Chủ Nhật, 11/05/2025
Zalo

Real Madrid sẽ “sốt” vì “virus FIFA”

Thứ Ba 08/10/2013 16:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Xsbandinh.com)- Từ trước tới nay, Real vẫn luôn là một trong những đội bóng có nhiều cầu thủ phải trở về phục vụ ĐTQG nhất. Đơn giản bởi Los Blancos sở hữu quá nhiều ngôi sao và họ đều là những trụ cột tại ĐTQG của mình. Đợt vòng loại World Cup 2014 tới đây, nhiều khả năng đội bóng thủ đô Madrid sẽ lại tiếp tục bị “virus FIFA” hành hạ khi có tận 16 cầu thủ phải đi… làm nghĩa vụ.

Ancelotti đang phải chịu áp lực
HLV Ancelotti đang phải đối mặt với "virus FIFA". 

Cứ mỗi lần vòng loại World Cup hay Euro sắp sửa diễn ra là ban lãnh đạo những đội bóng lớn như Real lại “đứng ngồi không yên”. Đơn giản bởi họ phải chịu quá nhiều ảnh hưởng từ những trận đấu của FIFA. Sắp tới đây, sẽ có 16 cầu thủ rời sân Bernabeu để trở về thi đấu tại vòng loại World Cup 2014. Và nếu như Xabi Alonso và Gareth Bale không gặp chấn thương, con số trên sẽ còn tăng lên nữa.

Chính sự ra đi của hàng loạt các hảo thủ đã khiến trung tâm huấn luyện Valdebebas ở thủ đô Madrid trở nên vô cùng… trống vắng. Trong một buổi tập gần đây nhất, chỉ có vỏn vẹn 5 cầu thủ Real xuất hiện trên sân. Đó là Jesus, Nacho, Illarramendi, Casemiro và thủ môn Diego Lopez. Và nhiều khả năng sự “vắng vẻ” này sẽ còn diễn ra trong vòng từ 8-10 ngày nữa. Các cầu thủ về chơi cho ĐTQG sẽ chỉ bắt đầu trở lại kể từ ngày 16/10.

Thực tế, việc có tới 16 cầu thủ phải về làm “nghĩa vụ quốc gia” đã chứng tỏ rằng lực lượng của Real Madrid hùng hậu đến thế nào. Phải là một đội bóng thực sự chất lượng mới có thể sở hữu nhiều tuyển thủ đến như vậy. Song, điều này cũng “cảnh báo” HLV Ancelotti về những khó khăn ông có thể sẽ gặp phải khi La Liga và Champions League trở lại ngay sau đó.

Trong quá khứ, Real Madrid từng nhiều lần phải “dở khóc dở cười” khi các cầu thủ đi thực hiện nghĩa vụ quốc gia rồi sau đó trở về với… chấn thương. Và mới đây nhất chính là trường hợp Marcelo. Hậu vệ cánh người Brazil này bị đau gân kheo ở trận giao hữu với Australia từ đầu tháng 9 và phải nghỉ thi đấu tận 4 tuần.

Cho tới tận trận gặp Copenhagen trong khuôn khổ vòng đấu bảng Champions League diễn ra vào tuần trước Marcelo mới được “tái xuất”. Vậy mà giữa tuần này anh lại phải lên đường “hành quân” cùng ĐT Brazil với 2 trận giao hữu tại Trung Quốc và Hàn Quốc. Tính ra, tổng quãng đường phải di chuyển của Marcelo đã lên đến… 35.000 km.

Tương tự, một ngôi sao khác của Real là Angel Di Maria cũng phải vượt qua quãng đường dài 30.000 km khi trở về thi đấu cho ĐT Argentina. Sau những chuyến đi dài “dằng dặc” như vậy, ai dám đảo bảo rằng trạng thái thể lực của Marcelo và Di Maria sẽ không có vấn đề gì khi quay lại sân Bernabeu.

Rõ ràng, “virus FIFA” đang khiến cho ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cùng HLV Carlo Ancelotti phải đối mặt với một “cơn đau đầu” không hề dễ chịu. Đặc biệt là sau vòng loại World Cup lần này, Real sẽ phải bước vào giai đoạn “chinh chiến” khá "khắc nghiệt" ở cả La Liga cũng như Champions League. Bây giờ, giả sử chỉ cần Cristiano Ronaldo bị đau nhẹ thôi, ai sẽ là người thay siêu sao người Bồ “lĩnh xướng” hàng công đội bóng áo trắng?

Rất có thể, chỉ trong vòng hơn một tuần tới đây, Real sẽ phát “sốt” vì “virus FIFA” mà không có cách nào phòng tránh được.

  • Nam Anh   
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Trực tiếp bóng đá Barca vs Real Madrid 21h15 ngày 11/5 (La Liga 2024/25)

Trực tiếp bóng đá Barca vs Real Madrid 21h15 ngày 11/5 (La Liga 2024/25)

Trực tiếp bóng đá Barca vs Real Madrid 21h15 ngày 11/5 (La Liga 2024/25)

Real Madrid làm khách trên sân của Barcelona trong bối cảnh đại kình địch không có được thể trạng, phong độ và tâm lý tốt nhất. Đây là thời cơ không thể tuyệt vời hơn để thầy trò Ancelotti lần đầu giành chiến thắng sau 3 El Clasico thất bại liên tiếp, đồng thời nuôi hy vọng vô địch La Liga.

Lamine Yamal và khởi đầu vượt ngoài tầm với của cả Messi

Lamine Yamal và khởi đầu vượt ngoài tầm với của cả Messi

Lamine Yamal và khởi đầu vượt ngoài tầm với của cả Messi

Bóng đá là thế giới đầy cảm xúc, nơi người ta dễ dàng thổi phồng giá trị của một cầu thủ chỉ sau vài khoảnh khắc toả sáng. Nhưng với Lionel Messi, mọi thứ lại hoàn toàn trái ngược. Sẽ chẳng ích gì khi khen ngợi anh quá nhiều, bởi ngay cả những lời tán dương tưởng như phóng đại nhất cũng đều là sự thật.

Pro Arda Güler: “Bạn thấy tôi là cầu thủ sáng tạo? Không, tôi còn là một chiến binh”

Arda Güler: “Bạn thấy tôi là cầu thủ sáng tạo? Không, tôi còn là một chiến binh”

Pro Arda Güler: “Bạn thấy tôi là cầu thủ sáng tạo? Không, tôi còn là một chiến binh”

20 tuổi, Arda Güler muốn mình là một người dẫn lối cho thế hệ mới ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và câu chuyện mà anh kể trên The Players’ Tribune có thể là nguồn cảm hứng nào đó cho những cô cậu bé ngoài kia không từ bỏ ước mơ của mình.

Barcelona: Khi phía trước vẫn là bầu trời

Barcelona: Khi phía trước vẫn là bầu trời

Barcelona: Khi phía trước vẫn là bầu trời

Thất bại cay đắng trước Inter Milan tại bán kết Champions League mùa này sẽ là “sợi dây kinh nghiệm” quý giá đối với tập thể trẻ trung mà HLV Hansi Flick đang gây dựng tại sân Nou Camp. Sau tất cả những gì đã thể hiện, các cules hoàn toàn có quyền mơ mộng về một tương lai xán lạn hơn nữa dành cho đội bóng xứ Catalonia.

Video

Xem thêm
top-arrow
X