Thứ Hai, 05/05/2025
Zalo

Trọng Hoàng thổ lộ niềm hạnh phúc khi được sống trọn vẹ đam mê

Thứ Hai 05/05/2025 05:29(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đã có những chia sẻ đáng chú ý trên trang cá nhân của mình sau trận thắng của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước Bình Dương tối 3/5.

Trọng Hoàng gây chú ý với bài đăng sau trận thắng Bình Dương

“Thời trẻ chỉ biết đam mê, không dám mơ lên tuyển, không dám mong danh hiệu. Bây giờ cũng vậy, đã chia tay đội tuyển, không còn màng danh hiệu, chỉ cần sống trọn vẹn với đam mê”, Trọng Hoàng viết.

Theo đó, ở tuổi 36, khi nhiều đồng đội cùng thế hệ đã giải nghệ hoặc chuyển hướng sang công tác huấn luyện, Trọng Hoàng vẫn miệt mài thi đấu tại V.League. Anh đã có mùa giải chuyên nghiệp thứ 19 trong sự nghiệp thi đấu.

Sinh năm 1989, Nguyễn Trọng Hoàng là một trong những đại diện tiêu biểu của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam. Anh được người hâm mộ đặt cho biệt danh “Hoàng bò”, biểu tượng cho sự bền bỉ, lì lợm và kiên trì. Với khả năng thi đấu đa năng ở cả tuyến giữa lẫn hành lang biên, cầu thủ này từng là quân bài chiến lược không thể thiếu ở mọi đội hình.

Trong Hoang
Trọng Hoàng hạnh phúc khi sống trọn đam mê

Trọng Hoàng bắt đầu sự nghiệp với ĐTQG từ năm 2009. Anh góp mặt ở mọi đấu trường lớn nhỏ, từ AFF Cup, Asian Cup cho đến vòng loại World Cup. Dấu ấn lớn nhất là chức vô địch AFF Cup 2018. Tại Asian Cup 2019, anh có pha kiến tạo để Công Phượng ghi bàn gỡ hòa trong trận gặp Jordan, góp phần đưa Việt Nam lần thứ hai vào tứ kết.

Đầu năm 2022, Trọng Hoàng chính thức chia tay đội tuyển sau 74 lần khoác áo, khép lại một hành trình tự hào trong màu áo đỏ. Nhưng trên sân cỏ V.League, anh vẫn chưa dừng lại. Dù từng đối mặt với chấn thương thoát vị đĩa đệm tưởng chừng phải giải nghệ, Trọng Hoàng đã chọn làm lại.

Anh quyết định chia tay SLNA và cập bến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải 2023, qua đó, mở ra một hành trình mới trong sự nghiệp “quần đùi, áo số”.

Mùa giải trước, anh ghi bàn duy nhất trong trận play-off trụ hạng, giúp Hà Tĩnh tiếp tục ở lại V.League. Mùa này, Trọng Hoàng tiếp tục là trụ cột không thể thay thế: ra sân 17/21 trận, trong đó có 16 lần đá chính và chỉ rời sân giữa chừng 6 lần. Trận gặp Bình Dương vừa qua, anh chơi trọn 90 phút và trực tiếp ghi bàn.

Bàn thắng ấy không chỉ giúp đội nhà giành chiến thắng, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho tinh thần chiến binh, sự tận hiến và tình yêu bóng đá bền bỉ của lão tướng Nguyễn Trọng Hoàng.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X