Thứ Năm, 08/05/2025
Zalo

Milan: Allegri không cần Kaka?

Thứ Ba 07/08/2012 15:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

"Nếu Kaka trở lại Milan, tôi có lẽ sẽ để cậu ấy chơi ở phía trên hàng thủ". Đó là tuyên bố nửa đùa nửa thật của HLV Maximiliano Allegri trên báo Gazzetta dello Sport số ra hôm qua. Nhà cầm quân 45 tuổi này cũng đồng thời khẳng định "Việc không còn Ibrahimovic và Thiago Silva buộc Milan phải thay đổi lối chơi". Những phát ngôn của Allegri không khỏi tạo ra cảm giác rằng phải chăng ông không cần sự có mặt của Kaka, cầu thủ mà Milan đang muốn đưa trở lại từ Real Madrid sau 3 năm xa cách?

Kaka sắp trở lại Milan
Kaka sắp trở lại Milan

Như đã biết, Kaka hầu như chỉ thích hợp với vai trò hộ công phía sau các tiền đạo, dù anh từng có thời đá tiền đạo lùi ở Milan, cặp với Inzaghi. Nếu trở lại Milan, anh đương nhiên được xem là chủ nhân tất yếu của vị trí này trong sơ đồ 4-3-1-2 ưa thích của Allegri. Nhưng ai cũng biết triết lý của Allegri rất khác so với các đồng nghiệp khi ông thích sử dụng Kevin Boateng chơi ngay phía sau cặp tiền đạo. Boateng không phải là dạng cầu thủ nghệ sĩ như những hộ công kiểu mẫu (Zidane, Rui Costa, Totti, Sneijder…). Anh chơi thiên về sức mạnh và tạo đột biến bằng những pha đi bóng dũng mãnh, ngang tàng, làm đối thủ rối loạn vì những pha hoán đổi vị trí với Emanuelson, Seedorf hoặc Aquilani (mùa trước), các cầu thủ có thiên hướng sáng tạo đá ở hàng tiền vệ. Kaka không có những tố chất ấy, đặc biệt ở thời điểm anh đã 30 tuổi như hiện nay.

Với Boateng đá hộ công, Milan đã chơi thứ bóng đá nhanh ít thấy ở trận giao hữu thắng Chelsea 1-0 hôm 28/7. Điều thay đổi căn bản là bóng không còn bị dừng ở "trạm" Ibrahimovic như trước, trong lúc Emanuelson hay El Shaarawy đều ưa chuộng xử lý tốc độ. Đến trận thắng Olimpia 3-1 gần nhất, khi Cassano đá hộ công với thân hình nặng nề, Milan không còn giữ được sự nhanh mạnh nữa, bù lại tăng chất lượng trong phối hợp tinh tế. Kaka từng là một chuyên gia chơi bóng tốc độ, song đòi hỏi anh phải được như Boateng lúc này là vô lí. Nếu trở lại, Kaka chắc chắn sẽ phải chia sẻ vị trí với Boateng. Có lẽ anh không muốn điều đó và Milan cũng thế, nếu phải chi 5 triệu euro/năm tiền lương cho anh.

Dẫu vậy, đó chỉ là lý thuyết, bởi Allegri từng nói rằng ông muốn có Kaka, người có đủ tài năng và kinh nghiệm để thích ứng với các điều chỉnh chiến thuật khác nhau. Thương vụ này cũng sắp có câu trả lời cuối cùng. Đêm mai, Milan sẽ gặp Real Madrid trong khuôn khổ Cúp giao hữu World Football Challenge, và đó là lúc hai bên sẽ bàn dứt điểm chuyện này. Được biết, chủ tịch Milan Berlusconi cũng đã tới Nga để "nhờ" người bạn là Tổng thống Nga Vladimir Putin "môi giới" hợp tác với tập đoàn dầu khí Gazprom. Nhiều khả năng Kaka sẽ trở lại để khoác áo số 22 mà Milan đã dành sẵn cho anh.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Pro Nhận định AC Milan vs Bologna (01h45 ngày 10/5): Căng như dây đàn

Nhận định AC Milan vs Bologna (01h45 ngày 10/5): Căng như dây đàn

Pro Nhận định AC Milan vs Bologna (01h45 ngày 10/5): Căng như dây đàn

AC Milan đang chạy đua nước rút để níu giữ hy vọng giành vé dự cúp châu Âu, trong khi Bologna cũng khát điểm cho tham vọng Champions League. Tuy nhiên, trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ, phong độ sân nhà thiếu ổn định và phải đối mặt với một Bologna chơi kỷ luật, Rossoneri có lý do để lo lắng.

Video

Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Nhận định Genoa vs AC Milan (01h45 ngày 6/5): Khó tưng bừng

Genoa đã hết mục tiêu trong khi AC Milan cũng không còn nhiều động lực tại Serie A, nhất là khi họ đang hướng đến trận chung kết Coppa Italia. Với hàng công nghèo nàn của đội chủ nhà cùng lối chơi thực dụng từ cả hai phía, cuộc đối đầu tại Luigi Ferraris nhiều khả năng sẽ diễn ra vô cùng chặt chẽ.

Xem thêm
top-arrow
X