Trong màn so tài tại vòng 22 V.League diễn ra tối ngày 10/5 trên sân Vinh, CLB Hà Nội đã phải rất vất vả mới giành được 3 điểm trước đội chủ nhà sau bàn thắng quý giá được ghi ở phút 90+10' của ngoại binh Daniel Passira.
Ở trận này, đội bóng thủ đô đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng vào lưới SLNA. Thậm chí họ còn để cho đối phương dẫn trước từ tình huống đá phạt 11m sau pha phạm lỗi của Đình Hai với Hồ Văn Cường ở phút 33.
Nỗ lực sau đó đã giúp Hà Nội kịp ghi bàn gỡ hòa 1-1 nhờ công của Phạm Xuân Mạnh ở phút 44. Song trong suốt hiệp 2, Hà Nội đã tỏ ra hoàn toàn bế tắc trước khung thành đã được bịt kín bởi các bóng áo vàng.
![]() |
Phạm Xuân Mạnh chia sẻ sau trận thắng SLNA |
Và sau trận thắng khó nhọc này, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh đã chia sẻ cảm xúc về ngày trở lại quê hương. Đồng thời anh cũng nói về bàn thắng ghi vào lưới đội bóng cũ SLNA.
"Thực sự cảm xúc trong mỗi lần trở về sân Vinh của Mạnh đều rất khó nói bởi vì mình trưởng thành tại SLNA và đội bóng đã cho mình những bước đệm, chắp cánh cho mình có được như hiện tại thì thực sự mỗi lần trở về của Mạnh đều rất cảm xúc.
Hôm nay trở về thi đấu với đội bóng cũ thì Mạnh cảm thấy đây là một trận đấu rất khó khăn. Bởi vì đội SLNA luôn thi đấu với một tinh thần rất cao. Các bạn trẻ đã thi đấu rất tốt", Xuân Mạnh tâm sự.
Nhắc tới pha ghi bàn vào lưới đội bóng quê hương, cầu thủ sinh năm 1996 cho biết: "Khi lên tham gia tấn công thì mình cũng chỉ cố gắng làm sao tạo cơ hội để đội nhà ghi bàn. Mạnh cũng không nghĩ là mình lại xé lưới đội bóng cũ. Thật sự rất may mắn để ghi được bàn thắng. Đó là một bàn thắng rất cảm xúc".
Trận thắng nhọc nhằn trên sân Vinh giúp Phạm Xuân Mạnh và các đồng đội tiếp tục nuôi hi vọng cạnh tranh danh hiệu vô địch với đội đầu bảng Nam Định. Lúc này khoảng cách giữa hai đội đã được rút ngắn xuống 2 điểm. Song nếu đội bóng thành Nam vượt qua Thanh Hóa ở vòng này thì họ sẽ lại tái lập được khoảng cách an toàn với Hà Nội.

Với việc chỉ đang hơn Quy Nhơn Bình Định một điểm, thầy trò HLV Phan Như Thuật không thể sẩy chân khi tiếp đón CLB Hà Nội.