Thứ Ba, 13/05/2025
Zalo

Chủ tịch Pape Diouf: "Marseille cần Ligue 1"

Thứ Tư 05/03/2008 14:30(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Vượt qua vòng 1/8 Cúp UEFA và Cúp QG Pháp, khi đối thủ trước mắt chỉ là Zenit St.Petersburg và Carquefou dễ chơi, cũng tốt. Nhưng đó không phải là mục tiêu tối thượng mà Marseille đang đề ra. Để khẳng định sự ổn định trong mùa giải thứ 2 liên tiếp, và xa hơn là đặt nền móng cho sự trở lại huy hoàng của “đế chế OM”, thày trò Gerets buộc phải có tên trong tốp đầu Ligue 1 mùa này.

Chỉ cần nghe qua thứ tự ưu tiên các danh hiệu mà chủ tịch CLB, Pape Diouf vừa đề ra là đủ thấy. “Nếu phải xây dựng một cầu thang, tôi sẽ chọn Ligue 1 là bậc cao nhất, Cúp QG Pháp là thứ 2. Riêng Cúp UEFA, tất nhiên còn tùy thuộc vào cơ may trên thực tế, nhưng khó có thể coi là một mục tiêu”.

Pape Diouf: Marseille sẽ thành công khi tập trung vào một nhiệm vụ

Marseille không phải là Toulouse. Cùng có được chiếc vé dự Champions League mùa 07/08, nhưng kẻ mang danh “hiện tượng” Toulouse đã sớm phải trả giá cho ảo tưởng về danh vọng tiền đồ. Đã có lần ở vòng 25, HLV Elie Baup thừa nhận chính việc góp mặt tại sân chơi châu lục đã “giết chết” Toulouse. Từ “đệ Tam” mùa 06/07, Toulouse 07/08 giờ đứng thứ 3 từ dưới lên. Sai lầm của họ là tự thỏa mãn. Kỳ chuyển nhượng Hè 2007, Toulouse đâu có bị bòn rút lực lượng tinh nhuệ nhất!

Trong khi đó, Marseille từ chỗ có lúc ngấp nghé miệng vực xuống hạng, đã làm một cú bứt phá thần kỳ lên ngôi Á quân 06/07. Chẳng thể trách các cầu thủ như đi trên mây. Nhưng là một đội bóng đẳng cấp, Marseille không tự thỏa mãn. Chính đường hướng chặt chẽ và những kinh nghiệm của một “ông lớn” đã và đang giúp họ vững tiến trong mùa giải này. Kinh nghiệm ấy là phải tập trung khẳng định chỗ đứng tại giải quốc nội, trước khi muốn nghĩ tới trời Âu. Điều đó cũng giải thích vì sao Cúp QG lại là lựa chọn số 2 chứ không phải là UEFA Cup danh giá và trù phú hơn.

Mặt khác, đặt ra mục tiêu quốc nội dễ dàng hơn so với Cúp châu Âu cũng là một cách giúp các cầu thủ hoàn toàn lấy lại tự tin. Cho đến lúc này, những Niang, Nasri, Zenden, D.Cisse, Cana... đang đạt phong độ ngon trớn. Nếu tiếp tục “nuôi dưỡng” họ bằng những chiến thắng, Marseille mới mong đón nhận lại hiệu ứng tích cực từ các cầu thủ chủ chốt trên.

Trở lại với thực tại, quả là quá khó cho Marseille nếu muốn vươn lên dẫn đầu khi họ đang bị Lyon bỏ xa tới 13 điểm. Chiếm vị trí thứ 2 của Bordeaux cũng không dễ (cách 10 điểm). Nhưng bằng việc xuất sắc đánh bại Auxerre, Marseille vừa vươn lên thứ 4, chỉ còn cách Nancy 3 điểm. Nói cách khác, có tên trong nhóm 3 đội dẫn đầu để mùa giải thứ 2 liên tiếp có được suất dự Champions League là hoàn toàn nằm trong khả năng của Marseille.

Cũng như Bordeaux dám chấp nhận buông UEFA Cup để toàn tâm toàn trí với cuộc đua tại giải VĐQG, Marseille chắc chắn sẽ phải lựa chọn một lối đi duy nhất. Họ cần Ligue 1 là vì thế!

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Nhận định Montpellier vs PSG (02h00 ngày 11/5): Chếnh choáng vì men say C1

Nhận định Montpellier vs PSG (02h00 ngày 11/5): Chếnh choáng vì men say C1

Nhận định Montpellier vs PSG (02h00 ngày 11/5): Chếnh choáng vì men say C1

Montpellier đã chính thức xuống hạng và gần như buông xuôi, trong khi PSG vừa giành vé vào chung kết Champions League nhưng cũng không còn mặn mà với Ligue 1. Trong bối cảnh đội khách nhiều khả năng tung ra đội hình dự bị để giữ chân trụ cột, Montpellier có cơ sở để tránh một thất bại nặng nề, thậm chí hy vọng vào một kết quả ít ai ngờ tới.

Nhận định Le Havre vs Marseille (02h00 ngày 11/5): Khát vọng Champions League

Nhận định Le Havre vs Marseille (02h00 ngày 11/5): Khát vọng Champions League

Nhận định Le Havre vs Marseille (02h00 ngày 11/5): Khát vọng Champions League

Cuộc đua top 3 ở Ligue 1 đang căng thẳng hơn bao giờ hết và Marseille hiểu rằng họ không được phép sảy chân khi hành quân đến sân của Le Havre ở vòng áp chót. Trước một đối thủ đang khủng hoảng lực lượng và lép vế hoàn toàn về thành tích đối đầu, đoàn quân của huấn luyện viên Roberto De Zerbi có lý do để tự tin hướng đến 3 điểm trọn vẹn và tiếp tục nuôi mộng Champions League.

Video

Xem thêm
top-arrow
X