Thứ Tư, 07/05/2025
Zalo

Klopp lên tiếng sau kết quả bốc thăm tứ kết UEFA Champions League

Thứ Bảy 20/03/2021 06:06(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV Jurgen Klopp đã có những chia sẻ sau khi biết kết quả bốc thăm vòng tứ kết UEFA Champions League 2020/21.

Lá thăm may rủi đưa CLB Liverpool chạm mặt 'người cũ' Real Madrid tại vòng tứ kết Champions League năm nay. Đây sẽ là một cơ hội tốt để đội bóng chủ sân Anfield đòi lại món nợ để thua ở trận chung kết châu Âu trước Los Blancos cách đây gần 3 năm.

Và sau khi HLV Zidane đưa ra những nhận xét về đối thủ Liverpool, HLV Klopp mới đây cũng đã có những chia sẻ của mình, trước màn so tài hấp dẫn sắp tới.

Klopp lên tiếng sau kết quả bốc thăm tứ kết UEFA Champions League hình ảnh
Klopp tỏ rõ sự thận trọng trước màn tái đấu Real Madrid

Nhà cầm quân người Đức nói: "Đây sẽ là trận đấu vô cùng thú vị. Dù khó khăn nhưng tôi cảm thấy ổn vì nếu nhìn vào tất cả các đội bóng khác, bạn sẽ phải thốt lên: 'Ôi Chúa ơi', bởi lẽ rõ ràng các CLB ở vòng này đều rất mạnh mẽ và chất lượng. Đó là sự thật.

Thế nên tôi thật sự trông chờ vào màn so tài sắp tới. Gần 3 năm trước, chúng tôi từng đối đầu Real và đó là 1 buổi tối khó khăn với Liverpool. Vì vậy có cơ hội tái đấu Real thực sự rất tuyệt".

Dù mới chỉ một lần chạm mặt Real khi dẫn dắt Liverpool nhưng trước đó Klopp đã nhiều lần đối đầu đội bóng Hoàng gia khi còn là HLV trưởng Dortmund. Song ở lần gặp nhau này, ông cũng thấy một số khác biệt khi Real Madrid đã không còn siêu sao Ronaldo.

Klopp nói thêm: "Đây là lần đầu tôi đối đầu họ khi Cristiano Ronaldo không còn ở đó, cả Gareth Bale nữa. Tuy nhiên rõ ràng Real vẫn còn Sergio Ramos, Raphael Varane, Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Dani Carvajal và Karim Benzema, cộng với một số tài năng trẻ. Một lần nữa, tôi thực sự trông chờ vào cuộc đấu này".

Vị thuyền trưởng Liverpool cũng thừa nhận mình không muốn gặp các đội bóng Anh: "Tôi nghĩ mọi đội đều có suy nghĩ như thế. Ví dụ như Bayern thường không thích đấu với Dortmund vì họ cùng đến từ Đức và đã quá hiểu nhau. Tương tự Liverpool cũng không muốn gặp Man City và Chelsea. Tránh được họ càng lâu bao nhiêu sẽ càng tốt".

 

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Arsene Wenger khẳng định Arsenal đủ sức ngược dòng trước PSG

Arsene Wenger khẳng định Arsenal đủ sức ngược dòng trước PSG

Arsene Wenger khẳng định Arsenal đủ sức ngược dòng trước PSG

Cựu huấn luyện viên huyền thoại Arsene Wenger đã lên tiếng bác bỏ những chỉ trích từ Wayne Rooney nhắm vào Arsenal, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng đội bóng cũ hoàn toàn có thể khiến những người nghi ngờ họ phải im lặng bằng cách đánh bại Paris Saint-Germain.

Makelele chỉ trích John Terry vì làm Chelsea mất chức vô địch C1 năm 2008

Makelele chỉ trích John Terry vì làm Chelsea mất chức vô địch C1 năm 2008

Makelele chỉ trích John Terry vì làm Chelsea mất chức vô địch C1 năm 2008

Cựu tiền vệ Claude Makelele vừa gây chú ý khi chia sẻ trên talkSPORT rằng John Terry đã tự ý thay đổi thứ tự sút luân lưu trong trận chung kết Champions League 2008 với mục đích trở thành người hùng, nhưng cuối cùng lại khiến Chelsea đánh rơi chức vô địch lịch sử.

Video

Pro Arsenal tái đấu PSG: Còn bao nhiêu phần trăm cơ hội vẫn phải cố!

Arsenal tái đấu PSG: Còn bao nhiêu phần trăm cơ hội vẫn phải cố!

Pro Arsenal tái đấu PSG: Còn bao nhiêu phần trăm cơ hội vẫn phải cố!

Arsenal vẫn luôn biết cách đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Khi không được giới chuyên môn đặt quá nhiều kỳ vọng, đoàn quân Mikel Arteta lại xuất sắc đánh bại nhà đương kim vô địch Real Madrid trong cả hai lượt trận để hùng dũng tiến vào vòng bán kết Champions League với tổng tỉ số 5-1.

Inter Milan và đỉnh cao trước mắt

Inter Milan và đỉnh cao trước mắt

Inter Milan và đỉnh cao trước mắt

Bàn quyết định trong hiệp phụ của Davide Frattesi đã giúp Inter đánh bại Barcelona 4-3 ở trận bán kết lượt về UEFA Champions League, qua đó giành thắng lợi chung cuộc với tổng tỉ số 7-6. Inter đã thành công trong việc kết thúc hi vọng ăn ba của Barcelona và đoàn quân của Simone Inzaghi sẽ đến Munich vào cuối tháng Năm để đá trận chung kết Champions League thứ 2 trong 3 năm.

Xem thêm
top-arrow
X