.
Một phép so sánh nhỏ nhưng cũng đủ để cho thấy sự thiệt thòi của Scott McTominay so với những ngôi sao hào nhoáng. Tương tự như thế, tư chất thủ lĩnh là thứ McTominay nổi bật hơn rất nhiều cầu thủ khác nhưng cũng chưa bao giờ được thừa nhận một cách xứng đáng.
Dịch từ: Why Scott McTominay is emerging as Manchester United’s answer to Jordan Henderson
Trong những ngày tháng cuối cùng của sự nghiệp, Schweinsteiger đã chơi ở vị trí trung vệ khi khoác áo Chicago Fire tại giải MLS. Mặc dù đội bóng thi đấu không tốt nhưng bản thân ngôi sao người Đức thì đã thể hiện những màn trình diễn tuyệt vời.
Với tấm vé dự Champions League mùa giải tới, Newcastle đã rất mong chờ một kỳ chuyển nhượng mùa hè thành công. Nhưng thực tế hóa ra không phải vậy, vì họ thậm chí đang phải lo tìm người thay thế Isak trong trường hợp không giữ chân được ngôi sao tấn công này.
Không sở hữu lối chơi hào nhoáng, hoa mỹ hay say đắm người xem, Viktor Gyokeres đơn giản theo đuổi duy nhất một mục tiêu trên sân cỏ: ghi bàn, và ghi nhiều bàn nhất có thể.
Hơn 2 tháng đã trôi qua để từ sau chức vô địch Europa League tại Bilbao, rất nhiều người hâm mộ Tottenham đã lo sợ rằng họ sẽ không được chứng kiến Cristian Romero trong màu áo trắng ở mùa giải mới. Cuộc diễu hành ăn mừng chức vô địch vào ngày 23/05/2025 là lần gần nhất CĐV Spurs nhìn thấy trung vệ người Argentina, bởi anh được cho nghỉ ngơi ở trận đấu cuối cùng của mùa giải với Brighton & Hove Albion tại vòng đấu hạ màn Premier League 2024/2025 diễn sau đó 2 ngày.
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với GQ Hype, Pep Guardiola bước ra khỏi vai trò HLV để nói về sức khỏe, sự mệt mỏi sau hơn 15 năm sống cùng cường độ đỉnh cao và dự án phòng khám Monarka mà ông vừa khai trương tại Barcelona.