Chiều 6/8, trận giao hữu giữa Becamex TP HCM và Trường Tươi Đồng Nai trên sân Bình Dương đã phải khép lại trong cơn mưa xối xả. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ lo lắng hơn cả không phải là thời tiết, mà là việc tiền đạo Nguyễn Công Phượng, ngôi sao được kỳ vọng nhất của Trường Tươi Đồng Nai, tiếp tục vắng mặt vì chấn thương.
Không ra sân trong trận cầu này, Công Phượng chỉ có thể tập hồi phục bên ngoài đường piste cùng ba đồng đội khác. Gương mặt trầm lặng, ánh mắt xa xăm của anh khiến không ít CĐV cảm thấy bất an.
Theo thông tin từ ban huấn luyện, chấn thương của Công Phượng cần ít nhất một tuần nữa mới có thể hồi phục, đồng nghĩa với việc anh sẽ tiếp tục vắng mặt trong trận giao hữu với CLB Gia Định vào ngày 9/8 tới tại TP HCM.
![]() |
Lương Xuân Trường trong trận giao hữu với Becamex TP HCM |
Trở lại với trận giao hữu giữa Becamex TP HCM và Trường Tươi Đồng Nai. Đây là cuộc so tài giao hữu áp chót trong đợt rà soát lực lượng của Becamex TP.HCM. Dù kết quả không đặt nặng, nhưng trận đấu vẫn diễn ra sôi nổi.
Tiền đạo Hồ Thanh Minh mở tỷ số sớm cho Trường Tươi Đồng Nai ở phút thứ 9, trước khi đội chủ nhà gỡ hòa và vượt lên dẫn 2-1 với pha lập công của Thanh Long và một quả phạt đền. Tuy nhiên, Thanh Minh tiếp tục toả sáng với bàn thắng thứ hai, ấn định tỷ số 2-2 trước khi hiệp một khép lại.
Hiệp hai chỉ kéo dài vỏn vẹn 15 phút trước khi một cơn mưa lớn ập đến, kèm gió mạnh khiến mặt sân không còn đủ điều kiện thi đấu. Trọng tài buộc phải cho dừng trận đấu, giữ nguyên kết quả hòa 2-2.
Trận hòa ấy chẳng mang nhiều ý nghĩa về mặt tỷ số, nhưng lại gióng lên hồi chuông cảnh báo với Trường Tươi Đồng Nai, đội bóng đang nỗ lực xây dựng lại lực lượng với HLV Nguyễn Việt Thắng. Và trong kế hoạch ấy, Công Phượng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Việc anh chưa thể ra sân không chỉ ảnh hưởng đến khâu chuẩn bị chuyên môn mà còn khiến tinh thần toàn đội thêm phần lo lắng.