Kevin De Bruyne nói lời chia tay sân Etihad
Trận đấu cuối cùng của Kevin De Bruyne trên sân Etihad kết thúc với chiến thắng 3-1 cho Man City trước Bournemouth. Sau trận đấu, De Bruyne đã nghẹn ngào nói lời chia tay tới CĐV trên sân nhà.
Tiền vệ người Bỉ xúc động nói: "Thật kỳ lạ khi hôm nay tôi phải nói lời chia tay Man City. Nhưng tôi đã có một hành trình khó tin tại đây. Tôi luôn muốn mang lại niềm vui cho mọi người, chơi thứ bóng đá tấn công, sáng tạo và đó cũng là lí do tôi thi đấu.
Bóng đá có thắng có thua, nhưng tôi luôn thấy thoải mái khi mình dốc hết sức làm điều gì đó và tạo ra dấu ấn ở Man City. Tôi vô cùng tự hào khi góp công biến Man City thành một đội bóng mạnh hơn.
![]() |
Đồng đội tung Kevin De Bruyne lên không trung sau trận cuối tại Etihad của tiền vệ này |
Tôi hết sức tự hào về những gì mình đã đạt được. Việc cả sân đấu này tới đây để tri ân tôi và gia đình đã nói lên tất cả. 50 nghìn người đang chờ để nói lời chia tay tôi, cảm xúc lúc này thật sự khó tả.
Cuộc đời và sự nghiệp của tôi là một hành trình dài với đủ thăng trầm. Bạn phải trải qua đủ cung bậc cảm xúc mới có thể tận hưởng được cuộc sống. Tôi học được nhiều điều từ những giây phút khó khăn và mọi thứ thật tuyệt vời".
Trong trận chia tay Eithad, De Bruyne đã có pha bỏ lỡ khó tin. Số 17 sau đó thừa nhận mình sẽ bị con trai bắt lỗi vì pha bóng này về sau: "Tôi có một pha bỏ lỡ thật tệ. Nhưng tôi không muốn lấy lí do gì cả. Có điều con tôi sau này sẽ nhắc mãi pha bóng đó của tôi".
Man City đã dựng một bước tranh khảm của De Bruyne tại học viện của đội bóng. Trong tương lai, đội bóng này dự kiến dựng tượng của tiền vệ người Bỉ, như một lời tri ân tới những đóng góp của De Bruyne.

Hợp đồng giữa Kevin De Bruyne và Man City chưa hết hiệu lực ở thời điểm Club World Cup diễn ra, nhưng khả năng cao tiền vệ này sẽ không tham dự giải đấu trên.

Buổi chia tay của Kevin De Bruyne tại Etihad đã kết thúc với những tiếng reo hò, nước mắt, ngay cả Pep cũng rơi nước mắt khi lắng nghe học trò nói những lời cuối cùng tại Etihad.