Thứ Ba, 05/08/2025
Zalo

Napoli 3-0 Shakhtar: Tia sáng cuối đường hầm

Thứ Tư 22/11/2017 07:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đêm qua Napoli đã đánh bại Shakhtar, đồng thời Man City giành chiến thắng trước Feyenoord đã giúp đội bóng Ý lóe lên hy vọng vượt qua vòng bảng bằng một khe cửa hẹp.


Cục diện bảng F đang diễn ra cực kỳ bất lợi với Napoli cho đến trước khi trận đấu này diễn ra. Sau 3 vòng đấu thầy trò Sarri mới chỉ có 3 điểm, trong khi Shakhtar và Man City lần lượt có 9 và 12 điểm. Tuy nhiên sau khi lượt đấu thứ 5 bảng F kết thúc, đội bóng Ý lại có niềm tin vượt qua vòng bảng một cách ngoạn mục nhất. Man City đã giành ngôi đầu bảng sau khi đánh bại Feyenoord và chỉ cần đội chủ sân Etihad chơi fair-play ở lượt đấu cuối cùng gặp Shakhtar thì bi kịch nghiệt ngã hoàn toàn có thể đến với đội bóng Ukraine.
Napoli 3-0 Shakhtar Tia sang cuoi duong ham hinh anh
Napoli thắp lên hy vọng đi tiếp mong manh


Bước vào trận đấu có tính chất "sinh tử" này, Napoli đã sử dụng đội hình mạnh nhất với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc và 3 cầu thủ đá cao nhất trên hàng công vẫn là Mertens, Callejon và Insigne. Với tâm lý hòa coi như thua, các học trò của HLV Sarri tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, họ đã vấp phải sự kháng cự cực kỳ quyết liệt của Shakhtar. Mục tiêu của đội bóng Ukraine đến sân Sao Paolo chỉ là 1 điểm, vì vậy họ lựa chọn lối chơi phòng thủ khá tiêu cực.

Trong hiệp 1, gần như các đường tấn công của Napoli đều đi vào bế tắc trước lối chơi pressing rất rát của các cầu thủ đội khách. Vì vậy, hiệp đấu thứ 1 kết thúc mà có rất ít pha bóng đáng chú ý khiến CĐV chủ nhà cảm thấy vô cùng thất vọng.

Bước vào hiệp 2, Shakhtar càng có lý do để áp dụng lối đá có phần xấu xí đó của mình. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đã đến từ một khoảnh khắc lóe sáng của ngôi sao. Phút 56, tiền đạo Lorenzo Insigne bất ngờ tung một cú đá từ khá xa, bóng đi vòng cung bay vào lưới cực kỳ đẹp mắt. SVĐ San Paolo như nổ tung sau bàn thắng của chân sút người Ý.

Bàn thắng khai thông thế bế tắc đã của Insigne đã giúp Napoli tạo ra thế trận rất dễ đá trong những phút còn lại của trận đấu. Shakhtar không còn tử thủ mà buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa và đó là cơ hội để các cầu thủ tấn công của đội chủ nhà hoành hành.

Thế trận lấn lướt với các đường tấn công sắc nét đã giúp Napoli có thêm 2 bàn thắng trong khoảng 10 phút cuối của trận đấu. Lần lượt 2 bàn thắng được ghi do công của Zielinski và Dries Mertens ở các phút 81 và 83.

Chung cuộc Napoli giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Shakhtar và chỉ còn kém đối thủ đúng 3 điểm. Mặc dù không nắm quyền tự quyết cho tấm vé đi tiếp nhưng cơ hội cho thầy trò HLV Sarri vẫn khá rộng mở. Ở lượt đấu cuối, họ chỉ cần đánh bại Feyenoord và chờ đợi "tin vui" từ Man City là đội bóng đang dẫn đầu Serie A có thể bước qua khe cửa hẹp vào vòng knock-out một cách thần kỳ nhất.
Napoli 3-0 Shakhtar Tia sang cuoi duong ham hinh anh 2
Xếp hạng tại bảng F

Tổng Hợp (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Pro Nhận định Feyenoord vs Fenerbahce (02h00 ngày 7/8): Đại chiến cân tài

Feyenoord và Fenerbahce sẽ chạm trán nhau trong trận lượt đi vòng loại thứ ba Champions League trên sân De Kuip rạng sáng 7/8. Với lực lượng sứt mẻ nhưng đầy tham vọng, cả hai hứa hẹn tạo nên 90 phút căng thẳng và giàu chiến thuật, nơi bản lĩnh và kinh nghiệm sẽ là yếu tố định đoạt kết quả.

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Ruben Neves: Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota

Ruben Neves: "Bồ Đào Nha quyết tâm vô địch World Cup để tri ân Diogo Jota"

Nỗi đau mất mát vẫn còn đó, nhưng cũng chính bi kịch ấy đã tiếp thêm lửa cho khát vọng chinh phục đỉnh cao thế giới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền vệ Ruben Neves khẳng định, toàn đội đang hướng đến chức vô địch World Cup với quyết tâm chưa từng có, như một cách để tưởng nhớ người đồng đội xấu số Diogo Jota.

Video

Xem thêm
top-arrow
X