Thứ Tư, 06/08/2025
Zalo

Klopp phản pháo sao Bayern để bênh... Bayern

Thứ Bảy 16/03/2019 22:26(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
HLV người Đức khẳng định Liverpool không dễ bị tấn công áp đảo như mong muốn của Robert Lewandowski, tiền đạo đã ngầm chỉ tích ông thầy Niko Kovac vì ngại chơi tất tay khiến Hùm Xám bị loại khỏi Champions League.

Bayern Munich sớm bị loại khỏi Champions League năm nay ở vòng 1/8 sau trận thua 1-3 tâm phục khẩu phục trước Liverpool ngay trên sân nhà, bất chấp đã cầm hòa 0-0 từ trận lượt đi nơi đất khách.

Nhìn chung đó cũng chẳng phải lợi thế nổi trội gì, nếu không muốn nói là con dao hai lưỡi và cuối cùng đã quay ra báo hại Hùm Xám xứ Bavaria. Lối chơi cầu toàn từ Anfield đến Allianz Arena đó khiến chính Robert Lewandowski cảm thấy tức giận và ngầm chỉ trích ông thầy Niko Kovac vì chiến thuật phòng ngự và không dám chơi tấn công trước đối thủ nước Anh.

HLV Klopp phản pháo Lewandowski trận Bayern Munich 1-3 Liverpool hình ảnh
HLV Klopp phản pháo Lewandowski trận Bayern Munich 1-3 Liverpool

Phát biểu của tiền đạo người Ba Lan: “Chúng tôi chưa bao giờ dám chơi tấn công, kể cả trên sân nhà chứ đừng nói đến lượt đi dù rằng không thua. Do đó mà chúng tôi không thể tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm, thậm chí không kiểm soát nổi thế trận. Chúng tôi rõ ràng có thể làm tốt hơn thế này nhiều nhưng đã lựa chọn sai lầm và phải trả cái giá đắt nhất.”

Tuy nhiên, Jurgen Klopp đã ngay lập tức lên tiếng phản pháo cậu học trò cũ thời còn ở Dortmund khi khẳng định Liverpool đâu phải đội bóng dễ dàng bị tấn công áp đảo. Nhà cầm quân người Đức vô hình trung có động thái “bênh” Bayern về cách tiếp cận trận đấu: “Ai cũng biết chúng tôi nguy hiểm với những tình huống phản công ra sao, cho nên khong ai dám tấn công chúng tôi một cách say máu hết.”

Bên cạnh đó, Kovac cũng tiếp lời đồng nghiệp để bảo vệ chiến thuật của mình. Chia sẻ của HLV người Croatia: “Chúng tôi chơi đúng như những gì đã thể hiện trước Gladbach hay Wolfsburg, những trận đấu dễ dàng giành chiến thắng. Vậy nên tôi không đồng ý với những lời chỉ trích, chỉ là chúng tôi phải đối đầu với một đối thủ mạnh hơn rất nhiều mà thôi. Đó là hàng phòng ngự xuất sắc nhất Premier League, thế nên chuyện Lewy không được hỗ trợ nhiều như thông thường và tỏ ra thất vọng cũng là điều dễ hiểu.”

Bayern Munich 1-3 Liverpool: Bản lĩnh trưởng thành của Lữ Đoàn Đỏ
Một đêm mưa lạnh ở Munich chứng kiến một Liverpool thậm chí còn lạnh lùng hơn với một trong những chiến thắng sân khách kinh điển nhất trong lịch sử CLB trên...
Gia Khoa (TTVN)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Neymar tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cho Santos

Trước sự chứng kiến của các quan chức từ ban huấn luyện đội tuyển Brazil, Neymar đã có màn trình diễn chói sáng khi lập cú đúp giúp Santos giành chiến thắng 3-1 trước Juventude, như một lời khẳng định cho khát khao cháy bỏng trở lại Selecao và góp mặt tại World Cup 2026.

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Feyenoord và Fenerbahce sẽ chạm trán nhau trong trận lượt đi vòng loại thứ ba Champions League trên sân De Kuip rạng sáng 7/8. Với lực lượng sứt mẻ nhưng đầy tham vọng, cả hai hứa hẹn tạo nên 90 phút căng thẳng và giàu chiến thuật, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ là yếu tố định đoạt kết quả.

Video

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Xem thêm
top-arrow
X