Chủ Nhật, 11/05/2025
Zalo

Khi Real Madrid làm gì cũng bị... chê

Thứ Năm 12/01/2012 14:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Thắng 6-2, bị chỉ trích vì hàng thủ để thủng lưới quá dễ dàng. Tháng 1-0, bị chỉ trích vì chơi quá thực dụng. Madrid làm gì cũng bị chê. Vì sao và phải làm sao?

Có thể làm vừa lòng tất cả?

"Vâng, chúng tôi là những kẻ thực dụng, chỉ quan tâm tới kết quả", Jose Mourinho đã nói như muốn chặn họng các phóng viên ngay khi vừa bắt đầu buổi họp báo sau khi trận Malaga-Real Madrid kết thúc. Ông biết người ta định hỏi (đúng hơn là móc máy) ông về cái gì. Ở La Rosaleda, Real Madrid đã chơi một trận không được như người ta chờ đợi. Trong hiệp 1, họ tỏ ra quá thận trọng, thể hiện qua việc có tới 3 tiền vệ phòng ngự trong đội hình xuất phát, và không tạo được cơ hội nào đáng kể về khung thành của đối phương. Sang hiệp 2, khi Malaga chấp nhận rủi ro và dâng cao tìm kiếm bàn thắng, Madrid lại thể hiện sự yếu kém ở khả năng dứt điểm. Bàn thắng duy nhất của họ, được ghi do công của Benzema, lại là một bàn thắng "rùa", được góp sức bởi sự tệ hại của thủ môn Malaga.

Jose Mourinho vẫn điềm tĩnh trước những chỉ trích

Tuy nhiên, kể cả khi Mourinho đã có động thái chặn trước, những lời chỉ trích vẫn ồ ạt đổ về ông và đội bóng của ông. Câu hỏi chính là tại sao Real Madrid bỗng dưng lại gặp nhiều khó khăn đến vậy trước một đội bóng đã bị họ chọc thủng lưới tới 15 lần trong 3 cuộc đối đầu ở Liga trước đó (0-4, 7-0, 1-4). Nếu ở trận lượt đi, lý do được đưa ra là các ngôi sao của Real Madrid còn vương vấn tới những bãi biển ngập nắng của kỳ nghỉ Giáng sinh, thì ở La Rosaleda là gì? Phải chăng các ngôi sao của đội bóng áo Trắng không thực sự "máu me" gì với chiếc Cúp mà họ đã đạt được ở mùa trước? Hay thực sự đang tồn tại những vấn đề trong lối chơi và tinh thần của cả đội? Hay Madrid "ngại" gặp Barca, nên cố tình đá tệ và hi vọng... được thua?

Thực tế thì trước khi trận lượt về này diễn ra, Mourinho đã đặt câu hỏi về tính công tâm của dư luận. "Porto, Chelsea hay Inter của tôi... thường kết thúc trận đấu với một thắng lợi nếu chúng tôi có được bàn thắng trước. Đó là những đội bóng rất mạnh về phòng ngự và cực chỉnh về chiến thuật. Tuy nhiên, những đội bóng ấy không ghi được nhiều bàn thắng lắm. Và thế là tôi bị chỉ trích là kẻ thực dụng, ưa phòng ngự, không thích đá đẹp", Mourinho nói. "Giờ tôi đến Madrid, tôi có một Chiếc giày Vàng (Ronaldo), một đội bóng đã ghi tới 61 bàn trong 17 trận và đang trên đường phá kỷ lục Liga. Và mọi người lại nói đội bóng của tôi để thủng lưới quá nhiều! Chúng tôi chơi tệ trước Malaga, Granada và ghi được 8 bàn thắng. 8 bàn so với 3 của đối phương. Vậy thực ra các anh muốn gì?"

Điều gì tốt nhất thì làm

Không thủng lưới thì bảo chơi tiêu cực. Thắng 6-2 thì bảo hàng thủ mong manh. Chiều lòng dư luận đơn giản là điều không tưởng, trừ khi bạn có một đội bóng trận nào cũng có thể ghi từ 5 bàn trở lên và chẳng để thủng lưới bàn nào, điều mà Barca hiện tại cũng không làm được. Thực tế thì Mourinho chỉ đang làm những gì tốt nhất, phù hợp nhất cho đội bóng của ông. Việc Madrid ra sân với 3 tiền vệ trung tâm và 2 hậu vệ cánh chơi kỷ luật (Arbeloa, Coentrao) ở Malaga là minh chứng rõ nhất cho sự "thực dụng đúng đắn" của Mou. Madrid đến Malaga với lợi thế thắng 3-2 và bất lợi về bàn thắng sân khách, thế thì chẳng lý gì họ lại phải nhao lên. Chơi chắc chắn, để đối phương nôn nóng rồi phản công là lựa chọn hợp lý. Vấn đề là Madrid phản công chưa tốt lắm, thế thôi!

Nói rộng ra, lối chơi mà Mourinho đang áp dụng cho Real Madrid là hợp lý nhất có thể với lực lượng ông đang sở hữu. Madrid không có những chuyên gia phòng ngự để có thể thắng theo kiểu 1-0. Các tiền vệ Madrid cũng không thuộc típ giữ bóng để có thể đá theo kiểu áp đặt như Barca. Nhưng Madrid có những cầu thủ trẻ, khỏe, tốc độ, và khai thác khoảng trống cực tốt. Thế nên, không có tỉ số nào "hợp" với họ hơn 5-2 hay 4-1; nghĩa là một thế trận mở, hai bên đều có cơ hội, bên nào tận dụng tốt hơn thì thắng (Madrid, tất nhiên, phải là đội tận dụng tốt hơn, trong đa số trường hợp). Đó là lý do Madrid hiện tại có số bàn thua sau 17 vòng nhiều hơn tất cả những đội mà Mou từng dẫn dắt (trong mùa họ vô địch). Nhưng lại chính là đội ghi nhiều bàn nhất!

Luôn có những nguy cơ đằng sau một lựa chọn. Bạn phải sẵn sàng trả giá. Mà "cái giá" mà Mou đang trả cho lựa chọn của ông - Madrid hơn Barca 5 điểm ở Liga, vào tứ kết Cúp Nhà Vua, toàn thắng ở Champions League - xem chừng ai cũng muốn được trả một lần cho biết...

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Trực tiếp bóng đá Barca vs Real Madrid 21h15 ngày 11/5 (La Liga 2024/25)

Trực tiếp bóng đá Barca vs Real Madrid 21h15 ngày 11/5 (La Liga 2024/25)

Trực tiếp bóng đá Barca vs Real Madrid 21h15 ngày 11/5 (La Liga 2024/25)

Real Madrid làm khách trên sân của Barcelona trong bối cảnh đại kình địch không có được thể trạng, phong độ và tâm lý tốt nhất. Đây là thời cơ không thể tuyệt vời hơn để thầy trò Ancelotti lần đầu giành chiến thắng sau 3 El Clasico thất bại liên tiếp, đồng thời nuôi hy vọng vô địch La Liga.

Lamine Yamal và khởi đầu vượt ngoài tầm với của cả Messi

Lamine Yamal và khởi đầu vượt ngoài tầm với của cả Messi

Lamine Yamal và khởi đầu vượt ngoài tầm với của cả Messi

Bóng đá là thế giới đầy cảm xúc, nơi người ta dễ dàng thổi phồng giá trị của một cầu thủ chỉ sau vài khoảnh khắc toả sáng. Nhưng với Lionel Messi, mọi thứ lại hoàn toàn trái ngược. Sẽ chẳng ích gì khi khen ngợi anh quá nhiều, bởi ngay cả những lời tán dương tưởng như phóng đại nhất cũng đều là sự thật.

Pro Arda Güler: “Bạn thấy tôi là cầu thủ sáng tạo? Không, tôi còn là một chiến binh”

Arda Güler: “Bạn thấy tôi là cầu thủ sáng tạo? Không, tôi còn là một chiến binh”

Pro Arda Güler: “Bạn thấy tôi là cầu thủ sáng tạo? Không, tôi còn là một chiến binh”

20 tuổi, Arda Güler muốn mình là một người dẫn lối cho thế hệ mới ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và câu chuyện mà anh kể trên The Players’ Tribune có thể là nguồn cảm hứng nào đó cho những cô cậu bé ngoài kia không từ bỏ ước mơ của mình.

Barcelona: Khi phía trước vẫn là bầu trời

Barcelona: Khi phía trước vẫn là bầu trời

Barcelona: Khi phía trước vẫn là bầu trời

Thất bại cay đắng trước Inter Milan tại bán kết Champions League mùa này sẽ là “sợi dây kinh nghiệm” quý giá đối với tập thể trẻ trung mà HLV Hansi Flick đang gây dựng tại sân Nou Camp. Sau tất cả những gì đã thể hiện, các cules hoàn toàn có quyền mơ mộng về một tương lai xán lạn hơn nữa dành cho đội bóng xứ Catalonia.

Video

Xem thêm
top-arrow
X