- Harry Kane: Làm gì có lời nguyền nào
- Harry Kane gửi lời chúc may mắn đến Tottenham
- Harry Kane nói gì về danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp?
Harry Kane sau chức vô địch: “Giờ hãy xem họ còn nói gì nữa”
Harry Kane cùng Bayern chính thức đăng quang Bundesliga vào ngày 4/5, nhưng phải đến trận thắng Borussia Monchengladbach cuối tuần qua tại Allianz Arena, anh mới được nâng cao đĩa bạc danh giá. Đây là danh hiệu tập thể đầu tiên trong sự nghiệp của cầu thủ 32 tuổi.
“Đó là một gánh nặng lớn”, Harry Kane chia sẻ với The Times. “Tôi luôn ý thức rất rõ rằng mình chưa từng giành danh hiệu nào. Chính tôi còn tự gây áp lực cho bản thân nhiều hơn bất kỳ ai. Những năm tháng trôi qua, đôi khi tôi đã tự hỏi liệu danh hiệu có đến hay không. Nhưng tôi vẫn tiếp tục cố gắng, tiếp tục nỗ lực và cuối cùng điều tốt đẹp cũng đến. Và giờ thì hãy xem người ta còn nói gì nữa. Tôi chắc chắn họ sẽ lại tìm ra điều gì đó, nhưng tôi sẽ chấp nhận tất cả”.
![]() |
Harry Kane sau chức vô địch: “Giờ hãy xem họ còn nói gì nữa” |
Rời Tottenham vào mùa hè 2023 để đầu quân cho Bayern, Kane đánh đổi sự trung thành cả một thập kỷ để tìm kiếm thành công mà anh chưa từng có tại đội bóng thành London. Trước đó, chân sút sinh năm 1993 từng thất bại trong một trận chung kết Champions League, hai trận chung kết Cúp Liên đoàn cùng Tottenham và hai trận chung kết Euro cùng tuyển Anh. Ngay trong trận ra mắt Bayern, anh cũng để thua Leipzig ở trận tranh Siêu cúp Đức.
Với bộ sưu tập đầy ắp danh hiệu cá nhân nhưng vắng bóng danh hiệu tập thể, Kane từng là chủ đề châm biếm của người hâm mộ đối thủ, một lời nguyền ám ảnh suốt sự nghiệp. Nhưng giờ thì Kane đã phá dớp.
“Tôi không phải người khác so với trước đây chỉ vì đã giành một danh hiệu”, Kane nói. “Nhưng đây là thứ tôi từng thiếu trong hồ sơ của mình. Tôi đã đạt được nhiều thành tựu lớn về mặt cá nhân và giờ là lúc tôi chinh phục một danh hiệu tập thể, một chức vô địch quốc gia. Tuy nhiên, tôi vẫn còn nhiều danh hiệu khác muốn giành được. Đây chưa phải điểm dừng, không phải kiểu ‘giờ tôi có thể giải nghệ trong hạnh phúc’. Đây chỉ mới là sự khởi đầu cho những điều đặc biệt hơn”.
Chức vô địch Bundesliga lần thứ 33 trong lịch sử Bayern được xác nhận sau khi đội nhì bảng Bayer Leverkusen hòa 2-2 trước Freiburg. Kane cùng các đồng đội đã cùng nhau theo dõi trận đấu và ăn mừng tưng bừng khi kết quả chính thức được công bố.
“Khi mọi chuyện đã chắc chắn, như có một công tắc được bật lên vậy”, Kane kể lại. “Tôi và Eric bắt đầu khui sâm panh, hát hò và rồi mọi người cùng hòa vào không khí ăn mừng. Đó là một đêm đặc biệt khi tất cả đều thả lỏng hoàn toàn”.
Nhìn lại quyết định rời Tottenham để gia nhập Bayern, Kane không hối tiếc: “Đó là một quyết định lớn. Tôi hoàn toàn có thể ở lại Spurs, tiếp tục chơi ở Premier League và ghi bàn. Nhưng tôi muốn thử thách bản thân, muốn biết mình giỏi đến đâu, được thi đấu ở những trận cầu lớn, các cuộc đua danh hiệu lớn và ở Champions League. Tôi đã có những trải nghiệm đó. Dù không thành công ở các đấu trường khác, nhưng chúng tôi đã góp mặt trong những trận đấu lớn và tôi tin rằng đây là khởi đầu cho một điều gì đó thực sự đặc biệt”.