Thứ Tư, 06/08/2025
Zalo

Đuổi 2 thủ môn của Barca trọng tài suýt bị đánh

Thứ Sáu 07/11/2014 09:18(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Vòng 13 giải VĐQG Ecuador, trận đấu giữa hai CLB Independiente gặp Barcelona (đội bóng có tên giống với Barca - Tây Ban Nha) đã bị đẩy lên cao trào khi trận đấu ở vào những phút cuối cùng của hiệp 1.

Nguyên nhân chính là do quyết định có phần khó hiểu của trọng tài chính khi đuổi cả hai thủ môn bên phía Barca, ông Vinicio Eduardo cùng các trợ lý.

Có thể hiểu được quyết định đuổi thủ môn đầu tiên của của Barca, sau khi anh này phải nhận thẻ vàng thứ 2 do lỗi chậm trễ đưa bóng vào cuộc. Nhưng sau khi tổ trọng tài hội ý rồi đưa ra án phạt thẻ đỏ với thủ môn đang chuẩn bị vào sân thay người thì mọi chuyện đã bị đẩy lên cao trào.

Quá tức giận vì thẻ đỏ vô lý, thủ môn đang chuẩn bị vào sân thay người Damian Lanza, tháo bỏ đôi găng tay lao tới tấn công trọng tài. Tuy nhiên, các nhân viên cảnh sát đã kịp thời vào cuộc và không để bất cứ vụ ẩu đả nào xảy ra.

Trận đấu sau đó vẫn tiếp tục diễn ra. Chơi 9 người đấu 11 Barcelona (Ecuador) chỉ giữ được tỷ số hòa cho đến phút 64, trước khi đội chủ nhà Independiente có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1. 
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Bóng đá Việt Nam hãy chú ý đến Pedro ‘Dro’ Fernandez

Pedro Fernandez Sarmiento, hay còn gọi là Dro, sinh ngày 12/1/2008 tại Nigrán, Tây Ban Nha, là con của một người cha bản xứ và mẹ đến từ Philippines. Điều này mở ra khả năng trong tương lai, Dro thể lựa chọn đại diện cho tuyển Philippines, đối thủ tiềm năng của Việt Nam ở sân chơi Đông Nam Á.

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Tại sao nhiều cầu thủ trẻ ảo tưởng và thiếu tôn trọng?

Ngày mới sang Anh, De Gea chỉ là một cậu bé rụt rè. Vào phòng thay đồ, anh không dám nói gì nếu không ai hỏi. Điều đầu tiên phải làm là chào mọi người, rồi ngồi yên lắng nghe các đàn anh. Đó là cách để học hỏi, để trưởng thành. Nhưng giờ thì khác. Nhiều cầu thủ trẻ chẳng buồn chào ai, mới đá vài trận đã nghĩ mình là ngôi sao.

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

VIDEO: Matheus Cunha: “Khoác áo Man United không áp lực, mà là một đặc ân”

Matheus Cunha khẳng định anh không hề nao núng trước áp lực phải giải bài toán ghi bàn tại Manchester United, đội bóng từng gây thất vọng nặng nề ở mùa giải trước với chỉ 44 bàn thắng tại Premier League và kết thúc ở vị trí thứ 15.

Xem thêm
top-arrow
X