Thứ Năm, 12/06/2025

Malaysia 4-0 Việt Nam: Khi nhà vua cũng... chào thua nhập tịch

10/6

ĐT Việt Nam với cương vị nhà vô địch Đông Nam Á 2024 đã phải nhận trận thua đậm 0-4 trước dàn sao nhập tịch Malaysia. Đây là một kết quả gây sốc, khi mà trước đó chúng ta chưa từng để thua đối thủ trong suốt 11 năm.

Cách biệt về trình độ

Đêm 10/6/2025, tại thánh địa Bukit Jalil, một trang sử mới đã được viết trong lịch sử bóng đá Malaysia khi họ lần đầu tiên đánh bại tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0. Chiến tích này không chỉ giúp thầy trò HLV Peter Cklamovski chấm dứt 11 năm liên tiếp không thắng Việt Nam mà quan trọng hơn, nó còn mở toang cánh cửa dự VCK Asian Cup 2027 của 'Bầy hổ Malaya'.

Ngay trước khi trận đấu này diễn ra, đã có không ít lo ngại dành cho đoàn quân của HLV Kim Sang Sik khi họ không có đầy đủ lực lượng sang Malaysia. Những chấn thương của các trụ cột đã khiến đoàn quân áo đỏ thiếu đi sức mạnh vốn có.

Thêm vào đó, áp lực từ không khí cuồng nhiệt của khán đài Bukit Jalil và sự cơ động của dàn sao nhập tịch Malaysia đã khiến tuyển Việt Nam rơi vào thế trận lép vế trước đối thủ, để rồi phải đón nhận một thất bại khó nuốt trôi sau 90 phút thi đấu.

dT Viet Nam lep ve truoc dan sao nhap tich Malaysia
ĐT Việt Nam lép vế trước dàn sao nhập tịch Malaysia

Ngay từ những phút đầu, Malaysia đã thể hiện sự vượt trội. Đội bóng áo vàng, với 9/11 cầu thủ xuất phát là những ngôi sao nhập tịch, đã chơi pressing đầy sức mạnh, không cho hàng thủ của ĐT Việt Nam một giây phút thảnh thơi. 

Bàn mở tỷ số đến như một định mệnh, khi cú sút của Joao Figueiredo đập chân Duy Mạnh, đổi hướng khiến thủ thành Nguyễn Filip chỉ biết đứng nhìn bóng lăn vào lưới. Có thể đó là một khoảnh khắc thiếu may mắn, nhưng nhìn vào tổng thể, Malaysia xứng đáng với chiến thắng này. Bởi thực tế họ đã chơi bóng nhanh hơn, mạnh hơn, và sắc bén hơn.

Với những sự bất lợi về thể hình, thể lực, tuyển Việt Nam đã phải chống đỡ khá vất vả trước các đợt tấn công của đối thủ. Sự tổn thất của trung vệ Nguyễn Thành Chung ở cuối hiệp một càng khiến hàng thủ Việt Nam trở nên mong manh dễ vỡ hơn bao giờ hết. 

Và khi đoàn quân áo đỏ bắt đầu cho thấy dấu hiệu xuống sức trong hiệp 2 thì đó cũng là lúc đối phương chơi thăng hoa. Hiệp hai trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia tối 10/6/2025 đã chứng kiến màn trình diễn bùng nổ của các ngôi sao nhập tịch bên phía đội chủ nhà, với Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Rodrigo Holgado liên tục khuấy đảo khung thành Filip Nguyễn. 

Nếu không nhờ những pha cứu thua xuất thần của thủ môn Filip Nguyễn, tỷ số có lẽ đã còn thảm hại hơn cho thầy trò ông Kim Sang Sik. 

Malaysia 4-0 Việt Nam Khi nhà vua cũng chào thua nhập tịch 1
Tuyển Việt Nam bất lực trong việc đưa bóng tiếp cận khung thành đối phương

Rõ ràng Malaysia của ngày hôm nay đã không còn là đội bóng 'yếu đuối' từng để thua hết lần này đến lần khác trước ĐT Việt Nam trong quá khứ. Với dàn sao nhập tịch chất lượng, từ những cầu thủ đang chơi bóng ở Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ cho đến các tài năng gốc Nam Mỹ, "Harimau Malaya" đã thực sự lột xác. 

Đội hình với 9 cầu thủ nhập tịch, trong đó có 4 tân binh lần đầu khoác áo đội tuyển là Facundo Garces (gốc Argentina), Jon Irazabal (Tây Ban Nha), Joao Figueiredo (Argentina) và Rodrigo Holgado (Brazil) đã tạo nên một sức mạnh đáng sợ. 

Đội bóng được định giá 13,9 triệu euro này đã hoàn toàn áp đảo dàn sao chỉ trị giá 5,9 triệu euro của Việt Nam. Những cái tên như Figueiredo, với kỹ thuật và sự chính xác trong từng pha xử lý, hay Garces, với khả năng phòng ngự chắc chắn, đã khiến các cầu thủ Việt Nam gần như không có cơ hội tiếp cận khung thành đối phương. 

Khi Arif Aiman rời sân ở phút 81, Malaysia gần như trở thành một đội bóng "toàn Tây," ngoại trừ vị trí thủ môn. Và với chất lượng như vậy, chiến thắng 4-0 của họ trước nhà vô địch Đông Nam Á cũng là điều không quá bất ngờ.

 

Bài học từ thất bại

Thất bại này với bóng đá Việt Nam, dù đau đớn nhưng cũng là một lời cảnh tỉnh rằng bóng đá Đông Nam Á đang thay đổi quá nhanh. Chính sách nhập tịch cầu thủ đang tạo ra những cuộc lột xác ngoạn mục. 

Indonesia, với dàn sao gốc Hà Lan, đã tiến gần hơn đến giấc mơ World Cup. Malaysia, với chiến thắng trước Việt Nam, giờ đây cũng đang mở toang cánh cửa đến với vòng chung kết Asian Cup 2027. 

Tất cả thành công mà hai quốc gia này có được đều in đậm dấu ấn của chính sách nhập tịch cầu thủ. Và ngay cả đội tuyển Việt Nam cũng từng hưởng lợi từ chính sách này, với sự tỏa sáng của Nguyễn Xuân Son tại ASEAN Cup 2024, góp phần đưa đội tuyển đến với ngôi vương khu vực.

Malaysia 4-0 Việt Nam Khi nhà vua cũng chào thua nhập tịch 2
Malaysia cho thấy sự thành công của chính sách nhập tịch cầu thủ.

Nhưng trong khi Việt Nam mới chỉ có 1-2 cầu thủ nhập tịch, các đội bóng láng giềng đã đi trước một bước dài. Indonesia và Malaysia không chỉ nhập tịch cầu thủ, mà còn chọn lọc được những ngôi sao chất lượng, đủ sức cạnh tranh ở đẳng cấp châu lục. 

Thất bại trước Malaysia không chỉ là một trận thua trên sân cỏ, mà còn là minh chứng cho khoảng cách ngày càng lớn giữa bóng đá Việt Nam và các đối thủ trong khu vực.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam từng là nỗi khiếp sợ của các đội bóng Đông Nam Á. Nhưng giờ đây, khi cơn lốc nhập tịch đang làm thay đổi cục diện thì đoàn quân áo đỏ lại đang gặp những bất lợi lớn trước các đối thủ. Và hơn lúc nào hết, "Những Chiến Binh Sao Vàng" sẽ cần một chiến lược phát triển mới. 

Việc nhập tịch cầu thủ, nếu được thực hiện đúng đắn, có thể là chìa khóa để duy trì vị thế. Nhưng quan trọng hơn, bóng đá Việt Nam vẫn cần đầu tư vào đào tạo trẻ, xây dựng hệ thống phát triển bền vững để không chỉ dựa dẫm vào những nhân tố ngoại.

Thất bại 0-4 trước Malaysia có thể là một vết thương lòng sâu sắc, nhưng đồng thời cũng sẽ là cơ hội để bóng đá Việt Nam nhìn lại chính mình. Đây là lúc để các nhà quản lý, HLV và cả người hâm mộ cùng nhau đặt câu hỏi: Làm thế nào để chúng ta không chỉ đuổi kịp, mà còn vượt qua những "người hàng xóm" đang tiến bộ vượt bậc? 

Bukit Jalil đã chứng kiến tuyển Việt Nam gục ngã, nhưng đó cũng sẽ là nơi khởi đầu cho một hành trình mới, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Bóng đá là câu chuyện của những lần vấp ngã và đứng lên. Và hy vọng, với tinh thần của "Những Chiến Binh Sao Vàng" – sự kiên cường, ý chí và khát vọng sẽ mãi là ngọn lửa không bao giờ tắt để đưa đội tuyển Việt Nam vươn mình.

HLV Kim Sang Sik xin lỗi NHM, vẫn tin vào kỳ tích sau trận thua MalaysiaHLV Kim Sang Sik xin lỗi NHM, vẫn tin vào kỳ tích sau trận thua Malaysia
Nhận thất bại nặng nề 0-4 trước chủ nhà Malaysia, thầy trò HLV Kim Sang Sik có rất ít cơ hội vượt qua vòng loại Asian Cup 2027.
Truyền thông Malaysia bùng nổ khi phá dớp 11 năm với ĐT Việt NamTruyền thông Malaysia bùng nổ khi phá dớp 11 năm với ĐT Việt Nam
Truyền thông Malaysia cập nhật thông tin liên tục về chiến thắng 4-0 của đội chủ nhà trước ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, qua đó xóa dớp kéo dài 11 năm.

Cùng chuyên mục

Nữ tuyển thủ U19 Việt Nam ghi dấu ấn trong trận thắng 6 sao trước Timor Leste

Nữ tuyển thủ U19 Việt Nam ghi dấu ấn trong trận thắng 6 sao trước Timor Leste

Nữ tuyển thủ U19 Việt Nam ghi dấu ấn trong trận thắng 6 sao trước Timor Leste

Sau chiến thắng 6-0 của U19 nữ Việt Nam trước Timor Leste tại lượt trận thứ hai bảng A, giải U19 nữ Đông Nam Á 2025, tiền vệ Thúy Nga đã bày tỏ sự xúc động khi lần đầu tiên ghi bàn trong màu áo đội tuyển ở một giải đấu chính thức.

top-arrow
X