Thứ Tư, 07/05/2025
Zalo

Cristiano Ronaldo xuất sắc hơn Zidane?

Chủ Nhật 05/10/2014 10:43(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
 HLV Carlo Ancelotti vừa tuyên bố: “Tôi không muốn thể hiện sự thiếu tôn trọng tới bất kì ai nhưng Cristiano đúng là người giỏi nhất mà tôi được dẫn dắt”. Tuyên bố này đang gây tranh cãi dữ dội.

Carlo Ancelotti là một HLV may mắn. Ông đã làm việc với rất nhiều cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá. Nhưng cho tới lúc này, ông khẳng định không ai sánh ngang được với Cristiano Ronaldo.

Zidane và Ronaldinho vẫn kém hơn?

Ancelotti quá quen dẫn dắt những siêu sao là Zinedine Zidane. Là Ronaldo "béo". Là Ronaldinho. Là Kaka. Là Fabio Cannavaro... Họ là những nhà vô địch thế giới, nhà vô địch châu Âu, huyền thoại của CLB cũng như ĐTQG. Họ có danh hiệu Vua phá lưới World Cup, có Quả bóng vàng FIFA và là những chuyên gia phá kỉ lục. Nhiều người trong số họ là những tài năng xuất chúng, là thủ quân, là biểu tượng và là linh hồn của cả một đội bóng.

Theo lời của HLV Ancelotti, Zidane (trái) giờ đã kém hơn Cristiano Ronaldo.
Theo lời của HLV Ancelotti, Zidane (trái) giờ đã kém hơn Cristiano Ronaldo.

Nhưng với Ancelotti, Ronaldo vượt lên trên tất cả. Anh chơi bóng thông minh, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chiến thuật. Ở Real Madrid, Ronaldo lần lượt phá từ kỉ lục này đến kỉ lục khác với số bàn thắng khủng khiếp của mình. Anh là một siêu tiền đạo mà trước đó ông Ancelotti chưa từng sở hữu.

“Ở Juventus, tôi đã có cơ hội được gặp một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và chắc chắn, anh ta là người hay nhất mà tôi từng huấn luyện. Anh ta là một cầu thủ đặc biệt, người không thể so sánh với bất cứ ai. Anh ta là Zidane”, Ancelotti viết trong quyển tự truyện mang tên “"Il mio Albero di Natale” xuất bản năm 2013, một năm trước khi ông tới Real Madrid.

Ancelotti đã giúp Real Madrid có chức vô địch Champions League lần thứ 10 và ông đã tìm được người so sánh với Zidane. Thậm chí, Ancelotti còn tự tin khẳng định Ronaldo đã vượt qua Zidane.

Một chiến binh đặc biệt

Ronaldo đã ghi 10 bàn ở mùa này. Trong 60 năm qua, không một cầu thủ nào khởi đầu mùa giải ấn tượng đến thế. Ronaldo đã 2 lần giành Quả bóng vàng, với 2 CLB khác nhau. Mùa trước, anh và Suarez chia nhau danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu. Ronaldo còn là Vua phá lưới Champions League với 17 bàn, đó là một kỉ lục. Cũng như Messi, anh đang thu hẹp khoảng cách với Raul ở danh sách những chân sút vĩ đại nhất cúp châu Âu. Anh từng là Cầu thủ đắt nhất thế giới và giờ không ai nghĩ anh đắt so với cái giá 93 triệu euro nữa. Ronaldo đã phá kỉ lục về số bàn thắng trong một mùa giải của huyền thoại Temo Zarra, vượt qua kỉ lục của Di Stefano và Raul.

Tất cả chúng ta biết điều đó. Ancelotti biết rõ hơn ai hết. Ông thấy được tài năng, sự chắc chắn cũng như đam mê là động lực để Ronaldo phát triển. Ancelotti biết thành công của Ronaldo không phải là may mắn. Nó cũng không đơn thuần xuất phát từ tài năng bẩm sinh. Ronaldo đã nỗ lực. Anh không bao giờ thỏa mãn. Số lượng người ngưỡng mộ anh ngày càng tăng lên, trong đó có những đàn anh như Maldini, Alonso hay Pirlo.

“Cậu ấy cực kỳ chuyên nghiệp, luôn giàu sức chiến đấu. Cậu ấy là người lãnh đạo, dù không nói nhiều nhưng luôn đóng vai trò quan trọng”, Ancelotti phân tích. Đó không phải là những lời sáo rỗng. Trợ lý Paul Clement tiết lộ rằng sau các buổi tập, những cầu thủ khác về nhà, CR7 vẫn tập luyện. “Lúc này, Ronaldo là một cầu thủ hoàn hảo và cậu ấy đã phải nỗ lực rất nhiều để có được điều đó”, Clement giải thích. “Có một trận đấu, tôi nhớ là khi chúng tôi trở về nhà lúc 3 giờ sáng, Ronaldo đã đi ngâm nước đá. Một lần khác, đó là lúc 6h sáng, chúng tôi trở về từ Istanbul và cậu ấy ngay lập tức xuất hiện trong phòng tập thể lực”.

Sau chiến thắng 2-1 trước Ludogorets ở Bulgaria hôm thứ Năm, Ronaldo đã được hỏi về những điều mà ông Ancelotti nói. “Những gì ông ấy nói luôn tuyệt vời bởi nó xuất phát từ một người đã chiến thắng tất cả. Ông ấy đã huấn luyện những cầu thủ hay nhất thế giới. Tôi muốn cảm ơn bởi tất cả những gì ông ấy nói đều là sự thực".

Một câu trả lời rất... Ronaldo, thẳng thắn, dứt khoát với một chút gì đó rất ngạo mạn.

Theo Thể Thao
 Văn Hoá

Có thể bạn quan tâm

Pro Nhận định Las Palmas vs Rayo Vallecano (02h00 ngày 10/5): Cuộc chiến sống còn

Nhận định Las Palmas vs Rayo Vallecano (02h00 ngày 10/5): Cuộc chiến sống còn

Pro Nhận định Las Palmas vs Rayo Vallecano (02h00 ngày 10/5): Cuộc chiến sống còn

Cuộc đối đầu giữa Las Palmas và Rayo Vallecano ở vòng 35 La Liga không chỉ là trận chiến sống còn của đội chủ nhà trong cuộc đua trụ hạng, mà còn là màn đấu trí giàu toan tính giữa hai đội sở hữu hàng công kém hiệu quả. Trong bối cảnh cả Las Palmas lẫn Rayo đều không có xu hướng chơi mạo hiểm, trận đấu này nhiều khả năng sẽ khép lại với kịch bản khan hiếm bàn thắng.

Video

Giới chuyên môn: "Về mặt kĩ thuật, Yamal gần như không còn gì để cải thiện!"

Giới chuyên môn: Về mặt kĩ thuật, Yamal gần như không còn gì để cải thiện!

Giới chuyên môn: "Về mặt kĩ thuật, Yamal gần như không còn gì để cải thiện!"

Sau màn trình diễn chói sáng của Lamine Yamal trước Inter, HLV Hansi Flick của Barcelona đã không tiếc lời gọi tài năng trẻ này là một “thiên tài”. Nhiều người còn đi xa hơn, nhận định Yamal là cầu thủ xuất sắc nhất của Barca hiện tại, là tài năng 17 tuổi hay nhất trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại, thậm chí là cầu thủ hay nhất thế giới.

Raphinha tiết lộ không được Xavi tin tưởng, lý giải vụ bức xúc trước MU

Raphinha tiết lộ không được Xavi tin tưởng, lý giải vụ bức xúc trước MU

Raphinha tiết lộ không được Xavi tin tưởng, lý giải vụ bức xúc trước MU

Raphinha mới đây đã chia sẻ thẳng thắn rằng anh không nhận được sự tin tưởng từ cựu huấn luyện viên Xavi Hernandez trong giai đoạn khoác áo Barcelona cũng như lý do dẫn đến hành động bức xúc trên băng ghế dự bị ở trận gặp Man United năm 2023.

Xem thêm
top-arrow
X